1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật cô nàng nha..hy vọng người cô nàng mong có mặt sẽ có mặt ..người ghét không gặp va không làm phiền
    Tuổi mới có niềm vui mới ..và những dấu ấn đặc biệt
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 08/04/2006
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Chua nhé, con bươm **** đẹp ghê ta ... lấp la lấp lánh ... nhưng mà bươm **** thì phải gặp HOA HỒNG
    Cô nàng này là tặng tớ nhiều quà đấy nhé ... thank you much much
    Tớ sẽ cố gắng để mãi vui tươi và ... vẫn mãi là HHxinh ... ngày nào (ặc ặc, chết mất)
    Híc híc, chưa bao giờ có ai để sờ-tây-tớt "đặc biệt" như cậu đã làm cho tớ đấy ... ui xúc động ... đậy quá
    Tối nay về nhà à, thế thì tớ sẽ "để phần" bánh ngọt đến hôm tới này nhá ... yên tâm nhớ đi nhá
    @Songtunu: cô nàng sáng nay "hét" vào tai tớ ... to quá, thế là tớ phải dậy, k ngủ được nữa . Thế hình đó lấy ở đâu thế
    Tối qua 8h30 mới phát sóng xong, sáng nay k họp giao ban nên tớ có thể đến muộn.
    Kể cho chuyện sáng ra cửa, gặp ngay 1 chị, chị bảo: ui, xinh thế mà chưa lấy chồng à .. . á á á á á á á
    Và ... ... k hiểu
    Hihihihi, nhưng hôm nay vẫn là ngày vui nhất của mình, là SN mình. Và sẽ vui hơn nếu tối nay các bạn đến nhà tớ chơi
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 08/04/2006
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Little girl and her father were crossing a bridge. The father was kind of scared so he asked his little daughter, "Sweetheart, please hold my hand so that you don''t fall into the river." The little girl said, "No, Dad. You hold my hand." "What''s the difference?" Asked the puzzled father. "There''s a big difference," replied the little girl. "If I hold your hand and something happens to me, chances are that I may let your hand go. But if you hold my hand, I know for sure that no matter what happens, you will never let my hand go." In any relationship, the essence of trust is not in its bind,but in its bond. So hold the hand of the person whom you love rather than expecting them to hold urs...
    This mail is too short.....but carries a lot of feelings...
    *******************
    Sáng nay nhận được offline mess này, đã đọc rồi mà đọc lại vẫn thấy đầy ý nghĩa, gửi lên cho cả nhà mình đọc
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Msg này rất hay!
    Ừa cậu nhớ để fần bánh tới tuần sau cho tớ nhé! Nhớ fải đảm bảo để tớ 0 fải dùng tới thuốc Khổng Minh đấy
    Àh nhân ngày SN, tặng thêm cho cậu cái tên "thần tình iu" này :
    [​IMG]
    Fù...cuối cùng cũng hòm hòm với cái đống tài liệu loằng ngoằng roài
    , cuối tuần cũng được thảnh thơi đôi chút .
    But...còn ...người loằng ngoằng thì vẫn chịu
  5. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Chúc mừng SN HHX, vạn sự như ý nhé.
    À mà mọi người kể chuyện hôm off đi chứ, chả thấy tt gì. U and die, Sư tử, Chua... đâu rồi
  6. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nick tớ hay thế cơ mà làm gì có die ở đây
    Mà tuần rồi bọn tớ off đến mấy lần . Thế cậu muốn đọc tường thuật của lần nào?
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận kẻo...đứt...chun
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    nó á, từ 996
    Còn đây là quà của tớ (có cả món quà được đóng hộp nhá )
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Chúc mừng sinh nhật @HHX
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cô nàng @Sunf dạo này hay tuyên truyền văn hoá phẩm xx quá nhỉ
    Tối nay ai tới nhà @HHX thì cho tớ bám càng nhé
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo
    V/v: gặp mặt [nick]anh họ nội[/nick]
    Vì nhầm lẫn nên cuộc hẹn chuyển từ thứ 5 sang thứ 4, tuy vậy chủ buôn vẫn có mặt gần như đầy đủ . Qua thẩm định, chúng tôi có được bản tóm tắt này - chi tiết về vụ ọp ẹp xin đưa vào bài #
    Hình thức: Hàng đúng là cao hơn - to hơn - nặng hơn [nick]365 ngày[/nick] 5-6 đơn vị tính. Tự nhận: trông mặt là thấy "chán". Thẩm định chủ quan: No comment
    Nội dung: Chất lượng hơn quảng cáo, nhất là về độ 5-6 đơn vị tính, giả dụ: sẵn sàng đẩy em zai vào thế làm trò cười cho nhóm bạn của em ; k tôn trọng ý kiến fụ nữ (nhất là khi số đông ở đó lại toàn là fụ nữ ); Không đủ độ can đảm như iu cầu ...
    Có thể còn nhiều thiếu sót nữa nhưng báo cáo tạm dừng ở đây. Hy vọng hàng vẫn có thể lọt vào mắt kẻ buôn nào đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này