1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời, các cô nàng cứ để anh ý "lên nước" thía thì bảo làm sao, có mỗi [nick]anh Phủ[/nick] mà chả cô nào giải quyết xong . Bây giờ thời đại nào roài, các cô nàng fải giải quyết nhanh đặng bọn tớ còn khai trương [nick]Hàng mới[/nick] chứ.
    [nick]Anh Phủ[nick]: Cái sự chấm chiếc của anh, anh cứ đem pờ-rai-vết đi ạ, anh vác lên đây bọn em chả hỉu rì . Em lại trừ điểm quote bài của em mất thẩm mỹ ạ
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @ all lady :)
    Các cậu coi cánh đàn ông con trai chúng tớ là hàng để mang đi đấu giá, xem hàng, bằng cả, cân đong đo đếm,.....
    Tớ thì chỉ coi các cậu là bạn. Tớ thấy các cậu rất xinh đẹp, rất tốt tính,...
    @ P3st: ko phải những hạt muối nhìn bên ngoài là trắng đẹp hay những hạt muối nhìn vừa bẩn vừa xấu mà chỉ những hạt muối mặn thực sự mới gọi là hạt muối. Mong rằng "bạn" mãi là chính bản thân mình. (no icon)
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Okie, riêng bạn bọn tớ không coi là Hàng họ nhá, chỉ coi là bạn thôi, giống như bạn ý
    Híc, vừa lon ton online đã bị nhắc nhở "đừng có ở lại muộn tranh giành [nick]anh Phủ[/nick] nữa, về đi". Oan quá cơ
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Làm bài chào đón buổi sáng vui vẻ nào :)
    Kể chuyện gì bây giờ nhỉ? À, Hôm qua đi chơi với 1 thằng bạn, nó buông lời tán tỉnh 2 cô gái con nhà lành còn mình thì lại bị 1 phát đấm vào mặt và 2 cú gõ vào đầu bằng búa.
    Kết luận: Suy ra, không tán tỉnh con gái sẽ bị lãnh hậu quả ngay tắp lự
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thời đại nào roài, các cô nàng fải giải quyết nhanh đặng bọn tớ còn khai trương [nick]Hàng mới[/nick] chứ.
    Thay mặt .....giả nhời : Bây giờ là thời đại @ ,SH và ....phét lác cô nàng ạ! thế nên anh Phủ là người của muôn năm cũ nên lúc nào cũng có giá !!
    Em là em giận anh lắm đấy,dám công khai trừ điểm "thẩm mỹ " của em trước cả bàn dân thiên hạ thế này còn mặt mũi nào mà "vênh" với mọi người nữa chứ?
    Đã thế em cho bàn dân thiên hạ biết : Theo như lời quẳng cáo của anh , anh biểu không thích con gái nhõng nhẽo ,đỏng đảnh thía mà em vừa ...nhõng nhẽo có một tý ti anh đã vội vàng : ngoan nào ngoan nào rồi ..... hí hí .....
    ------------>>>>quảng cáo chỉ là quảng cáo bà kon ah ,@SUN bán móc hàm anh Phủ chắc gì đã có lãi ,nhỉ?
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào thôi nào, tớ 0 bán chác j nữa đâu. Cô nàng có tổ chức cướp thì cướp, để tớ rèn luyện tay nghề "bảo vệ" của tớ.
    @anh fủ: tình hình là em thấy Song nói cũng đúng đấyi. Anh fix thì fix luôn đi nhé, giờ 0 chấm điểm lằng nhằng nữa nhé, để chúng em còn tập trung vào vụ khác nữa chứ. Anh câu giờ quá
    Into the sun
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, ai bảo .....
    Tớ cũng có chuyện này kể cho các bạn nghe
    Hôm qua bỗng dưng lại gặp mấy bạn hiền, ôiii....tớ yêu quý các bạn ý nắm, nên gặp nà tớ tỏ nòng yêu quý nuôn, tớ ....hix chẳng hiểu bạn nào mà nhiều xương răm thế, hix cắm hết cả vào tay tớ...hum nay tay vẫn còn sưng. Huhu....đau tay quá, bắt đền bạn nào nhiều xương đấy
    Cô UandI thì cô ý sáng suốt hơn, cô ý chỉ [​IMG][​IMG][​IMG] , thế nên là chẳng bị đau tay.
  8. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ cũng có mặt trong buổi gặp gỡ các bạn hiền....để tớ kể tiếp chuyện cho mà nghe
    Có một bạn hiền nhờ tớ với Sunf kiếm dùm bạn ý Thị Nở vì bạn ý .... thèm măm cháo hành . Tớ với Sunf dù rất xương bạn hiền nhưng cả hai đứa đều tự thấy k có khả năng nấu cháo mà chỉ có khả năng ... khiến cho người khác phải măm cháo thoai
    Vậy tớ xin thông báo rộng rãi lên đây để xem bạn nào có khả năng nấu cháo thì vào giúp bạn hiền tớ nhá . Xin cảm ơn và hậu tạ
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    có "nòng" hả, thế là có "hàng" chơi rồi
    mà tớ đã nói rồi, "yêu quý" thì bọn tớ chỉ cần mỗi "yêu" thôi, chứ "quý" thì cái của ấy chúng tớ ko cần thêm nữa
    A`h, nhân đây thông báo tí, tớ vừa vui chuyện lỡ nhận lời với 1 anh chiều mai 5h sang Bắc Ninh, ko biết mấy giờ về HN. Nhận lời xong, về đến phòng mình mới nhớ là tối mai dẫn anh họ đi uống nước với các cậu. Hix, tí nữa tớ sẽ gọi điện cho anh họ
    1. nếu anh ấy vẫn đồng ý đi 1 mình thì (tuy nhiên tình huống này khó xảy ra)
    2. nếu anh ấy bảo rằng nếu tớ bận thì ... để hôm khác ... thì các cậu sẽ ....
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ôi ôi, tớ cứ tưởng hum nay là thứ 5 roài, nhắn tin rủ bao nhiêu người đi đến chỗ a.Sướng
    Làm thía nào bi giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này