1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sapa k có hoa thì chán nhỉ?? mình chưa đi bao giờ nhưng cũng chẳng hào hứng lắm ,nghe nói tháng 5 thì đẹp hơn nhưng k thể hoãn đến lúc đó được..
    HHX mình dự định đi vào tối thứ sáu tuần sau( nếu thời tiết thuận lợi) nếu không ở nhà đắp chăn còn hơn.... đi đến T2 về.
  2. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cậu xin cho tất cả các chú ngựa bất kham của nhà mình năm nay có sức khoẻ và tiền bạc dồi dào để tiếp tục "ăn chơi, nhảy múa" nhiều hơn nữa, hò hét nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là sẽ có nhiều thành viên mới của gia đình nhà Ngựa, có nhiều ngựa con hơn.
  3. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Đúng rồi đấy, nhưng để các thánh dễ hơn trong việc đáp ứng các cầu xin của chúng ta thì tớ đề nghị bạn xin các thánh cho phép chúng ta: giữa hai việc có thêm ngựa nhớn và ngựa con, cái gì dễ làm trước thì làm.
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì mệt fờ râu tôm roài
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ừa, hum nào đi nhé, lâu lâu không đi măm măm cùng, cứ thấy chống chếnh . Cơ mà gọi cho tớ khi nào Toàn gọi cho T9 mừ. Hum đó cũng tiếc vì không được xem film nhưng bù lại.. kiếm chác được một đôi boots - tận những 7cm - kể ra cũng không thiệt lắm nhỉ
    [nick]cả nhà [/nick]: tớ nhớ roài, sẽ xin các quan các thánh cho đầy đủ
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em không phải lo về thời tiết nếu em dự định đi cùng một anh giai [/đùa]. Mùa này đi Sapa không có nước và ít hoa nhưng cũng có cái hay, hay nhất là ăn và ngủ . Nói chung đi thư giãn thì Sapa vẫn thích
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Okie đấy. Mọi người lần này tìm xem lão T9 ở đâu thì túm ra nhé! Lão này hát KARAOKE hay lắm đấy , nhất là màn...Còn tớ thì chưa rõ đâu, chưa biết có tham gia được không, nhưng nếu điều kiện cho phép, sẽ có mặt ...và tất nhiên cũng sẽ hát vaì bài để mọi người thưởng thức. Gịng hát của Lợi này cũng không đến nỗi nào đâu đấy.
  8. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vào đây chẳng thấy ai cả, lâu rồi nhà mình trầm thật đấy.
    Tặng cả nhà bài hát này này, nghe hay, nhưng tớ không hiểu, . Ai nghe được tiếng Pháp thì ới lên nha.
    Cuối tuần vui vẻ!
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vào mà chẳng thấy nhân nào về nhà cả là thế nào nhỉ?mọi người say sưa đi buôn bán ở những đâu vậy?
    Kế hoạch của nàng tigon thì mọi người cứ xú tiến đi nhé! Nếu là ngày cuối tuần thì Lợi chịu nhưng là ngày trong tuần và vào 1 buổi tối thì là okie ngay. Tranh thủ nhắc cô Song là tìm lão t9 1 phát nhé! Mấy hôm nay bận quá.
    Tặng mọi người một câu chuyện mà Lợi mò được, cũng hay phết.
    Ngụ ngôn về ngọn nến
    Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt ở giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ : ?oỒ, nến sáng quá, thật may mắn, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất?. Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.
    Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình : ?oChết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy??. Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi nến im lìm.
    Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau : ?oNến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ??. Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một lời đề nghị : ?oNến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu?. Mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta tìm được một chiếc đèn dầu. Đèn dầu được thắp lên, còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.
    Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Bởi vì nó là ngọn nến.
  10. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    []Em không phải lo về thời tiết nếu em dự định đi cùng một anh giai [/đùa]. Mùa này đi Sapa không có nước và ít hoa nhưng cũng có cái hay, hay nhất là ăn và ngủ . Nói chung đi thư giãn thì Sapa vẫn thích [/red] [/b]
    Vấn đề Vàng Vàng ở trên đúng là nan giải với em đấy ,nhưng em sẽ cố gắng.... ăn và ngủ .....theo như lời khuyên của anh.
    Nghe nói có rất nhiều người đi sapa sau khi kết hôn cũng chỉ để ..ăn và ngủ thôi và khi về ai cũng rất ....vui vẻ , Hí hí coi như là em đi trăng mật một mình vậy híhí,,,cái gì dễ thì làm trước mà!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này