1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    @ Ngu_thi_chet : lúc anh bảo thì đã post rồi, nên ko phải là độc ác .Em hiền nhất xóm đó anh ạ
    @: uandi : làm gì đến 1 tiếng.30 phút thôi
    @: Sun : nàng ơi, có người đòi xóa kìa, có xóa ko? Mà chỉ có mỗi hôm đấy mới ngủ muộn vậy thôi. Nên ko sợ hỏng đâu
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    [
    Tình hình là rất tình hình:
    Tam Thanh: hom truoc di xem fim kinh di the nao
    Tam Thanh: co so khong??
    cô này tôi có cần phỏng vấn đâu mà cô lại trưng ra thế này chứ???...
    Anh Ngu_Thi_chet trả lời phỏng vấn rồi ,bà Kon chỉ cần xem ..mặt nữa là quyết định nhá...
    Em Chua xinh đẹp vẫn không về nhà ah??mất cơ hội bây giờ...
    @HHX nghe này : SUN và nhà MN đang làm hộ chiếu để..... đi đưa dâu,Ý kô thế nào hả?????
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đối với một cô gái điều quan trọng lý tưởng nhất là..không chỉ để người con trai nói yêu mình và muốn lấy mình ..mà nguời đó còn muốn ...
    Đây là người đàn ông thứ hai nói với Chua ..nhưng ý nghĩa của người đàn ông thứ hai này đặc biệt hơn với tớ ....tớ giờ không bon chen với ai cả...thuận theo lẽ tự nhiên thôi
    To chú Ngu_thi_chet ..các cô Mậu Ngọ nhà em đáng yêu lắm chúc mừng chú đã tìm đúng địa chỉ

    [​IMG]
    Lý do cho một tình yêu
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
    -Tại sao anh yêu em?
    -Sao em lại hỏi như thế, làm sao mà anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời
    -Không có lí do gì tức là anh không yêu em
    -Em không thể suy diễn như thế được
    -Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
    -Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì
    em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình:
    Chào em yêu !
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh ko thể yêu em
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
    Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh ko nên yêu em nữa. Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa không em yêu ? Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ !
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 14/03/2006
  4. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hiểu người đó còn muốn gì nữa hả Chua? Vì muốn lấy đã là tận cùng của cái sự muốn rùi chứ nhỉ? Hì hì
  5. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Các cô nhà mình giá mà vớ được những anh chàng thế này có phải "sướng" không nhỉ?
    Là một công chức nhà nước, có công việc ổn định tại một thành phố lớn, nhưng khi bước vào tuổi ?obăm?, bản thân tôi cũng giật mình và thấy ?olo? khi chưa kiếm được cho mình ?omột nửa?.
    Nhiều người bảo: Con trai thì lo gì - nhất là với một người có nghề nghiệp ổn định thì ?olấy đâu chẳng được vợ?.
    Thực ra, những quan niệm như vậy chỉ dành cho những lứa U20-22?, khi mà lũ con trai vừa mới chân ướt chân ráo rời khỏi trường đại học hoặc cầm tấm bằng tốt nghiệp của một trường chuyên nghiệp nào đó để gõ ?ocánh cửa cuộc đời?, khi ấy lòng dạ những tân cử nhân, kỹ sư thường không vương vấn lắm đến chuyện lập gia đình.
    Và, trong chuyện hôn nhân, phái mày râu tự cho mình cái quyền không phải chịu bất cứ một ?osức ép? nào cả? rồi bẵng đi vài năm, những toan tính, lo lắng cho công việc đã cuốn tôi (cũng như những thằng bạn cùng chung quan điểm) vào các mục tiêu khác nhau trên con đường công danh sự nghiệp.
    Sức ép công việc không chỉ lấy đi của chúng tôi 8 giờ vàng ngọc trong một ngày, 365 ngày trong một năm, mà hơn thế, sự hào hứng, nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng trôi dần theo từng mục tiêu, kế hoạch, đề án? dù kết quả mang lại là thành công hay thất bại.
    Khi ấy, xen vào trong đời sống tình cảm của những cậu chàng lấy ?ocông việc là trên hết? kia chỉ là những người bạn theo đúng nghĩa. Người ta thường nói: tình yêu chỉ có một, nhưng những thứ giống như tình yêu thì lại? rất nhiều, và chẳng ai trong số chúng tôi chịu xác định, tìm kiếm cho mình một người để yêu thương, chia sẻ?
    Dần dà, những mối quan hệ chẳng đâu vào đâu ấy đã làm cho bản thân những kẻ trong cuộc như tôi ảo tưởng, tự cho mình ?ođược giá? lắm.
    Và, cái ?otôi? khi đó cũng tự cho phép mình đưa ra 1 tiêu chí mơ hồ nào đó: với người này thì chê hơi ?olạnh?, thời gian sau lại chê cô bé kia nói nhiều, làm quen với cô khác lại thấy nhan sắc người này không bằng người mình quen trước đó?
    Dường như, cái ranh giới tình cảm giữa tôi và những người bạn gái trong ?otầm ngắm? khó vượt qua được những quy tắc lựa chọn đầy cảm tính.
    Không phải là người con trai đào hoa, cũng chẳng phải típ người thích ?olăng nhăng? với những ?ocuộc tình ngắn hạn?, nhưng dường như trong cái ?otôi? của mình đã xuất hiện một sự ?ocầu toàn? trong việc kiếm tìm ?omột nửa?.
    Bởi vậy, không quá ngạc nhiên khi một chàng trai thành đạt, suôn sẻ trong sự nghiệp, nhưng lại khá vất vả khi kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình.
    Phải chăng, sự cầu toàn đã làm cho tôi cứ mải mê trong công việc, mải mê đưa hết hình mẫu này, hình mẫu khác vào ?otầm ngắm? mà không đi đến một sự lựa chọn nào?
    Thú thực, là người trong cuộc nên tôi có thể khẳng định: Tâm lý ?olười yêu? đã xuất hiện ở những kẻ tuổi ?obăm?, bởi đây là lứa tuổi người đàn ông chín chắn không đủ sự kiên trì để kiếm tìm cho mình một mẫu hình lý tưởng (trong khi anh ta có thừa kinh nghiệm để biết rằng ?onhân vô thập toàn?), và người con trai ở tuổi ấy cũng không còn đủ kiên nhẫn để ?orót mật vào tai? hoặc tìm cách ?otrồng cây si?, tìm cách ?ocưa cẩm?, chiều chuộng một ?obóng hồng? kém mình quá nhiều tuổi?.
    Thế nhưng, cũng xin mách nhỏ các bạn gái còn ?omột mình? rằng: Nếu chọn được ?onửa kia? là một trong số những chàng ?olười yêu? như chúng tôi, chắc chắn bạn sẽ ?osở hữu? được một người bạn đời chung thủy, bởi lẽ khi ấy ?ochàng? chẳng còn đâu ?ocơ hội? để mà? đổi ý.
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hiểu người đó còn muốn gì nữa hả Chua? Vì muốn lấy đã là tận cùng của cái sự muốn rùi chứ nhỉ? Hì hì
    tigon ơi cậu cứ tưởng tượng thế này nhé
    Một ngày cuối cùng khi những tia nắng yếu ớt chỉ còn như đốm lửa tàn
    Có hai người bạn già ngồi với nhau trong công viên ..nhìn trẻ con nô đùa ..họ đã bỏ qua hết mọi đau buồn ..mọi tức giận ..về phía sau ..họ ngồi đó cùng ngắm mặt trời lặn.
    Và câu nói của họ sẽ là
    Kiếp sau chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn chứ
    Thông chưa ..để nói và để người khác nói được câu này với mình khó lắm
    Nếu là tình yêu tớ muốn nghe câu nói này vào lúc cuối đời của chồng tớ kia .( có khi đến cuối đời người ta lại nói câu khác )
    Ước gì kiếp sau tôi không phải gặp lại cô
    Nhưng bây giờ ai đó nói với mình một câu gì đó về kiếp sau nghe vẫn khoái tớ chết lặng 5 phút
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 14/03/2006
  7. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bây giờ thì tớ đã hiểu ý cậu, nhưng để có được cả tình yêu và tình bạn trong cùng một con người thì khó lắm. Đôi khi tình bạn còn thiêng liêng hơn cả tình yêu trong đời, và khi một tình bạn chuyển thành tình yêu, nó sẽ mất đi bản chất của tình bạn. .
    Nói thế không biết có quá khó hiểu không nhỉ.
    Nhưng đúng là để tìm được 1 người hiểu mình, thông cảm và chia sẻ được như một người bạn thân thì khó quá. Phải dung hoà thôi.
    Ước gì lấy cậu bạn thân làm chồng được.
    Hì hì
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    PM cho tớ đi nào, giờ tớ mới mò mẫm lên đây .
    Nhớ PM cả đoạn không lược nhá
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 14/03/2006
  9. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    bong_co_may: Lại còn ko độc ác. Tình hình là các em MN xem thế nào chứ em bong_co_may bắt nạt anh ghê lắm.Anyway, cảm ơn em vì đã xoá. Ko biết có mệnh hệ gì ko..À còn mấy cái tế nhị em đừng post lên nhé.
    songtunu: em chưa đọc được à, hay là để anh PM cho em nhé (nói nhỏ là còn nhiều đoạn tình cảm lắm), cho nó khách quan, vì anh ko bớt xén gì đâu.Nhưng gửi cho em bằng cách nào nhỉ?Đùa thôi, chứ gửi hay ko, và gửi bằng nào, lược bằng nào thì để em bong_co_may quyết định và tự gửi cho em, nhé.
    chua: từ trước tới giờ anh mới chỉ biết ng` ta gọi "ông", "anh", "bác" và xưng em, chứ gọi "chú" xưng em như em anh mới thấy lần đầu. Mới đầu đọc đến từ "chú" mà cứ lạnh toát.
    Đêm qua em nhím nhà MN chịu khó tập thể dục ghê, chạy ra chạy vào cứ gọi là.... Thế nên chưa bị lên thớt.Zà, mình chuẩn bị bị oánh hội đồng (nhỡ mồm) đây, run quá.
    À mà hình như nhà MN át hết vía bên mai mối hay sao ấy. Cái đơn của anh để bên ấy mốc meo ế sưng lên, chả có em nào thèm nhòm ngó
    (tranh thủ bớt tí thời gian trong giờ hành vào thưa chuyện, giờ anh xin phép, đêm "làm việc" tiếp).
    Được Ngu_Thi_Chet sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 14/03/2006
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Híc, vừa bảo PM cho, lúc sau lại hỏi = cách nào, anh giống cô nàng @chua nhà em quá. Ở mỗi bài viết của các thành viên đều có chỗ gửi tin nhắn, anh chỉ cần copy & paste cái đoạn hum qua vào đó roài gửi đi là được thôi ạ.
    P/s @ngu_thi_chet, [nick]qingxin[/nick]: khekhe, gửi CV đê, yêu cầu em (anh) iu ntn, thư ký Trung Tâm Mai Mối sẽ ưu tiên cho
    @bong_co_may: nhớ gửi cả những chỗ tế nhị nhá , tớ thấy tò mò quá đi thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này