1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    thảm nào , bao nhiu tình cảm trao đi toàn bị đẩy giả lại hết
    híhí, sao mình siêu thế nhỉ, chọn cách sống này ngay trước khi có bài bói toán
    Phải ghi những tháng này vào sổ mới được , đặt hẳn remind cho nó hoành tráng . Nhưng mờ người ta bảo đen bạc thì đỏ tình , cớ sao ông thầy bói này lại bảo tháng 4-6 đều tốt cho xiền bạc và tình cảm nhể
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 17/03/2006
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

    Đúng tình hình là rất tình hình, có ng kêu ko có ng yêu mà tối đến là bận đến 10h. Hỏi ra thì chỉ có đi chơi thôi
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chương tri?nh gia?i trí da?nh cho ngươ?i yêu thơ: .Bước tới nhà em, bóng xế tà. Đứng chờ năm phút, bố em ra. Lơ thơ phía trước, vài con chó. Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà. Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép. Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha. Phen này nhất quyết thuê cây kiếm. Trở về chém ổng đứt làm ba
    Tớ đây, hôm nay vào mạng làm vài dòng .... nhớ quá nhưng vẫn ở lại "nơi đây" thêm vài hôm nữa.
    Chúc cả nhà vui, tớ vẫn khoẻ, có khi hơi gầy vì đi lại và ... hihihi, bị Tào Tháo đuổi ... cái tội chén salat trộn dầu dấm, lại uống sữa đậu nành và chén dâu tây
    Thế nhé, tớ đang chát với cô Sun và cô Song cùng 1 chị bạn, nhận được offline mess của mấy người nhưng k tiện pót ra ... toàn truyện đại loại VôVa
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện tớ kể cho mọi người những điều "mới lạ" khác HN nhé ... ví như ở NT beach, tớ k thấy bóng dáng cảnh sát giao thông nào, cơ mà đèn đỏ là mọi người dừng lại tuốt ... và đèn xanh thì tất nhiên là đi tuốt
    Còn ở ĐL á, thì lại k có cái đèn giao thông nào cả, mà thấy mọi người đi lại "nhường nhịn" nhau lắm. Ở ĐL cái gì cũng "to to" là : hoa lơ này, ớt xanh này ... ngay cả bát súp tớ vừa ăn, đã bảo nhỏ rồi mà lúc mang ra ... to như bát canh ... , còn bát canh nhỏ ... lúc mang ra thì to như nồi canh vậy .
    Chết cười nhất là hôm qua, tớ đi lòng vòng gần Dinh I Bảo Đại, nhìn thấy 1 chú ngựa, thồ trên lưng túi cỏ mà cứ lững thững đi về ... k cần chủ nhân đi cùng, đúng là "ngựa quen đường cũ", nói thế này k buồn cười mà nhìn thấy mới buồn cười cơ - "automatic" đi về nhà .... hihihihi
    Thôi tớ phải out, để tên "aussi" kia chờ lâu rồi. BB nhé, lúc về sẽ có nhiều chuyện hơn.
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Em thích mơ chua cay, mận cơm xào, mơ xào, cóc xào, xấu dầm ... Chị ơi hôm nào đi chơi thì mang đi nhé
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ lang thang bên hàng xóm, nhặt được cái địa chỉ này , hum nào đi thử nhé, @Sunf nhé (chúng mình đi tiền trạm trước, kể ra thì cũng hơi xa so với nhà mình, hay nhờ mấy cô @thuy trong này nhể)
  7. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cho anh hóng hớt tí nhé. Quán này khá ổn đấy, hôm nào em đi thử mà xem. Ngày trước mỗi tối thứ 5 và chủ nhật còn có kéo violon theo yêu cầu. Lâu lâu anh cũng ko đến,ko biết còn thế ko. Thử thì biết, nhỉ?
    bong_co_may :Toàn nói xấu anh thôi. Lí do lí trấu cái vụ hôm thứ 7 anh đã trình bày cả với em còn gì.
  8. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    ặ, hoĂ ra ngặỏằi 'ỏạp HHX lỏĂi 'ang gifng mỏưt à, buỏằ"n nhỏằ?, thôi chúc mỏằi thỏằâ 'ỏằu trặĂn tru
  9. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ trfng mỏưt thỏưt rỏằ"i ah? có thỏƠy nói gơ 'Âu, chúc hỏĂnh phúc.
    Cỏằâ tặỏằYng do thỏằi tiỏt thay 'ỏằ.i, làm mơnh cỏÊm, hoĂ ra không phỏÊi, cĂc cô nàng không nên làm khỏằ. ngặỏằi ta thỏ chỏằâ..
    NhỏĂc nhỏẵo tư nhỏằ?.
    Still loving you
    Scorpions
    Time, it needs time
    To win back your love again.
    I will be there, I will be there.
    Love, only love
    Can bring back your love someday.
    I will be there, I will be there.
    Fight, babe, I''ll fight
    To win back your love again.
    I will be there, I will be there.
    Love, only love
    Can break down the walls someday.
    I will be there, I will be there.
    If we''d go again
    All the way from the start,
    I would try to change
    The things that killed our love.
    Your pride has build a wall, so strong
    That I can''t get through.
    Is there really no chance
    To start once again?
    I''m loving you.
    Try, baby try
    To trust in my love again.
    I will be there, I will be there.
    Love, your love
    Just shouldn''t be thrown away.
    I will be there, I will be there.
    If we''d go again
    All the way from the start,
    I would try to change
    The things that killed our love.
    Your pride has build a wall, so strong
    That I can''t get through.
    Is there really no chance
    To start once again?
    If we''d go again
    All the way from the start,
    I would try to change
    The things that killed our love.
    Yes I''ve hurt your pride, and I know
    What you''ve been through.
    You should give me a chance
    This can''t be the end.
    I''m still loving you.
    I''m still loving you,
    I need your love.
    I''m still loving you.
    Still loving you, baby...
    Chúc cỏÊ nhà vui vỏằ.
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    em nghĩ là anh nhầm địa chỉ , cái có đàn violon em tưởng là ở 132 Bùi Thị Xuân chứ ạ
    a a, hoá ra cô nàng này giấu nhẹm vụ lý do nhá . Tớ đang rủ rê một đám bạn đến, hy vọng bọn tớ không fải ăn hết quà trong lúc chờ đợi ô mai của cô nàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này