1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ỏÂnh 'ỏạp, hàng 'ỏạp, thưa cĂi mỏạt ló lên xinh xinh cỏĂnh hàng câng posts nhĂ .
    Tỏằ> nhỏằ> ra lúc cô Xinh xinh hỏằi tên hàng, roài khen "ặĂ, anh lên ỏÊnh 'ỏạp nhỏằf"
    [nick]qingxin[/nick]: có thỏằf do hàng hỏằ k 'ỏĂt iu cỏĐu làm ỏÊnh hặỏằYng 'ỏn ngặỏằi mua chfng LỏĐn sau sỏẵ nhỏằ> zỏằƠ này nhâ
  2. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hỏằ hỏằ cho tỏằ> xin hai chỏằ bơnh yên 'ê . CĂi mỏạt tỏằ> lên ỏÊnh có xinh mỏƠy câng k bỏng ỏằY ngoài 'ặỏằÊc . NhỏằĂ ngó thỏƠy mỏạt tỏằ> xong mỏƠy chú tỏằ> 'ang 'ỏằ nỏằa thơ khỏằ. thÂn cĂc chú lâm
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ k nhớ tên "người con trai ấy" là gì nữa .. vì anh ý "lướt" qua buổi tối của chúng mình nhanh quá
    Ngày xưa: Người lên ngựa, kẻ chia bào. Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san.
    Đằng này, anh ý "nhẩy" lên con ngựa máy, "fi" vù cái ...
    Mong có ngày gặp lại, nhỡ có ngày bị "đóng thùng" đưa sang Lào, còn biết thoát rồi trốn vào nhà anh chứ
    Hí hí, 5h tớ sẽ đi in-tơ-viu ... "k biết cuộc đời xô đẩy ta đi về đâu"
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi, chưa gì đã lo từ chối. Đã thế xuống Hải Phòng không thèm nhòm mặt "chị râu" nữa nhá . Mờ cũng không đi đám cưới lun, nhờ... cả nhà nhờ...
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Goodluck . Thú thực là tớ cũng chả nhớ tên là rì, hình như quên ngay sau khi hỏi lần 2 . Cà fê chán òm, tớ là tớ lần sau không đi đâu nhá, cô nàng @sunf nhá
    Giời ơi, máy móc điên thật, tớ click đến 10 lần vào biểu tượng setup photoshop từ cách đây 2 tiếng, bây giờ nó mới đồng loạt nhảy ra . ơ, lại biến mất rùi
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    To UandI ơi tớ up cái ảnh hôm mình đi chơi Tết đấu giá nha ...có ai cứ thích mãi cô nào tóc dài dài ấy ..ai ấy nhỉ hỏi thăm nhiều lắm cơ
    Cả hai người chua iêu wí nhất nhà này mà ...mà.. rằng ..thì ..là mà ...
    Cả nhà hôm nay đông đủ nhỉ
    Có vụ đấu giá nào mới tớ quyết bon chen
    Hay anh phủ ơi anh đấu giá đi nhờ ..anh nhờ
    Thế có đi xem hoa loa kèn nở không
  8. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng này sướng nhỉ, đã đi làm về rồi đấy à .Ghớm cô nàng đừng doạ tớ thế, tớ sợ lắm
    Đi xem hoa loa kèn nở thì đi vào lúc nào. Mà ngắm hoa loa kèn đang nở ở vườn hay là ngắm người ta bán hoa loa kèn nở . Nếu là ở vườn thì lúc nào đi qua rủ tớ nhá còn ngắm người ta bán hoa loa kèn nở thì thôi vì.... cái này chợ hoa trước ngõ nhà tớ trồng được
  9. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, hôm nay trong lúc mọi người đang ở nhà bàn bạc chuyến đi Hải Phòng tớ đã kịp phóng xuống Hải Phòng, ngó nghiêng... rồi về Hà Nội.
    To Songtunu: tối qua nếu có nhắn tớ cũng không đi được nữa. Phải ở nhà trông cháu
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ngó có thấy gì k hả cậu
    À, tớ nhớ ra là HP có bánh mỳ cay, vừa ngon vừa rẻ (cứ cho là thế đi), đánh chén mệt nghỉ luôn.
    @Lợi: chiều nay làm gì ở đường Láng Hạ, có mà tôi hỏi ông ý, ngồi quán nào mà tôi k thấy. Tôi đi đường là 2 mắt mỗi mắt liếc 1 bên vỉa hè đấy nhá . Còn thực hư thế nào, để hồi sau sẽ nói rõ cho mà biết ... vụ 30/4 vẫn thế đi
    @Songtunu và các cô nàng: sáng đi PV nhưng lại hẹn sang chiều, thế là đi ăn cơm rồi lượn lờ ở Láng Hạ, mua được cái váy + áo gilê hở ... ách , hí hí, màu tím thuỷ chung nhá ... k đẹp lắm, có gì mặc sau.
    @All: cấp báo cấp báo, tình hình là đêm nay cô nàng UandI đang chịu cảnh "Alone home" tức "Ở nhà 1 mình"
    Cô nàng sợ ma, và đang ... khóc nhè ... tớ chỉ có thể "hầu chuyện" cô nàng vài câu rồi phải về ngủ (chả là Internet chưa về nhà tớ ).
    Thế nên tớ pót lên đây, có ai chát đêm thì "an ủi" cô nàng đêm nay nhé
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 29/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này