1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Yes, cô nàng ạ , nếu đi từ nhà thì mang thêm cái áo rét cho tớ mượn, hum nay tớ mặc áo cộc tay . Không có áo rét thì tình hình "giời không mưa cũng fải mặc áo mưa mất"
    QUẢNG CÁO BAO GIỜ CŨNG CHỈ LÀ QUẢNG CÁO
    @Sunf: nếu vẫn k có xe thì đi nhờ ai ra rạp chiếu film nhé, tối tớ cho cô nàng quá giang về
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang thi đua cô nàng ạ, nên giờ nàm việc nà nghiêm chỉnh nắm. Tối nay tớ 0 đi xem film được roài
    @Chua: Dùng màu đen cho quý tộc, đt màu trắng dùng nhanh bị cũ
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    @Sunf: okie, tớ đi xem film đây. Thế cứ làm việc đi, nếu vẫn cần xe ôm chở từ cty ra chỗ a.Sướng thì n.tin vào đthoại nhé
    @UandI: đừng lườm tớ, tớ đi ngay đây
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bác này kô đọc kỹ gì cả, bài của em nói là có thể xoá ngay kô cần thông báo chứ không phải lập tức xoá luôn như bác nói. 2 cái khái niệm đó nó khác nhau nhiều lắm (chỉ lấy ví dụ nếu là lập tức xoá ngay như bác nói thì bài viết của bác có còn ở đó để bác kịp vào xoá đi khi em nhắc nhở bác kô??)
    Còn nếu như em làm sai thì các bác hoàn toàn có thể khiếu nại lên admin. Đó là quyền "công dân" của thành viên mà .
    Mà em cũng chẳng dám xoá vô tư bài viết như bác nói đâu, mà chỉ dám xoá những bài nào vi phạm quy định, nếu bác là em chắc bác cũng kô xoá vô tư đúng kô???
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị Songtunu: Chị ơi!Hôm qua em có đến...gần khu vực làm việc của chị để lấy truyện. Nhưng tìm...tìm...tìm...tìm mãi mà chả thấy chỗ nào "có vẻ" là chỗ làm của chị cả. Biết làm thế nào bây giờ đây, để em có thể lấy được truyện?
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Mặt Trời - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...



    Em thương mến!
    Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ.
    Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt... Ôi thôi! Quái vật!.... Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè.... Ôi em tôi là vô địch...
    Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng VN chất lượng cao đó em...
    Yêu em nhiều...
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ trang 78 đánh dấu một ngày vui vẻ bằng một trong những câu nói như thế này :
    + Nếu bạn tiếc nuối điều gì đó vào buổi sáng thì HÃY NGỦ ĐẾN TRƯA!
    + Mọi người ai cũng muốn lên thiên đàng, nhưng không ai muốn chết cả!
    +Cuộc sống trên Trái đất này quả là đắt đỏ, nhưng dầu sao thì mỗi năm ta cũng được một chuyến du lịch miễn phí vòng quanh Mặt trời!
    +Tình yêu luôn vĩnh cửu. Chỉ có ******** là thay đổi thôi
    +Chẳng biết sau này ra sao nữa,
    Nếu có ra sao cũng chẳng sao.
    +Cuộc sống là gì? Cuộc sống đơn giản là sự đi dần đến cái chết ---->>>quá đúng
    +Sống trên đời này người giàu sang cũng như người giàu có
    +Con cái là sợi dây hạnh phúc của hai vợ chồng. Tại vì nếu
    không có con cái thì vợ chồng ở với nhau dễ hục hặc, gây lộn cuối cùng là đánh nhau. Nên khi có con thì họ đã chuyển qua đánh con mà không còn thời gian để đánh nhau nữa.
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 07/04/2006
  8. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng với quing xinh đoạn này:
    Hôm qua tớ nghe kể chuyện có 2 vợ chồng anh chị nọ ở Bắc Ninh rất là yêu nhau, nhưng cuộc sống vợ chồng chắc ko tránh khỏi hục hặc vì vậy họ giao hẹn với nhau khi nào có đánh nhau thì sẽ đuổi nhau chạy vòng quanh giếng nước ngoài sân và không được quay đầu lại. Vì thế thỉnh thoảng họ lại làm vài vòng quanh giếng đến khi nào mệt thì ... hết giận nhau. Hàng xóm có đi qua, người thì khen anh ấy hiền bị vợ bắt nạt, kẻ thì chê anh ấy ác suốt ngày đuổi đánh vợ (hihi vì thực ra có ai biết là ai đang đuổi ai đâu). Nhỉ :)
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cũng hưởng ứng với 2 anh chị trên, nhất là đoạn
    của 365ngaysongvuive, tớ kể câu chuyện như thế này:
    Hôm nọ tớ vào 1 hàng net, nhạc bật ủng oảng, "thằng đó" la rằng:
    - Bây giờ đã là 3h sáng, ngoài trời ... chẳng có trăng sao gì cả. (ặc) Anh đang ngồi viết nốt cho em bài hát ... Em ơi em có biết, anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em.
    Rồi có đoạn bài hát, 2 đứa "la" thế này:
    - Nếu anh là , nếu anh là ... (là gì tớ quên mất rồi ), anh mới hiểu ... hiểu ra rằng ... làm phụ nữ mới khó làm sao ... mới khó làm sao ....
    Bài hát như thế, mà mấy em học trò áo trắng vào quán sau tớ, cứ bảo "bật to lên, bật to lên"
    P/s: tớ bình chọn cho bạn 365ngaysongvuive rồi nhá ... vote lại tớ đê
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 07/04/2006
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhà các chị vui ghê! Chị songtunu đã đăng ký với nhà Đinhty bọn em để dành mấy cái ghế danh dự trên con tàu TITANIC đi sông Hồng cho các chị đấy. Các chị cố gắng đi ....đóng xiền cho nhà em lên danh sách các chị nhá.
    Chả phân thân được ở 2 đầu nỗi nhớ Mậu ngọ và Đinhty nên em đã gửi gắm con bạn thân em thường xuyên lui tới hầu trà tửu các chị roài đấy. Con bé cún nang_thu ấy mà. Chị song nhớ đùm bọc âu yếm nó hộ em nhá
    P/s: Vote cho em * với để em có khí thế lượn lờ nhà các chị often hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này