1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế là sau buổi họp phân công nhiệm vụ hôm nay thì kể từ tuần sau mình phải làm nhiệm vụ ... chạy, hix.
    Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn mãi ra đi,
    đi đâu loanh quanh cũng thấy đời ...

    hí hí, tại vì xỉnh xoảng tớ cũng ... lừa cậu (nhưng là để cậu vui thôi), nếu cậu ko thích lừa kiểu ấy thì từ sau tớ ... lừa kiểu khác nhé
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ơ, zô zuyên, thế cậu tưởng tớ đang nói cậu à... lại cầm tinh con voi roài
    [nick]mấy cô nàng[/nick]: Cảm ơn vì ý tốt của các cô nàng, gã này tớ xử lý được . Xin chú thích lại: [nick]365ngày[/nick] chả lừa tớ tẹo nào, đừng có oánh - xử lý hay fá hoại dung nhan của bạn ý nhá, không thì xương dăm lại đâm đầy tay ra
  3. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chó con vui lém vì được mọi người chào đón vào nhà MN
    Hôm thu 5 vừa rồi, do ko lừa được kẻ khù khờ nào đi theo, và do .... thẹn (eo ơi nữ tính chưa? ) nên chó con chưa dám tham gia, mặc dù đã được chị chua mời rất nhiệt tình. Lấn hội ngộ tới, chó con sẽ thể hiện ra trò.
    @ chua: sẽ diện kiến "rung nhan" của chị sớm. Cũng được bít tiếng chua của chị lâu nay, nhưng chưa bít độ chua của chị bao nhiu nên ..... hê.. hê..Khi đó em sẽ nhớ mang theo ít muối để dè chừng.
    @ 36o ngayvuive: Anh chào đón em bằng câu chuyện về CHÓ thú vị thiệt hen. Đọc trên diễn đàn em thấy anh mồn mép quá troi ( đừng có với em nha) những hổng bít hiện giờ có cô chó nào hiện đang cắn xé tâm hồn anh chưa. Nếu chưa thì điều đó sẽ ko còn diễn ra lâu nữa đâu, nếu rồi thì em sẽ tình nguyện vào giúp bạn bè nhà CHÓ một tay
    @ all: Chúc cho gia đình MN luôn vui vẻ và ngày càng gắn bó hơn.
  4. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    bảo mua ngay đi, để thêm tháng nữ chẳng biết thế nào, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thế mua nhé cái đen thui như chảo chống dính đó thấy người ta bảo là phủ một lớp sơn tĩnh điện tớ công nhận bẩn không ai biết ..
    Cứ tưởng tượng ra nhân vật gì trong truyện hà tiện đến mức mua một chiếc cà vạt màu đen để đỡ tốn công giặt vì bẩn chẳng ai biết như thế sẽ không tốn xà phòng
    Tớ là con bon cạp mặc màu đen là màu tối kị chẳng ai dám làm quen trông đúng là blạck magic woman
    Nhưng có câu chuyện thú vị như thế này
    Khi có người đưa cho mình một tờ giấy trắng và hỏi bạn nhìn thấy gì ? có khi mình lại nhìn thấy một chấm đen mà không nhìn thấy cả tờ giấy trắng
    Khi người ta đưa cho mình một tờ giấy đen và hỏi bạn nhìn thấy gì có khi mình lại nhìn thấy một chấm trắng.
    Dường như cái gì cũng có hai mặt tốt và mặt xấu của nó chỉ có điều mình nhìn nó theo hướng nào thôi đúng không
    Nghe lời cả nhà mua màu đen ..giờ ngắm lại bằng con mắt khác tớ lại thấy nó cũng hay hay lần này tớ sẽ giữ gìn cẩn thận không làm mất nữa đâu
  6. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần chúc gia đình MN ai cũng
    Tặng mọi người bài thơ Nếu

    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cấn sự sống
    hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của những lứa đôi vừa được làm mẹ làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút, những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Mòn mỏi chờ đợi
    Một tình yêu cứ vụt khỏi tấm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có ngày
    Tình yêu đến với ngất ngây kỳ diệu
    Nếu ai đã có lần
    cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng mình dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
    Có lúc tưởng như không mà có.
    Nang_ thu thích bài thơ này, đặc biệt là khổ thơ 4 và khổ cuối. Vì thấy gần gũi với tâm trạng của những người trẻ tuổi đang yêu, và đang đi tìm cái nửa đích thực của mình.
    Gửi tặng mọi người bài thơ này, để khi ai đó thấy "trong lòng mình khoảng trống" sẽ mau chóng tìm lại sự cân bằng của tâm hồn., để luôn luôn
  7. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to HHX
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được UandI sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 08/04/2006
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật HHX!
    [​IMG]
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thank em nang_thu! Bài thơ này rất hay!
    Chị vote tặng em 5*.
    Hix, giờ lại fải đọc mấy thứ ba lăng nhăng đây
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
     
    CHÚC NÀNG MÃI MÃI VUI TƯƠI - XINH ĐẸP NHA.[​IMG][​IMG][​IMG]
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này