1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Các cô đọc cái này đê:
    Vũ phu để thể hiện "nam tính"
    Thứ ba, 28/3/2006, 16:04 GMT+7
    Thói vũ phu không chỉ phá vỡ hình ảnh "bóng tùng" của người đàn ông chân chính, mà còn đập tan tình yêu và hạnh phúc
    Những nam tử hán
    Phan Vũ Minh là một doanh nhân thành đạt, vẻ ngoài rất đàn ông. Tính cách của anh cũng ấn tượng, phong thái điềm đạm, từ tốn nhưng hơi lạnh lùng. Những người đến quan hệ công việc đều hài lòng về cung cách lịch thiệp của anh.

    Khi bị "tấn công" cô vợ buộc phải "tự vệ"
    sẽ dẫn đến "vũ ***y"
    Thế nhưng, khi về nhà, Minh lại là một "hung thần". Anh vô cùng gia trưởng, rất độc đoán, độc tài. Chỉ cần vợ con hay người nhà làm điều gì trái ý anh liền gầm lên như... sư tử và sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay! Anh từng đánh vợ đến mức phải vào nhà thương. Bố anh cũng là tay gia trưởng có hạng mà còn phải nhịn anh một bước!
    Võ Hoài Trung là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới làm nghệ thuật. Anh đẹp trai, đầy nam tính, râu tóc rậm rạp. Ở bất cứ bàn nhậu nào, anh cũng là người ăn to nói lớn.
    Những lúc tranh luận, anh luôn là kẻ "hăng tiết vịt" nhất. Trung không từ bất cứ một hành động mang tính bạo lực nào để giành phần thắng về mình. Nhiều nàng độc thân đa tình rất thích anh, vì cho rằng anh là người mạnh mẽ, nhiều nam tính.
    Cho đến ngày nọ, bạn bè chứng kiến cảnh Trung thụi vợ ngay bàn nhậu, chỉ vì cô đến gọi anh về đưa con đi bác sĩ. Hóa ra anh là một tên chồng bạo ngược, vũ phu có tiếng trong khu phố nơi anh ở.
    Phú Tân cũng là một tên vũ phu có hạng! Ngược lại với Trung, Tân thuộc loại bạch diện thư sinh, vóc dáng dong dỏng, thanh tú. Thế nhưng cách hành xử của Tân lại vô cùng tàn độc!
    Gã luôn khoác bộ mặt hiền lành, lịch sự khi ứng xử với mọi người. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào, gã cũng có thể đột ngột chuyển tông từ vẻ vô tư, hiền lành đến bộ mặt ác độc, ngầu sát khí. Mỗi lần thua bạc hay uống rượu vào, gã trở thành kẻ khủng bố.
    Khi thì gã lấy gậy đập bạn nhậu. Lúc gã lại cầm ghế phang anh em. Có khi gã còn cầm dao rượt chém người và thường xuyên đánh đập, hành hung vợ con.
    Đã từng đếm lịch mấy năm vì ngộ sát nhưng Tân vẫn chứng nào tật nấy. Gã luôn là một ẩn số với bạn bè, một hung thần với vợ con. Cả đến cha mẹ gã cũng không ngoại lệ.

  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ừa - cơ khổ lắm em ạ, chị mới rảnh rang thời gian được từ hum qua, còn lại mấy hum trước cứ "gặm khối con cú" lướt web đọc thông tin mọi người ọp ẹp mà thèm . Lần sau hoặc có thể là thứ 7 này chị bon chen đi café định kỳ của ĐTỵ vậy, chị sẽ xung fong làm thợ ảnh, gì chứ chụp ảnh là chị căn hơi bị đẹp, toàn ảnh ăn xiền thôi
  3. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mạng mẽo chán quá đi mất . YM không vào được, ttvn thì vào đến lần thứ n mới được . Mà lúc sáng ở conference nhà mình cô nào "đá" tớ ra ấy nhỉ
    @ Tigon: Tiếc quá là đợt này tớ k đi HP được dưng mờ nghe quảng cáo thấy tinh thần đón tiếp của cô nàng là đã khoái roài. Thôi lần này về cô nàng mời mọi ngươì đi Đồ Sơn đi, còn Cát Bà để lần sau tớ đi với vì ...chỗ đó tớ chưa đi
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy quen quen thía nào ý, chả biết [nick]Anh Phủ[/nick] có thuộc tuýp người này không @Sunf nhờ anh họ dạy võ đê, có gì còn uýnh lại
    @rose_mallow: hôm qua bọn tớ ngồi một tẹo thôi - các anh ý về trước sau đó chia làm 2 phe đi về và đi tiếp nên không nhắn tin cho cô nàng nữa. Mờ hum qua ăn chè chứ không fải uống caffé... .
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đây,trường hợp của tớ là như thế này đây:
    Sau khi chia tay với HHX,STN.SUN,BONG....mình đi về ,quả tình là rất mệt nên không thể làm vài vòng với các cô được nữa ,Hai mắt cứ díp lại dù đã được mum mum vài món từ trước.....
    Cứ thẳng hai bà trưng mà đi ,qua ngã tư đầu tiên đèn chuyển sang vàng ,mình tăng ga vù qua ,mệt nên đi như cái máy chẳng tập trung gì đầu cũng thoáng nghĩ đến "Cớm" nhưng vội gạt đi ,mới đèn vàng lo gì ...híc ngã tư thứ hai đèn đỏ ,theo phản xạ dừng lại ...khi thấy mọi người ...pim pim ở phía sau ,mình vào số và tiếp tục lướt .Bỗng trong mơ hồ mình thấy một bóng người lao vào phía trước xe của mình , cảm giác với tốc độ này mình có thể ,,,,,,giết chết một người ,như sực tỉnh mình nghiến răng ...bóp phanh trước và sau ..định thần lại thì trước mặt là một anh cảnh sát mồm vẫn buôn DT tay vồ lấy xe của mình ,vỗ vỗ vào phía trước xe và chỉ lên vỉa hè ...hic mình ngơ ngác chẳng hiểu gì cả quay lại đèn vẫn còn xanh,rõ ràng là không vượt đèn đỏ,không chèn ếp gây tai nạn ,không phóng nhanh vượt ẩu , không ,,,bóp còi ầm ĩ vậy thì tội gì chứ ???? thấy vài người đang đi thẳng thấy mình bị tóm vội rẽ ngang sang đường khác mình càng ngạc nhiên hơn...Đem cái ngạc nhiên dồn ào cái người áo vàng vừa chặn xe mình lại thì thấy anh vẫn chưa buôn xong ĐT và tay vẫn giữ chặt xe của mình ...
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Này, nhắc để cô nhớ là có Lợi đi, thế cô định "tình củm" thế nào.
    Vụ đi HP hiện đã, đang có Songtunu, Sunflower1007, Loi_ha_thanh, Honghaxinh ... còn thêm ai chưa biết
    Phương tiện đi lại: dù tớ rất chi là hay bị "say sưa", nhưng tớ cũng fải gật vụ đi ôtô. Đến HP rồi có khi mượn xe đạp của gia đình bạn Tigon .... dạo biển cũng được, "mượn" 1 anh chạy chạy đuổi theo sau ... nãng mạn fết, hí hí
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [nick]em zai[/nick]: đi cùng không nào. mấy ngày nghỉ nhân dịp 30/4 ý
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    .......
    Vâng thôi nhé ,để sử lí vụ vi phạm này đã ..cụp máy ,cho xe lên vỉa hè ..
    Mình bình tĩnh phóng xe lên ,chợt nghĩ hôm nay mang ví nghĩa là đầy đủ giấy tờ ,chẳng có gì phải sợ .Bình thường khi qua ngã tư mình cũng hay để ý nếu cảnh sát giữ xe máy lại thì bao giờ cũng ...chào một nhát rồi mới thông báo .....tội lỗi .Mình căng thẳng chờ đợi ...................
    Anh cảnh sát chẳng nói chẳng chào ,chỉ ......vỗ vỗ vào đầu xe của mình một cách ,,,,,,,,âu yếm ( đáng ghét..)
    Dạ cháu có vượt đèn đỏ đâu ah ( mình ngây thơ..)
    Anh có bảo em vượt đèn đỏ đâu !!!![/size=3
    ]( Bối rối ) Vậy cháu làm sao ah ????
    Không bật đèn chứ còn làm sao !!!!
    Trời, trong tất cả các tội lỗi của người tham gia giao thông có lẽ ....tội này là nhẹ nhất !!!! Nghĩ mà thương cho chú cảnh sát quá đèn cao áp sáng như ban ngày thế này thì ....bố ai còn nghĩ đến bật đèn nữa vậy mà mình vẫn được chú để mắt tới mình ,lo cho sự an toàn của mình ,,hu hu .....mình cảm động quá.Giá mà có cướp ,có đua xe , thì không biết chú sẽ phải lao tâm khổ tứ thế nào ??có lẽ chú sẽ lao thân mình ra để chặn xe chứ không chỉ phóng vù ra như lúc nãy ,vừa tóm mình vừa buôn ĐT ....hic hic ......
    + Bằng lái xe đâu ,đưa đây (tiếng chú cảnh sát vang lên cắt đứt ...cơn suy nghĩ của mình ...).......
  9. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    + Bằng lái xe đâu .....
    Mình cho tay vào ba lô ,tìm bằng ...
    - Chú ơi cháu vừa đi học về ( hic chẳng lẽ lại bảo vừa đi ăn chơi về ....) ....nên không để ý bật đèn ( mìn.. thật thà )
    -Học cái gì về ???
    - Dạ học tiếng Trung ở số ..8 Hai bà Trưng ah.(Lúc về có liếc thấy TT ngoại ngữ ở đấy )
    Thôi chú bỏ qua cho cháu lần này đi ,cháu vừa đi .....abcdkmffwf....đây bằng đây ah .
    Chẳng nói chẳng dằng chú CA bỏ tọt bằng của mìn vào túi ..quần ,chạy lại xe của chú ,mình líu díu chạy theo.....
    - Bây giờ đang là ...chiến dịch về an toàn GT - chú Công an nghiêm giọng, không bật đèn là vi phạm nặng đấy ,có khi phải giữ xe ...
    -Vâng cháu biết là sai rồi bây giờ chú sẽ sử lý thế nào ah ???
    - Nộp tiền phạt !!!(mình thở phào, nộp cũng được chứ giữ xe thì mệt đây!!)
    - Vâng vâng nộp tiền ah!!!!
    - Đi ngân hàng nộp nhé ??
    - Vâng, vâng đi ngân hàng nộp ạh( mìn thật thà ,nghĩ tội này chắc ba chục là cùng he he còn hơn bị giữ xe)
    - Chú công an làm như chuẩn bị viết biên bản đến nơi, mìn thì vẫn trong tình trạng ...chờ đợi để đi nộp tiền ngân hàng ,có lẽ thấy mìn...củ chuối quá chú thở dài....
    -Ngân hàng giờ này đóng cửa rồi ,còn nộp cái gì ???!!!!
    mìn ớ người ra .đầu óc bây giờ ..mới tỉnh hẳn ..đúng rồi có loáng thoáng ở đâu đó câu chuyện của bác mình ,của bạn bè mình về những chú cảnh sát GThông ,cứ dúi tiền là OK,,vội vàng nhanh nhẩu :
    - Thôi chú tha cho cháu ,cầm hộ cháu một chút gọi là ,,,,
    Chú cảnh sát lật lật mấy trang biên bản mình nghĩ chắc toi rồi ,bị giữ xe rồi ,ai ngờ chú bảo ; ĐẶt VÀO ĐÂY!!!!!!!! bó tay......
    ĐẶT bao nhiêu???? Giả chú là ......thày bói thì còn có cữ đằng này chú lại là công an ..hic hic mà trong túi của mình hôm nay tờ tệ nhất là 100 ,to nhất là 500 đặt bao nhiêu????
    Mãi mới nhớ là hôm nay xếp đưa 50 ngàn để mua hoa ,móc túi quần mãi mới thấy , đặt vào cho chú ...chú tươi tỉnh hẳn còn khen...xe số đẹp thế rồi mới trả lại giấy tờ...
    Về đến nhà vẫn ngỡ là ....mơ các cô ạh...
    Câu chuyên đến đây là hết ạh....
    Xem song nhớ vou cho tớ lấy may nhé
    cần 50 sao thôi
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 29/03/2006
  10. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Híc, tớ cũng đã đi đâu, vậy mà cô Song cô í làm tắt ngúm tia hy vọng của mình, cụt cả hứng. Chỉ sợ ở mãi HP mấy ngày các cô chán thui. À, mà khong sao, sẽ kéo quân lên nhà vợ Lợi "già" oanh tạc nhể.
    Lan không đi được tiếc thật đấy. Híc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này