1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Thông báo mới:
    Các bạn thân mến
    Sau 5 năm hoạt động, CSDL của TTVNOL đã phình to, và ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ truy xuất, nhiều người thường xuyên không thể vào được diễn đàn. BQT tạm thời sử dụng một máy chủ khác để lưu trữ những topic có bài cập nhật cuối cùng từ trước thời điểm 24/12/2005 :
    http://5nam.ttvnol.com
    trên máy chủ này thiết lập chế độ chỉ đọc đối với mọi thành viên.
    Các topic có bài cuối cùng sau 24/12/2005 được tải lên server hiện thời.
    Rất mong các bạn đóng góp ý kiến để tìm ra giải pháp tốt hơn.
    Nguyễn Xuân Mai & Friends
    Cái này bác Mod Tequila bên box Văn học vừa viết ...up lên cho cả nhà tham khảo
    Chúc một ngày mới tốt lành
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cảnh quê hương Việt Nam mình đấy ...
    Tớ nghe rồi, hay thật ... nhưng không hiểu Tiếng Pháp lắm
    Cả bài nghe được câu: Xin chào Việt Nam thôi và chào một loạt cái gì đó ... nghe cả được cái gì "Đơ-mông-nam" nữa ý
    Thank you Craton nhé, thế mà tớ lại refuse k add nick cậu đấy, thi thoảng có bài gì hay hay, up lên cho "anh em" nghe với nhá
    ...Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời...
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 27/02/2006
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Craton nghe nhiều loại nhạc nhẽo nhỉ, bài tiếng Pháp này giai điệu rất hay! Lời thì tớ cũng...
    Thời tiết dạo này chán nhỉ! Nhưng trời cứ xấu thế này lại đâm ra chăm chỉ đọc, ngâm cứu . Mỗi tội cảm hứng buôn ... suy giảm đáng kể.
    @Songtunu: đã đọc xong đống truyện VN roài, hehe sẽ mang trả vào buổi gặp mặt gần nhất sắp tới . Đống E kia hơi ngán , chắc còn lâu mới trả được
    Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ!
  4. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc xong đống truyện đấy rồi cơ à? Chuyển cho tớ mượn quyển của Sidney Syden đi , rồi tớ nói với STN sau
    Cái bản nhạc Craton up lên có phải bài này k nhỉ? (tớ cũng đoán mò vì tiếng Pháp thì tớ cũng chịu )
    Bonjour Vietnam
    Sáng tác: Marc Lavoine
    Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
    Que je porte depuis que je suis née.
    Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
    Qui disent mieux que moi ce que tu n?Toses dire.
    Je ne sais de toi que des images de la guerre,
    Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...
    Un jour, j?Tirai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
    Un jour, j?Tirai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
    Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
    Qui me portent depuis que je suis née.
    Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
    Les marchés flottants et les sampans de bois.
    Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
    Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...
    Un jour, j?Tirai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
    Un jour, j?Tirai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
    Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
    Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
    Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
    Toucher mon âme, mes racines, ma terre...
    Un jour, j?Tirai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
    Un jour, j?Tirai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois).
    -------------------------------
    Thương quá Việt Nam
    Sáng tác: Marc Lavoine
    Bản dịch để hát: Khang Thụy
    Kể chuyện tôi nghe thanh tên không quen, người chung quanh không ai dễ cất lên
    Mà tôi mang cùng theo mình từ khi mới sinh
    Kể chuyện tôi nghe triều vua cũ xưa, mắt ngài của tôi với ánh huyền
    Còn nhiều hơn tiếng trùng trùng, từ hàng ngàn năm sử xanh
    Một miền quê hương trong tôi, hình ảnh cuộc chiến thật não nề
    Cuộn phim quay Copola và đàn trực thăng thét gầm trời kia
    Có ngày về với cố hương, mai kia hồn mừng tủi với nước non
    Ngày đó tôi quay trở về, lời buông tha thiết, Việt Nam
    Kể chuyện mái tóc thẫm tôi mang, da tôi mang, luôn đôi chân suông mỏng manh
    Mà tôi mang cùng theo mình từ khi mới sinh
    Kể chuyện làng quê xa xôi, phố phường, hãy nói cùng tôi những đó lạ xa
    Chợ vui trên dòng sông và thuyền là ván ghép ba
    Một miền quê hương trong tôi, hình ảnh cuộc chiến thật não nề
    Cuộn phim quay Copola và đàn trực thăng thét gầm trời kia
    Có ngày về với cố hương, mai kia hồn mừng tủi với nước non
    Ngày đó tôi quay về bên, lời buông tha thiết, Việt Nam
    Đền đá nguy nga, phật đài tượng trưng cho hồn cha
    Kia dáng lom khom trên ruộng đồng là mẹ ta
    Đi giữa ánh sáng, trong thanh âm có ấm áp anh em
    Nghe ra quê hương và cội nguồn, tâm linh
    Có ngày về với cố hương, mai kia hồn mừng tủi với nước non
    Ngày đó tôi quay về bên, lời buông tha thiết, Việt Nam
    Lời buông thiết tha, Việt Nam.
    (cái này tớ đi copy từ nhà Canh thân về )
    Được UandI sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 27/02/2006
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bài hát này mà ..chú kia lại ngây ngây ngô ngô rồi
    Đang khoe ta cảm thụ âm nhạc tốt hay khoe luôn là biết cả tiếng Pháp đấy à
    Thế mọi người không để ý cái topic
    Bonjour Vietnam ở đâu ý nhỉ
    http://ttvnol.com/cuocsong/651776.ttvn
    đường link này ...muốn thêm thông tin ý kiến ý cò gi thì vào đây nha
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 27/02/2006
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hehe ừa, thì thời tiết xấu thế này 0 nằm nhà đọc truyện còn đi đâu được nữa . Thía để tớ chuyển quyển đó sagn cho cậu . Cũng định dây dưa thêm vài ngày để cho thuê kiếm chác thêm, hôm nọ gạ gẫm được khách hàng roài. Nhưng thôi, để hỏi ý kiến songtunu đã
    Hehe lượn lờ ghê thế, lại còn ghé cả nhà các em CT nữa à .
    Àh hôm nay mưa gió ngại đi ăn sáng, đói bụng ngồi buồn lòng làm mấy bài con cóc, có 1 bài tặng cho cậu, tớ ứng tác lung tung cho vần vèo có tên sợ quá giật mình , tớ chỉ ghép từ lung tung cho vần vèo thoai. Cậu vào đó sờ pam cùng tớ cho vui nhé
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 27/02/2006
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đi lễ về roài nhá, xin xỏ hộ các cô nàng - anh chàng hết roài nhá "chuyện vợ chồng con cái, cái gì dễ thì các thánh cứ cho trước"
    Ừa, ai đọc quyển gì thì cứ cầm, cầm xong nhớ giả tớ là được. Mà tớ có quyển "Thiếu nữ đánh cờ vây" ai muốn mượn cứ liên lạc để lấy.
    Nhắn nhủ cô nàng @bebuthuy: đã lên rừng rú mua gạo nếp nương về roài (híc, ngồi xe ô tô tận 22 tiếng để vác 1kg2 gạo về, tới nhà ngủ bù mất hơn một ngày), hum nào cô nàng thể hiện món sushi đi, tớ xung fong làm chuột bạch
    @loi_hathanh: thông tin giữa em và T9 dạo này không có ạ, có gì anh tự liên lạc đê
  8. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng đi về rồi à? Vất vả đi xa thế chắc là Thánh phải nghe thấu lắm . Mà ngoài nếp nương ra còn quà gì nữa không , quà gì mà vừa ăn vừa uống được cùng nước chè xanh thì càng tốt để tối nay bọn tớ tiện để măm luôn cùng quà của t9g68
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được rô?i a?, hôm nào đi thử ngắm cái coi
    Tớ hôm qua đi mua giầy, được đi thử có 1 chiếc bên fải thôi .. .còn thì fải "ra quyết định" là có "chắc" mua hay không thì mới đi lấy ... chiếc còn lại ... ở một cửa hàng khác ... oh la la ... bán hàng kiểu Úc đây
  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    May quá cơ, thói quen khi đi xa của tớ là không mang quà gì về và khi có ai quen đi xa thì fải nhắc mang quà từ nhiều ngày trước. Túm lại là không có gì để mang đến ngoại trừ tấm thân tàn tạ mấy anh người Dao đỏ tha về. Cơ mà chơi xấu thật, hum nay tớ fải đi học thía mà hẹn nhau lúc 7pm, để tớ chạy qua điểm danh roài đi à
    Chả biết cô nàng @HHX có nhận được tin nhắn không nhể? Hay tối nay gặp tớ lại fải tua lại
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 27/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này