1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Rất dũng cảm. Mọi người MN khá thẳng thắn nên bạn cứ yên tâm.
    Người chị gái kết nghĩa của tôi cũng tuổi Tuất và tôi thấy chơi rất hợp nhất là trong công việc phối hợp cùng làm ăn.
    Nhân nói chuyện chị gái, tôi cũng muốn có đôi lời kể về đời tôi một chút. Hihi, mới ngủ dậy, đang .... máu.
    Ngày trước tôi có quen với 2 người con gái (1 là chị, 1 là em) và cả 2 người này quá tốt đến nỗi mà ... tôi ko thể yêu 1 ai khác vì thỉnh thoảng tôi hay lấy họ làm hình mẫu và so sánh với người bạn mới của tôi...
    Thời gian trôi qua và cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết thúc, tôi bàng hoàng nhận ra là tôi phải chia tay với họ, tôi đã chọn 1 kết cục thật bi thảm, tôi cố làm 1 điều gì đó thật vớ vẩn và tôi cố làm cho họ ... ghét tôi, để tôi ra đi mà ko phải vương vấn.
    Nhưng rồi một tiếng nói từ tâm linh đã căn dặn tôi ko được để mất họ, tiếng nói ấy đến quá muộn khiến cho bây giờ tôi vẫn còn ân hận mãi vì cái cách nói lời tạm biệt của mình. Tuy thế đến bây giờ họ cũng vẫn còn yêu thương tôi rất nhiều và luôn muốn tôi hãy quên họ đi để người con gái khác có thể có hy vọng chiếm được cảm tình của tôi. Thú thực là tôi ko thể quên nổi, họ để lại cho tôi ấn tượng quá mạnh
    Thời gian lại trôi qua...
    Lần này tôi quen được một người con gái và hoàn toàn ngược lại với 2 người trước. Ngay từ đầu tiếng nói từ tâm linh đã nhắc tôi rằng ko được để mất cô ấy. Tôi thấy kỳ lạ vì điều này, tôi đã cố gắng tìm hiểu về cô ấy nhưng quả thực tôi thấy cô ấy ... chẳng có 1 chút ấn tượng nào với tôi cả. Tôi đã phải tự bịa, tự nghĩ ra đủ mọi lý do để ... làm quen và ... để thích cô ấy. Nhưng rốt cuộc tình cảm của tôi vẫn là do tiếng nói từ tâm linh chỉ đạo mà thôi.
    Và cuộc vui lần này cũng phải kết thúc bằng 1 sự chia tay, tôi ko chọn các giải pháp như những lần trước, lần này tôi để sự chia tay được ra đi trong 1 điều gì đó ngọt ngào, tiếc nuối.
    Hihi, xin hết ạ!
  2. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cô nàng này có cần thiết phải thế không . Hay thuê tớ đi tối tớ canh cho . Còn cô nàng cứ chuyên tâm vào việc bon chen đê rồi share lại cho tớ "hàng" với giá hữu nghị là được
    @ STN: Chiều hôm qua, dưới sự giám sát của ba quan sát viên và theo cô nàng thì "chẳng có chuyện gì để nói" mà CV đã được như thía roài . Vậy k biét nếu "có chuyện để nói" thì cái CV nó còn dài đến mấy trang nhỉ
    @ nang_thu: Wellcome to MN
    @ 365ngayvuive: Chào mừng cậu trở lại .... post bài . Sự trở lại của cậu từ sáng tới h hoành tráng quá, làm tớ ...choáng
    Được UandI sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 04/04/2006
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều nick lạ quá ... nhà cửa đông đúc vui ghê
    @Sun: tớ tây tây quá ... mà vẫn k được về nhà ngủ ... ôi biết "chất" gạo nếp cẩm rồi
    Cơ mà đúng là rủi thì có rủi, mà may thì vẫn cứ may, có phải k Sun nhờ
    @Got_but_chi: thứ 5 vụ đi xem fim thì tớ chưa chắc đâu, có gì sát đến giờ RÊ tớ sẽ báo với cô nàng
    @T9: chỉ biết an ủi bạn: của đi thay người thôi; thế có nhớ mặt thằng cướp ĐT k Tớ đang say đây, tớ là tớ đập phát chết mấy con ruồi ngay đấy
    @Song: cái thằng đó chữa cháy ... có mà cháy hết cả nhà nó ý. Nó bảo đang nói chuyện hay thì dứt điểm lạnh lùng quá. Đấy, kể cả là bạn của bạn tớ nhé, tớ là cho phăng teo luôn.
    Thôi, nói ít thôi, nói nhiều thành nhàm
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 04/04/2006
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi fê thật rồi à, khổ thân cô nàng, vất vả từ sáng tới giờ. Thế là cuối cùng cũng lại gặp may rồi, chiều về ngủ say sưa mệt nghỉ nhé.
    Thể theo yêu cầu của T9''''s crazy fans tớ fải upload lại ảnh. Đây nhá, ngắm nghía thoải mái nhá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 04/04/2006
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ơ, vẫn còn 2 chỉ Me cho ... sao bảo bán rồi vì giá vàng leo thang
    Híc híc, sáng mai, hoặc chiều mai, tớ được gọi lên cty mới.
    Khi đi tớ quyết k mang theo gì, ngoài bộ HS và mấy thứ lặt vặt, tất nhiên có 1 bộ quần áo che thân rồi
    Cuối cùng thì cũng đến lúc phải đi làm rồi.
  6. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    UandI ơi em quên à? Anh nói ko biết bao nhiêu lần ở public là anh thích cả nhà MN cơ mà. Và cũng đã từng nói riêng với em thế rồi.
    qingxin: Anh sẽ trừ điểm em, vì 2 lỗi , 1 là sai chính tả "sảy ra", 2 là chả chịu quote bài cho nó gọn gàng gì cả, cứ cop và paste thế thì hay bị lẫn lắm, ko rõ câu nào của mình, mất cả thẩm mỹ.Ờ nhưng mà em lại "ngọt" hơn cả sun, khó xử nhỉ? À nhưng sun lại bảo nó ko thành thật, nghi lắm
    sun: Vẫn chứng nào tật ấy, qingxin bảo em là "lái buôn" chẳng sai. Anh bảo rồi, anh thích em thật, thế mà...
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ngặỏằi ta chỏằƠp ỏÊnh lúc ỏĂnh chặa kỏằ là tỏằ> hum 'ó chỏÊ nhơn thỏƠy rơ . Có cĂi 'oỏĂn anh kưu hoỏÊ nhặ thưa này:
    HHX: tỏằ> 'ang nói chuyỏằ?n vỏằ>i mỏằTt anh lưnh kưu hoỏÊ
    Song: hĂ, bÂy giỏằ xe kưu hoỏÊ còn lỏp cỏÊ wireless à
    HHX: 'Ăng nhỏẵ anh ẵ fỏÊi nói chuyỏằ?n vỏằ>i Song , 'ỏƠy là bỏĂn cỏằĐa bỏĂn cỏằĐa bỏĂn.... tỏằ> , nhặng mỏằ tỏằ> 'ang say nên nói nfng không ỏằ.n lỏm
    Song: thưa thơ bỏÊo anh ẵ là, chỏằ- em ngỏằ"i chỏÊ có 'Ăm chĂy nào, anh 'i tơm chỏằ- khĂc mà chỏằa

    Roài thơ cuỏằ'i cạng cô ỏƠy chia tay anh kia lỏĂnh lạng thưa 'ỏƠy. ,n hỏưn quĂ cặĂ, sao tỏằ> ỏằY trung tÂm Mai mỏằ'i mà toàn xúi bỏây ngặỏằi ta ... bỏằ nhau thưa này
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt Trọng tài phiên tranh giành ANH PHỦ, em nhắc nhở HÀNG HỌ:
    Anh chỉ có việc thích thôi nhá, cộng hay trừ điểm là việc của bọn em . Nhân cái việc anh thích trừ điểm, bọn em trừ điểm anh vì viết sai chính tả, thiếu mất chữ y ở từ copy. Mờ cái chữ ở dưới vàng vàng này là anh lôi lại lời cô nàng nào hay anh mô-đi-phê đấy ạ Nếu anh lôi lại, thì "cô nàng kia, coi chừng đấy nhá, bọn tớ xốc người đá viu lên chỗ anh Moon bây rờ, cạnh tranh chả lành mạnh rì cả ". Còn anh tự xuyên tạc thì anh lại bị trừ điểm vì tội gây chia rẽ nội bộ hòng tư lợi cá nhân
    Các cô cứ tranh giành đi, có rì thông báo với tớ để tớ làm cái báo cáo về [nick]Anh Phủ[/nick], xem ra [nick]anh Phủ[/nick] điểm âm nhiều lắm
    @HHX: Đi làm nhớ thi thoảng online nhé. Bọn tớ dự định chúc mừng xinh nhật free đấy
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 04/04/2006
  9. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Thay mặt... bản thân anh, "nhắc nhở" song nhé:
    Em ko chịu private với anh , ko thèm bon chen nên em ko biết rồi, trừ điểm anh cứ trừ , nhưng tại có mấy em bon chen cùng lúc, nên có yêu cầu anh chấm điểm, cái này có sun và UandI làm chứng
    Anh ko viết sai chính tả, anh chỉ viết tắt thôi, cho nó nhanh, cái đó gọi là văn nói, thỉnh thoảng đưa vào văn viết cũng ko sao
    Cái từ vàng vàng là em hiểu sai rồi. "cô nàng" mà em nhắc ko dùng từ đó, mà anh cũng ko xuyên tạc. Anh có để từ đó trong ngoặc kép như trích dẫn đâu. Cái đó là đại từ thay thế, cho cái sự "ngọt" của em qingxin thôi.
    Xin hết!
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hix...em nói rồi, em 0 bán anh nữa mà, lại cứ đổ oan cho em mãi thế
    Em cũng bảo rồi, em thích anh thật, thế mà....
    @song: anh fủ anh ý nói đúng rồi đấy. Do chúng tớ mấy lần tranh giành với nhau, để anh fủ tiện cho việc theo dõi, chọn lựa, chúng tớ cho fép anh ý chấm điểm.
    Còn việc chúng mình chấm điểm anh ý thì vân cứ chấm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này