1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    và đây:
    Thế là thế nào nhỉ . Anh Phủ "hoà thượng thích đủ thứ" à?
    @ STN: Bộ phim hôm qua là một mô tip rất quen thuộc của phim Hàn Xẻng nên tớ chẳng bit phải kể ntn . Chẳng nhẽ lại kể: Có một anh này iu một chị này rồi chị ý bị mắc bệnh cancel ... Chấm hết . À ngoài ra thì cô nàng có trí tưởng tượng phong phú hơn thì cứ tưởng tượng ra những cảnh lãng mạn nhất khi anh chị ý iu nhau nữa là đủ

  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Bị vỡ trang rồi, để tớ câu bài cho sang trang sau
    Thư gửi Adam
    Adam yêu quí!
    Thế là lại sắp đến ngày em được chàng tặng quà rồi. Sung sướng quá, mỗi món quà chàng tặng là một kỷ niệm không thể nào quên được.
    Từ món quà đầu tiên là chiếc lá dương xỉ xinh xắn to bằng bàn tay chàng tặng vào một buổi chiều nắng đẹp trong vườn địa đàng, đến chiếc áo làm bằng da khủng long bạo chúa. Từ bài thơ tình trên lá chuối đến chiếc điện thoại nhỏ bằng bao diêm...
    Adam ơi! Bởi ?oxấu chàng hổ ai? nên em xót xa vô cùng khi người đời cứ lôi cái xấu của chàng ra mà kể lể. Chàng đá bóng thì người ta bảo chàng bán độ, chàng sáng tác nhạc thì lắm kẻ bảo rằng chàng hay... cầm nhầm, chàng theo nghề hải quan hay việc thanh tra thì nhiều kẻ xấu mồm bảo rằng chàng chưa đủ phần trong sáng... Đó là chưa kể họ còn gán cho chàng nhiều tội khác như đem tiền chùa đi uống bia ôm, lấy tiền thuế đi bao bồ nhí, xén tiền cầu đường đi đánh bạc và dùng tiền lại quả đi sắm vila.
    Adam ơi, em từng là cầu thủ, em đã có bằng nghệ sĩ, thâm niên hải quan, mấy đời làm sếp và đầy kinh nghiệm thanh tra... Nhưng chàng thấy đó, tên của em rất ít khi xuất hiện trên các bài báo chống tham nhũng.
    Vậy Adam của em ơi! Hãy để em thay anh làm mọi việc nhé? Em sẽ là giám đốc giỏi, sẽ là cán bộ nhà đất trong sạch, là thị trưởng liêm khiết, là thanh tra trung thực, là trưởng phòng gương mẫu, là cầu thủ chân chính... thậm chí nếu phải ra đứng đường em cũng thề sẽ không bao giờ nhận tiền mãi lộ.
    Còn anh, Adam yêu quí, anh cứ việc ở nhà cho trắng da dài râu. Anh chỉ việc đưa con đi học, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu ăn, xem truyền hình và... đợi em về.
    Đó chính là món quà mà em muốn anh tặng em lúc này.
    Em xin thề trước... ống kem dưỡng da rằng khi nào thiên hạ hết xầm xì về những tật xấu của anh thì em sẽ lại trả những gì là của anh lại cho anh.
    Giấy ngắn tình dài - Eva của anh.
    P/s: Ko ai viết thư cho mình nên mình tự trích trên báo tuổi trẻ chủ nhật để gửi cho chính bản thân vậy. Nhỉ :)
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Khiếp....cô giáo nào mà rởm thế này. Hay là...học trò học kiểu j 0 đnến nơi đến chốn, ai lại học mãi cả buổi sáng mà vẫn post lên cái ảnh to đùng đoàng.
    He he....hối lộ cho tớ ông anh họ của cậu đê roài tớ dạy cho, đảm bảo post lên ảnh đẹp long lanh luôn.
    @Chin xinh: Cô là hơi bị ghê đấy nhá, mình mất cảnh giác tí tẹo thôi mà...súyt mất. Anh fủ hqua chỉ nao núng 1 tẹo thôi, cô nàng đi khỏi là ...tỉnh táo lại ngay. J chứ time để giữ hàng thì tớ nhiều, nếu tình hình mà ...nguy quá thì có khi tớ xin sếp cho làm overtime để tối đến cũng canh giữ được.
    Mà cẩn thận, cô songtunu cũng đang nhăm nhe đấy, đừng có tập trung vào tớ nhiuều quá mà lại lơ là mấy cô kia.
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Còn lá thư này tớ post nốt rồi ... đi mum mum
    Thư tình
    Chồng đi công tác xa, viết thư về gửi cho vợ:
    ?oEm yêu quý của anh!
    Anh đang đi công tác xa, vì vậy, anh không thể gửi cho em lương tháng này của anh. Anh gửi cho em 100 nụ hôn nồng thắm nhất của anh.
    Chồng yêu quý của em?.
    Vài ngày sau khi nhận được thư chồng, cô vợ viết thư trả lời:
    ?oAnh thương yêu của em!
    Em đã nhận được 100 nụ hôn nồng thắm của anh. Cảm ơn anh đã gửi cho em. Em đã sử dụng chúng và xin gửi anh bảng kê chi tiết:
    1. Ông giao sữa nhận 2 nụ hôn cho một tháng giao sữa.
    2. Anh thu tiền điện chỉ đồng ý 7 nụ hôn.
    3. Ông chủ nhà đến đây mỗi ngày để nhận 2 hoặc 3 nụ hôn trừ tiền nhà.
    4. Riêng ông chủ siêu thị thì không chấp nhận chỉ có nụ hôn, vì vậy em phải trả thêm các món khác.
    5. Các chi phí linh tinh khác: 40 nụ hôn.
    Anh đừng lo lắng nhiều cho em, em vẫn còn 35 nụ hôn chưa sử dụng. Hy vọng sẽ thanh toán từ đây đến cuối tháng.
    Em dự định chi phí tháng sau cũng sẽ như vậy. Xin anh cho em biết ý kiến.
    Vợ yêu quý của anh?.
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Làm gì đến nỗi thích đủ thứ, ngoài [nick]chị Phủ[/nick] và em [nick]Bông[/nick] ra, anh mới thích thêm có 2 em nữa thôi mà .
    @UandI: tớ tưởng tượng được cảnh cõng nhau thôi . Chán thật dạo này chả lãng mạng tý lào, toàn nghĩ ba lăng nhăng.
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 04/04/2006
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo:
    Hôm qua định rủ thêm vài người đi phỏng vấn nhưng mà lỡ hẹn, do đối tác quá ư "giảo quyệt", đổi fắt từ vị trí này sang vị trí khác. Cuộc phỏng vấn chỉ được tiến hành ngoài vỉa hè.. Chi tiết rất dài và có những điều rườm ra, xin fép không post cả lên, chỉ lược lại những nét chính:
    Về bề ngoài: Hàng họ nghiêm chỉnh, ăn mặc bảnh bao, đi xe đang có nguy cơ bị cướp giật, hút thuốc lá nhiều, nhìn xa trông già già nhưng nhìn gần không đến nỗi già như thế (có điểm cần chú ý, hàng họ chuyên dùng tay bốc đá thả vào cốc nước, đề nghị để cốc nước của mình ở xa tầm với)
    Chất lượng (sơ bộ): Học TCKT khoa KT, hiện đang làm về KD. Thích làm mọi thứ một mình (giải trí: một mình, buôn chuyện: một mình qua đthoại, chơi game online: một mình ở nhà, ngủ: một mình - à không thỉnh thoảng có một bạn zai đến ngủ cùng), thích đi nhậu nhẹt bia rượu (tự nhận xét: ngưng uống bia rượu thì xuống sắc ngay ). Ga lăng. Buôn chuyện khủng khiếp. Không buôn bán = YM...
    Những chi tiết khác sẽ được bổ sung sau lần gặp thứ 2.
  7. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chào gia đình Mậu Ngọ.
    Mình là một chú chó con, rất nhút nhát. Mình đã mon men bên ngôi nhà Mậu Ngọ lâu lém roài. Nhưng không dám gõ cửa.
    Hôm may uông thêm vitamin sôi động và vitamin can đảm, nang_thu mạnh dạn đặt một chân vào gia đình Mậu Ngọ. Nếu không bị mọi người trong gia đình ném đá đuổi ra và được chia xẻ cho một vài miếng xương nho nhỏ để gặm, năng_thu sẽ cho nốt 3 chân còn lại vào, chạy vài vòng, sủa vài tiếng để ra mắt ra đình Mậu Ngọ.
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chao nang_thu chị là ai chắc nhớ rõ à
    Chị dở dở ương uơng nhất nhà này ..đang độ chín ...nói chung là cái gì cũng đu đủ một tý
    Cô bé này đã từng Pm cho tớ nghi ngại lắm ..
    Thứ 5 này nếu dỗi đi bon chen với bọn chị xem chị có hấp ..hấp dẫn ..và wái tính không
    Cẩn thận sốc
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, chào em, mời em vào nhà chơi, lâu lắm rùi bọn chị mới có một em TRẺ TRUNG XINH TƯƠI vào thăm nhà, fải đón tiếp đàng hoàng chứ. Tặng em nè và 5* nhé .
    Em cứ vào tham gia đi, buôn bán, zưa lê, tán tỉnh, à ơi, đong đưa, oánh nhau, tranh giành, bon chen.... cứ tự nhiên nhé .
    Và nếu em rảnh rỗi thì, như chị @chua đã nói, mời em cùng đi uống trà Việt Nam ở 13 Ngô Tất Tố - Hiên trà Trường Xuân, lúc 7:30pm thứ 5 này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này