1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cô nàng nào thông báo với @bebuthuy đi nhé. @HHX có số rùi đấy
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    À quên, @UandI, tớ mon men sang du lịch, đăng ký một chỗ hoặc 2 chỗ ngồi đằng sau... xe máy đi CHỢ TÌNH KHÂU VAI - HÀ GIANG, 4 ngày từ 25-28/3 Âm lịch đấy (tính ngày dương lịch thì từ T7 - 22/4/06 đến hết T3 - 25/04/06). Có định bỏ nốt ngày fép ra đi không Nhà mình có ai muốn tới đó thì tham gia luôn cho hoành tráng
    Híc, nhưng mừ kể ra cũng tiếc xiền quá cơ
  3. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cái chương trình này hay đấy. Phép thì tớ còn nhiều lắm dưng mà 25/4 về rồi 28/4 tớ lại bay tiếp có mà sếp tớ lườm chít . Mí lại ngồi sau xe máy chừng ấy đường cũng mỏi nhỉ . Có vụ nào khác đi bằng otô k, tớ chuyên gia say xe nhưng mờ lên đó còn ngủ đc
    À hôm nay tớ mang truyện đi cho cô nàng rùi đấy. Nhưng tình hình là chắc tối nay tớ k off chui đc . Cô nàng có thể qua chỗ tớ lấy được k?
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng nghĩ đi = ô tô sẽ an toàn hơn, nhưng mừ chẳng biết thế nào, cứ xem tình hình đã
    Ngồi đợi tớ đến gần 6pm có được không Giờ đó tớ mới xong, hay cô nàng về sớm thì qua 57 Hai Bà Trưng đi, nháy máy là tớ có mẹt liền
  5. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ đi = ô tô sẽ an toàn hơn, nhưng mừ chẳng biết thế nào, cứ xem tình hình đã
    Ngồi đợi tớ đến gần 6pm có được không Giờ đó tớ mới xong, hay cô nàng về sớm thì qua 57 Hai Bà Trưng đi, nháy máy là tớ có mẹt liền
    [/quote]
    Tớ định không qua TXS dưng mờ bây giờ kiếm được "xe ôm" roài có khi tớ lại qua vậy . Còn nếu k tớ sẽ qua 57HBT trước 5h30 nhá
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    May quá cơ, hôm qua lại đi học, không thì.. hụt mất zụ café từ một anh "giám đốc gầy"
    Chuyện kể rằng:
    Lớp tớ đổi giáo viên thành ra sát nhập vào một lớp khác, cô giáo xinh hơn - dạy đỡ chán hơn. Hồi ở lớp cũ, anh zai đã nói nhiều rùi, đến lớp này anh ta nói còn nhiều hơn , mà kiểu như là "anh nói anh chẳng hiểu mà những người xung quanh cũng không hiểu ý "
    Rùi có thảo luận về "cái đẹp", hí hí chẳng hiểu thế nào lại vòng vèo đến giám đốc, cả lớp thì bảo "giám đốc nào cũng béo" >>> anh ta fản đối kịch liệt và nói rằng "tôi là giám đốc gầy đây này"..
    "Nói phét"
    "K ai tin"... và sau đó có một ý kiến được đưa ra(ý kiến này không fải của tớ nhé)
    "Nếu anh muốn chứng minh anh là giám đốc mà vẫn gầy thì đơn giản vô cùng, anh có thể mời cả lớp đi ăn hoặc uống ngay bây giờ" (hihi, lớp hum qua có gần 30 người thôi)
    Anh zai ngậm ngùi đồng ý
    Thế là bọn tớ về trước giờ 30'''' và đi café miễn fí

    P/s: tớ định rủ mọi người vào quán đẹp đẽ để giết anh zai cơ mà mọi người bảo... để dành đến lần sau
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 02/03/2006
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện Songtunu kể đến đây là hết, ai không tin mặc kệ ...lần sau lại có vụ như thế, nhớ gọi không thì ở nhà vậy
    Hỏi nhỏ k lại vang cả góc phố: nick trong HMH là gì thế
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    híhí, ghét kẻ nào 2 nick . Xem là biết ngay ai ý mà
  9. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến hẹn, trăng ghé thăm quê nội
    Sông, suối, biển, hồ, rừng núi mênh mông
    Cảnh cũ, người xưa, vui đón hân hoan
    Cùng nô rỡn, tắm trăng vàng thoả thích
    Ếch, nhái, ễnh ương reo ca phấn khích
    Đom đóm giao tình lấp loé lân quang
    Cá quẫy đùa trăng, tung toé hạt vàng
    Ngôi sao nào vừa vụt trốn không gian
    Sà xuống tắm giếng ao làng đây đó
    Sương giăng giăng, gió lang thang nghiêng ngó
    Đụn rơm buồn nằm câm lặng đó đây
    Bỗng được khoác tấm khăn voan lộng lẫy
    Cũng có lúc làm duyên trăng hờn lẫy
    Kéo rèm mây ngúng nguẩy khuất dung nhan
    Trăng say sưa, hào phóng ánh hào quang
    Trăng dọi sáng những mảnh hồn tăm tối
    Trăng xua tan những lọc lừa, gian dối
    Trăng hoá giải nhừng hận thù tội lỗi
    Cho tình người gạn đục khơi trong
    Cho trần gian rạng rỡ ánh trăng rằm...
    Thân tặng các bạn bài thơ ĐẾN HẸN LẠI LÊN của Song Nhân Bernard Thọ.Chúa nhật tới mình đi với nha! Gì chứ ăn uống và karaoke là mình kô thể vắng mặt được. Hơn nữa đi để còn phỏng vấn cô le_thuy chứ?!
  10. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ là lính mới tò te đây cho say hello với cả nhà nhé...... tớ xin tự giới thiệu : tớ cầm tinh con Ngọ, 1 chồng, 1 con rùiiii........ đang sống xa nhà, rất muốn được làm quen với tất cả các bạn.............. xin cụng vài ly bia với mọi người nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này