1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

    Nhân dịp Tết đến Xuân về, loi_hathanh được anh chị em trong nhà tín nhiệm giao cho nhiệm vụ khai trương cho ngôi nhà mới của chúng ta. loi_hathanh định sẽ mở khoá ngôi nhà mới vào đúng thời khắc Giao thừa nhưng lúc đấy điều kiện lại không cho phép nên đã làm công việc này vào lúc này.
    Đầu tiên cho Lợi_hà thành được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị em trong nhà Mậu Ngọ và những người thân yêu của các bạn đón một năm mới An khang , Thịnh Vượng.Sức khoẻ dồi dào,hạnh phúc; cầu được ước thấy, nụ cười luôn nở trên môi và đặc biệt năm nay những người Mậu Ngọ là địa chỉ ghé thăm thường xuyên của những vị Thần May mắn, Thần Hạnh phúc, Thần ....
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện dầu tiên loi_hathanh xin gửi tới anh chị em trong nhà sẽ như một lời chúc ý nghĩa tới tất cả những anh chị em trong nhà cũng như những anh chị em trong ngôi nhà lớn (ttvnol) mà loi_hathanh sưu tầm được
    BA CHÚC CON ĐỦ
    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở
    các sân bay đến thế .Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó !?!!Tôi thích được
    ngắm nhiều người .Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét :Phải nhìn mọi người "
    chào " và " tạm biệt " .Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt .
    Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân
    bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt " .Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh
    phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của
    mình .Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc ... tôi cảm thấy mình còn rất
    nhiều điều quý giá khác .Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng
    cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi
    chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau ... đó là những hình ảnh
    mãi mãi nằm trong tâm trí tôi .
    Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy .Có 1
    lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút
    giây cuối cùng .Họ ôm nhau và người cha nói : " Ba yêu con, ba chúc con
    đủ ".Rồi cô gái đáp lại :" Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ "
    Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn
    và cần khóc .Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư
    của ông ấy nên không nói gì .Bỗng ông quay lại chào tôi và :
    - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không
    gặp nữa ?
    +Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩng biệt với con gái ông ? Tại sao vây ?
    -Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất -Người cha nói -
    Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất .
    +Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói :" Ba chúc con đủ " .Tôi có thể
    biết điều đó có ý nghĩa gì không ?
    Người cha già mỉm cười : Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua
    nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ
    lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói :" Ba chúc con đủ ", tôi
    muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được
    nó .
    Rồi ông lẩm nhẩm đọc :" Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm
    hồn con trong sáng .Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con
    luôn sống .Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui
    nhỏ nhất .Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng .Ba chúc con
    đủ mất mát để con yêu quý những gì con có .Và ba chúc con đủ lời chào để
    có thể vược qua được lời "tạm biệt " cuối cùng .
    Ông khóc và quay lưng bưóc đi .
    Tôi nói với theo " Thưa ông, tôi chúc ông đủ "
    **********************************************************************
    Và tôi, tôi chúc tất cả các bạn đủ.Tất cả chúng ta đủ.
  3. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngôi nhà chung của những người tuổi Mậu Ngọ đã lên đến tầng 4. Thật vui vì chúng ta bắt đầu năm mới trên diễn đàn trong ngôi nhà mới. Cám ơn Lợi_hà thành!
    Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giao thừa, vậy mà tớ vẫn đang lang thang trên mạng. Lại thêm một cái Tết nữa tớ phải xa gia đình. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tớ "bị" ăn Tết xa nhà và sinh viên Việt Nam ở đây năm nào cũng họp mặt tổ chức đón giao thừa rất vui, nhưng tớ vẫn không thể quen được với cảnh đón Tết ở xứ người. Nếu bây giờ có ai cho tớ một điều ước thì tớ sẽ ước được có mặt ở nhà để cùng sum họp với gia đình vào thời khắc cuối cùng của năm cũ và cùng mọi người vui mừng đón chào ngày đầu tiên của năm mới. Tiếc là lúc này chẳng ai có thể cho tớ điều ước đó cả. Tớ nhớ mọi người ở nhà quá. À, mà thấy an ủi một chút là ở đây bọn tớ được đốt pháo. Từ chiều đến giờ nghe pháo nổ đì đẹt. Pháo do cả sinh viên Việt Nam lẫn sinh viên Trung Quốc đốt. Đến giờ giao thừa bọn tớ sẽ đốt cả một băng dài. Lại nhớ hồi xưa ở nhà chưa cấm đốt pháo, cứ gần đến Tết lại nghe pháo nổ đì đùng và đến đêm giao thừa nghe tiếng pháo râm ran khắp nơi.
    Càng gần đến giao thừa, càng thấy xốn xang trong lòng. Vui vì năm mới đang đến gần mang theo nhiều điều mới (hi vọng vui nhiều hơn buồn) và hơi buồn vì thấy mình lại "già" thêm một tuổi. Tuy nhiên cũng thấy buồn nhiều hơn một chút khi mà mình đã 28 tuổi (29 tuổi mụ nữa) vậy mà vẫn chưa là gì và chưa thực sự làm được cái gì. Mong rằng năm mới sẽ đem lại cho mình nhiều điều tốt mới mẻ. Happy New Year! Happy New Me!
    Thôi chẳng thở ngắn than dài nữa. Năm mới đến quên hết chuyện buồn năm cũ, hướng tới những chuyện vui vẻ trong năm mới.
    Chúc cả nhà một năm mới tràn ngập niềm vui, sức khỏe tốt, hạnh phúc và thành đạt, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tình yêu và công việc! Chúc cho những gì các bạn chưa làm được trong năm cũ thì sẽ hoàn thành tốt đẹp trong năm mới! Chúc cho những gì các bạn mong ước và hi vọng trong năm mới sẽ trở thành hiện thực!

    Happy New Year!!!
  4. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá, chúng ta có một ngôi nhà mới, được đổ móng đúng vào lúc giao thời. Cám ơn Lợi.
    Tầng 4 của chúng ta sẽ là một box sôi nổi, vui vẻ, trên tất cả các lĩnh vực.
    Happy new year to all!!!!!​
    Một năm mới Mạnh khỏe, Thành đạt và Hạnh phúc. ​
    Lại một cái tết xa nhà, tớ cũng có cảm giác giống tâm trạng của bạn Nhimcon:
    Càng gần đến giao thừa, càng thấy xốn xang trong lòng. Vui vì năm mới đang đến gần mang theo nhiều điều mới (hi vọng vui nhiều hơn buồn) và hơi buồn vì thấy mình lại "già" thêm một tuổi. Tuy nhiên cũng thấy buồn nhiều hơn một chút khi mà mình đã 28 tuổi (29 tuổi mụ nữa) vậy mà vẫn chưa là gì và chưa thực sự làm được cái gì. Mong rằng năm mới sẽ đem lại cho mình nhiều điều tốt mới mẻ. Happy New Year! Happy New Me!
    Được craton sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 29/01/2006
  5. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Gửi bài hát này lên cho nó có không khí tết. mừng tuổi 2 bạn bên trên ít *.
    Tớ đi hái lộc đầu xuân -> dưới đây là cành lộc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được craton sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 29/01/2006
    Được craton sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 29/01/2006
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me, chúc cả nhà MN làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào - Vạn sự như ý
    u?c blessthechild s?a vo 12:08 ngy 30/01/2006
  7. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi đón giao thừa cùng nhà MN mình về. Dù không thể đủ mặt hết cả nhà nhưng với tớ đây cũng sẽ là một giao thừa đáng nhớ với không khí ấm áp và thân tình
    Chúc nhà mình một năm mới với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    @ Craton, nhimcon & những người bạn xa nhà: Dù ở xa nhưng hi vọng mọi người vẫn sẽ có một cái tết thật ấm áp và vui vẻ.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
  8. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã mồng 1 Tết. Ngày đầu tiên của năm mới đã bắt đầu. Chúc mọi người đi chơi xuân vui vẻ nhé. Mà bạn Craton kiếm được cành lộc đẹp ghê. Đúng nghĩa của từ lộc xuân đấy.
    Hôm qua bọn tớ tổ chức giao thừa rất vui. Bên cạnh ăn uống thì có đóng kịch này, có hát hò này, tổ chức trò chơi này, rồi bốc thăm tặng quà này và màn hấp dẫn nhất là đốt pháo gồm 2 băng pháo nổ dài ngoằng và 10 quả pháo hoa bắn lên rất đẹp. Màn cuối cùng là màn lì xì, các anh chị lớn nhất phải mừng tuổi cho mọi người. Khà, may mà mình chưa phải là già nhất nên không những không phải lì xì mà còn được nhận lì xì nữa. Bà con đua nhau gọi điện về nhà rồi ở nhà cũng gọi điện sang nữa. Có điều sau khi tan tiệc thì đứa nào đứa nấy tự nhiên thấy nao nao trong lòng và đi về trong im lặng. Hic.
    Gửi các bạn xem mấy cái ảnh đón giao thừa của bọn tớ nhé.

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa đêm qua, một vài Mậu Ngọ hiện đang ở Hà nội có một buổi gặp gỡ nho nhỏ tại đường Thanh Niên để cùng xem pháo hoa đón năm mới. Thành phần tham gia có UandI , CHUA , loi_hathanh ( tất nhiên là có mặt thì mới ngồi kể được chứ ) và cách thời khắc Giao thừa thì có mặt thêm Songtunu. Trước đấy là những phút câu giờ chờ pháo hoa với trò chơi do cô CHUA khởi xướng : hỏi gì trả lời nấy -- tất nhiên là phải trả lời thật . Đã quá quen thuộc với trò chơi này nên cô CHUA luôn là người đưa ra những câu hỏi ... được gọi là không thể trả lời sai và đã biết được thông tin của những nhân vật tham gia. Mà Lợi này lại bị khai thác chủ yếu mới khổ chứ! Cũng may là còn năm cũ , không là cú lên vặc lại : hỏi gì mà lắm thía hả trời
    Sau màn pháo hoa là lì xì lấy may. Lợi này hơi bị nổi trội với màn vẫn xoè ra những tờ tiền giấy còn mới cứng và thơm mùi...của kho ngân hàng.Sau màn đó là...ai về nhà người nấy. Về đến nhà loi_hathanh thì đã là 1h sáng. Gọi DT chúc mừng năm mới 1 số máy cố định và 1 số máy DTDD mà nghẽn mạch suốt--quyết tâm gọi bằng được. Nằm nghe ca khúc Happy Newyear của ABBA đến 3h sáng thì chẳng hiểu ngủ lúc nào không biết.
    Sáng mồng 1, Lợi chịu trách nhiệm làm tài xế chở má đi lễ chùa và về lại giúp má làm mâm cơm cúng mồng 1. Ăn xong lại vội vã lên cơquan để làm nhiệm vụ của một nhân viên tiếp quản ca trực--Mới ngày mồng 1 Tết mà cái gì cũng vội vã nhỉ?
    Về nhà cũng thấy một vài người về nhà chúc Tết. Quanh quanh VN thì chưa kịp vào mà đã thấy một chú Ngựa phải đón Giao thừa xa gia đình xông đất. Thật là điều may mắn đây, vội vã lì xì ngay 5* ( tiếc quá là điều kiện không cho phép nên chỉ có vậy-đừng trách là "hẻo" nhen ). Tiện thể ngứa tay lì xì luôn cho những người về nhà mới vào đêm GT và ngày mồng 1.
    Sở dĩ loi_hathanh nói là năm nay có một Mậu ngọ phải đón Tết xa gia đình xông đất là điều may mắn vì...sẽ hứa hẹn 1 điều năm nay những Mậu ngọ nhà mình sẽ xúc tiến chương trình để năm sau đón Giao thừa ở...xa gia đình (nhà nội hoặc ngoại - tuỳ từng trường hợp cụ thể )
    Theo như câu chuyện của năm trước thì cô Songtunu lên kế hoạch sẽ kết thúc Tết Bính Tuất vào ngày mồng 8 Tết (05/02/2006 ) lại Sun gia trang -- 1 địa điểm mà mọi người đã biết vào ngày 25/12/2005. Điểm hẹn--như cũ, phương tiện đi lại--như cũ, thời gian xuất phát--...liên hệ với số máy của Songtunu ( chưa bao giờ tắt máy ). Vào thời điểm hiện tại thì loi_hathanh chỉ biết nói có vậy thôi nên anh chị em nhà mình chủ động liên hệ với Sogtunu nhé!
    Thôi, cuối cùng xin chúc mừng năm mới tới tất cả anh chị em nhà Mậu Ngọ chúng mình. Riêng những Mậu ngọ phải xa gia đình đón Tết, cho loi_hathanh được chia xẻ nỗi nhớ gia đình với các bạn.Chúc các bạn luôn đạt được những điều mình mong muốn trong năm nay và...hơn thế nữa.
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 29/01/2006
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chua hay Chúa gì ..gì đó Chúc cả nhà vui vẻ
    Cung chúc Tân niên
    Vạn sự bình yên
    Hạnh phúc vô biên
    Vui vẻ triền miên
    Kiếm được nhiều tiền
    Sung sướng như tiên
    Yêu ai như điên
    Ông ơi ...U and I Yêu quý nữa...cháu lấy ảnh rồi ...nhưng chưa rửa ...
    Tối qua 1h 15 Chua mới về nhà...ngủ luôn ...10h sáng hôm nay dậy ...nhận được hơn 20 tin nhắn....toàn người trách mình thế có buồn không
    Nhưng Chua hiểu một điều là ngày cuối năm phải đoàn tụ gia đình chứ nhỉ ...
    Và tự hiểu rằng có lẽ đêm 30 này là ngày đầu tiên vì biết đâu nó sẽ là lần cuối cùng Hội MN nhà ta được được đoàn viên cuối năm .
    Nhưng hơi buồn vì ít người quá .
    Không thể có đủ cả hội.
    Ngày này năm sau ai đó xuất chuồng ....không đi được ...vẫn sẽ nhớ mãi kỷ niệm đêm 30 đó mãi là những ký ức đẹp của Chua
    ...Chúc riêng các anh iêu ...và ông nữa
    Nụ cười của các anh iêu là niềm hạnh phúc của em
    Chúc năm mới khoẻ như con trâu ...sống lâu như con đỉa...
    Cả nhà vui vẻ
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 29/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này