1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Sắp tới có một ngày Đại Lễ gìanh cho chị em chúng ta. Mình dự kiến cả nhà mình sẽ tổ chức 1 buổi cafe Karaoke nhỉ. Mình sẽ tài trợ 1 phần cho vụ này, gọi là lễ ra mắt luôn thể.
    Đến giữa tháng 3 mình cũng có ý định đi 1 chuyến Quế Lâm-Trung Quốc, ở đó phong cảnh tuyệt lắm. Giá tour là 185$. Bạn nào có cùng ý định thì lên tiếng nhé. Có ai có thể tổ chức du lich tự túc thì hay wá.
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe hoan hô tigon, cũng sắp tới ngày đó rồi đấy, thế định hôm nào tụ tập nhỉ [​IMG].
    Mấy hôm nay tờ tờ vờ nờ chuối nhỉ, chả buôn bán j được.
    Phuuù...mệt quá đi, chiều mải việc riêng thành ra lại bị về muộn. Chiều có 2 cô nàng đi làm chuột bạch mà lại 0 đi cùng được roài[​IMG].
    Tối nay lại đi ăn chơi nhảy múa nhỉ. Độ này nhà mình sung sức ghê, chơi bời 0 biết mệt mỏi .
  3. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Chúc mọi người có một ngày làm việc cuối tuần vui vẻ!
    Hi vọng hôm qua mọi người có một buổi tối thoải mái!. Nhưng thực lòng mà nói thì bộ phim tối qua chẳng hay gì cả . Thôi để khi nào có phim khác thì lại đi xem nhé
  4. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Dạo này muốn vào nhà mà k được cảm giác cứ như là mình đi ..nhậu...rồi về bị vợ nhốt ở ngoài ấy ...hic hic ..chuối không chịu được...
    Thank''s U&I vì buổi xem phim tối qua,mình bảo với SUN là mình hay bị chết ..vì quảng cáo,mà cũng đúng phim VN trước khi chiếu bao giờ quảng cáo chẳng hay..sau khi chiếu thì báo chí lại chê ầm ầm ..mà có khi lại vẫn là ông hôm nọ viết bài khen ý chứ!!! nhưng phim hôm qua cũng không tệ lắm!! không đến mức xem song muốn.... đấm cho thằng bên cạnh một nhát he he !!!dẫu sao mọi người còn phải xếp hàng mua vé .bọn mình thì ....free nhỉ???
    Tổng kết : Từ thứ hai đến thứ 5 nhà mình gặp nhau ở ...phim trường 3 lần Tớ có cảm giác như đang làm ...cách mạng Văn hoá ý ..hí hí ...Cảm ơn vì sự tham gia nhiệt tình của cả nhà , U&I lần sau có phim gì nhớ gọi tớ làm chân bám càng nhé ..
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    [Chào cả nhà!
    Sắp tới có một ngày Đại Lễ gìanh cho chị em chúng ta. Mình dự kiến cả nhà mình sẽ tổ chức 1 buổi cafe Karaoke nhỉ. Mình sẽ tài trợ 1 phần cho vụ này, gọi là lễ ra mắt luôn thể.
    Đến giữa tháng 3 mình cũng có ý định đi 1 chuyến Quế Lâm-Trung Quốc, ở đó phong cảnh tuyệt lắm. Giá tour là 185$. Bạn nào có cùng ý định thì lên tiếng nhé. Có ai có thể tổ chức du lich tự túc thì hay wá.
    Theo tớ thì cậu nên đi CÔNMINH mùa này sẽ đẹp hơn CÔNMINH nổi tiếng là thành phố mùa xuân mà,Hơn nữa Thạch lâm ở Cônminh rất đẹp,Tớ nghe nói quế lâm có chỗ giống như vịnh hạ long của Vn hay sao ý.
    Cuối tuần sau tớ sẽ đi SAPA 3 ngày ,tự túc đi đấy,Cũng không muốn đi lắm nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc mà!!! Cầu trời đừng lạnh và mưa,không biết có hoa Ban không nhỉ???
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @All: hôm nay TTVN ngon lành rồi, vào đả mấy bài cho đã đi các bạn ơi
    Cơ mà tớ bận liên miên vì cùng lúc chạy HĐ, hết vác CV đi xin fép, lấy giấy fép rồi lại fải đi nộp fí...có thế thôi mà chạy đi chạy lại 5 lần 7 lượt/ngày...Rồi còn tìm mua máy PC, tủ Rack...một loạt "tà pí lù" cho cái cty sắp thành lập trên đầu mình nữa chứ , è..è... "con bé" đi làm về chỉ muốn lăn ra ngủ vì mệt. Trong khi đó lại "đèo bòng", cơm cơm nước nước, rồi ngồi ngâm cứu dần "hồ sơ" và "tương lai"
    @Này, cô QuingXin kia, chớ có phao tim đồn nhảm nhá, ai khóc nào, có mà cô ý, lúc anh Tiểu Lục bị oánh, cô khóc nhá - rồi lúc bé Đậu Đậu bỏ đi, Tiểu Lục tá hoả, cô cũng khóc nhá...rồi...rồi...lúc khóc...cô cũng khóc luôn nhá
    Thế hôm qua đi xem đó hả, qua tớ đi làm về muộn, nên k kịp đi xem được với mọi người. Thế vụ SP bao jờ đi thế, cho tớ đi bám càng với, cũng đang muốn đi chơi đây, lo xong vụ này, đến thứ 3 là có thể "vắt chân lên trán" ngủ ngon lành rồi
    Còn vụ đi Quế Lâm của Tigon thì tớ k chắc đi được, xèng dạo này ít, đang rỗng túi đây ... quả này fải lập kế hoạch tiết kiệm, ăn nhịn để dành đi chơi mới được, cơ mà Bằng Tường cũng đẹp đó chứ nhỉ, phải k
    @Songtunu và T9: hôm đi xem fim là tôi hơi hờn đấy nhé, cái tội gọi điện mà dập máy "phũ phàng" ý, làm tôi thấy mình cứ như là có lỗi ý . Hôm nào hẹn riêng .. .2 người cùng lúc, tôi "xả xú páp" cho coi hehe
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 24/02/2006
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    mới kiếm được cái này .... nghe xong cười vãi .. hihihaha
    Chúc cả nhà một sáng vui vẻ nhé.
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 24/02/2006
  8. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    Theo tớ thì cậu nên đi CÔNMINH mùa này sẽ đẹp hơn CÔNMINH nổi tiếng là thành phố mùa xuân mà,Hơn nữa Thạch lâm ở Cônminh rất đẹp,Tớ nghe nói quế lâm có chỗ giống như vịnh hạ long của Vn hay sao ý.
    Cuối tuần sau tớ sẽ đi SAPA 3 ngày ,tự túc đi đấy,Cũng không muốn đi lắm nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc mà!!! Cầu trời đừng lạnh và mưa,không biết có hoa Ban không nhỉ???
    [/quote]
    *****nf và cả nhà:
    Tuần này cả nhà ăn chơi thật đấy, đi rạp 3 lần liền, he he, nhưng may là toàn miễn phí. Chắc là bọn mình sẽ tụ tập vào mấy ngày gần đó thôi, mùng 5,6 hoặc 7,8 gì đó, tuỳ vào tần suất hoạt động của cả nhà mấy ngày hôm đó thôi. Ví dụ như bác Lợi già phải về HP "điểm danh" hay bác tờ lờ vờ và bác zhouqingxin bị vợ "cùm chân", các cô thì phải ở nhà đợi các chàng đến nộp hoa và quà. hì, hì.
    To zhouqingxin: Cám ơn cậu đã tư vấn nhưng mà không có tour đi riêng Côn Minh, mà tớ thấy mn bảo đi Côn Minh chán, hic. Mà mình thì k có kinh nghiệm đi TQ. Mà tớ tưởng Thành Đô mới là thành phố mùa xuân chứ nhỉ. Tớ sẽ tham khảo xem thế nào.
    Thấy bạn tớ bảo bây h ở Sapa k có hoa đâu.
  9. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hoa ban thì ở Sapa bói ko ra một cây. Muốn xem hoa ban thì chỉ dọc đường từ Mai Châu lên Điện Biên Phủ là nhiều. Thế nhưng cũng chẳng có chỗ nào ngắm đẹp cả. Thành ra muốn ngắm hoa ban chỉ có về đường Bắc Sơn. Hoa trên Sa pa thì chỉ nhiều hoa đào, hoa mận, lan ( đặc biệt là lan Trần Mộng). Thạch lâm ở Côn Minh thì cũng đẹp nhưng cũng chỉ hơn loạn thạch trên Hàm Rồng một tý, so với Tam Cốc, Hạ Long thì thua xa lắm.
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    tưởng ttvn ngỏm củ tỏi roài, ai dè vẫn ngắc ngoải . Tớ tranh thủ bon chen câu kéo một tý .
    Hihi, mai tớ Tuyên Quang - đi lễ cơ đấy - anh chàng cô nàng nào cần khấn vái gì thì thông báo nhé, tớ xin hộ cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này