1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ định gửi lời "nhờ vả" - muốn nghe bài You''re always in my mind , không biết bạn nào có bài này k.
    Nhân đây có mấy câu chuyện ... hài, pót lên cho cả nhà giải trí nhé:
    Hai vợ chồng đi du lịch bằng tàu hỏa trên một toa có 3 giường nằm. Người chồng để vợ nằm tầng trên cùng, anh ta nằm tầng giữa, còn dưới cùng là một ông khách khác. Nửa đêm, nghe có tiếng động khác lạ ở tầng trên, ông chồng quát to:
    - Ai làm gì trên ấy đấy?
    - Tôi đây mà! - Ông khách đáp - Tôi vừa trở mình một cái, thế là rơi ngay lên đây.
    ***
    Tại hội nghị khoa học, giáo sư người Mỹ nói:
    - Chúng tôi lai giống giữa bò và gà, kết quả, giống mới cho chúng tôi thịt, sữa và trứng.
    - Còn chúng tôi lai giống giữa ruồi và ong. - Giáo sư người Pháp tuyên bố - Kết quả, giống mới chỉ bu vào rác và cho ra mật.
    - Ăn thua gì so với chúng tôi! - Giáo sư người Nga tự hào - Chúng tôi lai giống giữa gián và dưa hấu. Kết quả, khi bổ dưa hấu, các hạt liền tự động nhảy ra rồi chạy loanh quanh.
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    He he...thía chưa đổ hả, mới chỉ bị choáng thôi à.
    Được roài, cứ đợi đấy
    [​IMG]
    lúc nào đổ nhớ thông báo nhá [​IMG]
    @all: Ừa vụ đi HP nên đi theo cách của bạn Lợi, đi xe máy mệt lắm
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Không có tớ nhá, tớ còn bận đi tập thể dục với [nick]anh Moon[/nick] và @HHX .
    @craton: Híc, thía đang ôn thi à, chả bảo rì hết tớ lại tưởng rảnh rỗi nên mới quấy quả, thôi thì lần sau tớ... cứ nhờ vậy (toàn bài dễ ý mờ ). Với cả ôn thi kiểu rì mà tớ gõ được 5 từ cậu cũng giả nhời được 2 thía
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Không có rì
    Bọn em đi từ ngày bắt đầu nghỉ đến hết ngày nghỉ cơ. Hy vọng lần sau k bị nhà @tigon đuổi về. Tớ cũng duyệt ý kiến đi = xe ô tô.
  5. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    He he, sau mấy hôm mình không post bài mà thấy tình hình buôn bán của các nường có vẻ đắt hàng wá. Hình như sau vụ chè cháo tuần trước đã đwocj tiếp thêm năng lượng thì phải, thấy các cô ai cũng xả liên tục.
    Hì hì, cái vụ mai mối nghe chừng có vẻ xôm tụ nhẩy. Các cô cố lên nhé, "gắp lửa bỏ tay người" (và cả tay mình nữa) thật thành công để cuối năm nay nhà Mậu Ngọ mọc thêm "đuôi" nhá, có 1-2 hay vài cái đám cưới cho thêm phần long trọng, he he!
    Đầu năm được bạn Lợi "già" mở lời chúc tụng, hy vọng năm nay xuất chuồng Ngựa.
    Còn về vụ đi HP, Tigon và thân phụ-mẫu lúc nào cũng giang rộng vòng tay chào đón các bạn, hi hi. Nhưng mà thông báo là nhà tớ hơi chật chội, khu tập thể mà, chưa "lên đời" được vì đang nằm trong vùng quy hoạch để xây thành khu chung cư cao tầng, nên không dám xây, kẻo phí của. Mong các bạn thung cảm nhá, đừng chê nhá, có gì ăn nấy nhá.
    Đùa tí thui, chứ sẽ đãi các bạn toàn hải sản tươi sống.
    Và nhân tiện làm 1 chuyến ra Cát Bà luôn nhé.
    Có những ai đi được nhẩy, để tớ còn "liệu cơm gắp mắm" nào.
    :D:D:D
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, nhà chật càng có cơ hội tình cảm với nhau . Lần này tớ hứa sẽ không lảm nhảm nữa, @HHX nhá, cho tớ nằm chung với. Còn có gì ăn nấy thì "Okie", đói quá bọn tớ kiếm em iu của @loi_hathanh . Tớ thích đi Đồ Sơn hơn, Cát Bà tớ đi roài, và k định đi trong năm nay
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Phiên dịch lại ý của cô nàng
    HHX: Craton ơi tớ muốn nghe bài You''''re always in my mind . Bạn có thời gian thì post lên tặng tớ nhé
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bản tin Con Vịt Cồ đây ạ:
    Tối hôm qua, sau zụ cà phê của anh Diệu, cô nàng [nick]qingxin[/nick] đã từ chối tinh thần tập thể thao, chuyển sang zụ mấy anh công an. Kết quả, không sơ múi được rì mờ lại bị đưa một biên lai trị giá 50k . Chi tiết thế nào, chiều nay sẽ có bài tường thuật trực tiếp
    Bây giờ chúng tôi xin chúc quý vị ngon miệng

  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đừng để nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại
    Đừng để đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại
    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận thấy giá trị của tình nhân ái
    Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẻ chia đôi chút
    Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhận thấy những lời khuyên
    Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới rèn luyện bản thân
    Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới nói lời xin lỗi
    ĐỪNG ĐỢI VÌ BẠN KHÔNG THỂ BIẾT MÌNH SẼ PHẢI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ?.

  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chị Song iu! Thấy chị chăm sóc Box mát tay và nhiệt tình quá đâm ghen tị. Khì khì.
    Hôm nọ bên Đinhty ọp Two ngóng mãi chả thấy chị đâu. Tưởng chị của em đang bận mở lớp đào tạo thợ lặn Cao học
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này