1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ công việc lúc nào cũng thấy trục trặc ...chán nhà nước wá cơ
    Từ ngày vào đây thấy mình thụ động hẳn ngoại ngữ thì cũng dốt hơn trước vi tính giờ chỉ như cái máy đánh chữ chẳng làm ăn được gì .
    Bản thân mình cũng chẳng chịu học hỏi điều gì đó là lỗi của mình
    Ai cũng bảo số may mắn thế sướng thế vào nhà nước đâu phải là dễ ối người mơ chẳng được ,con gái chỉ nên thế thôi rồi kiềm tấm chồng ngon lành ..
    Chú nào cũng nói thế ..
    Tớ muốn làm một công việc gì đó có ý nghĩa một chút ( có thể là nghề tay trái ) để tớ cảm thấy tớ sống không tiếc công cha mẹ sinh ra và sau 5 ..10 năm nữa nhìn lại cũng thấy ít ra mình có chút thành quả chứ không chỉ đếm được mình còn bao nhiêu tiền và mất bao nhiêu tiền trong ví .
    Nghĩ như tớ chắc là sống quá lý tưởng hoá vấn đề lắm nhỉ
    Chỉ có một người duy nhất hỏi tớ câu
    Em có thích công việc mình đang làm không
    Còn đâu đại đa số toàn người hỏi như tớ hỏi người khác
    Thế công việc của bạn lương có cao không
    Các cậu có nghĩ là mình mất rất nhiều thời gian để hiểu ra mình cần gì nhất trong cuộc sống này ..chứ không chỉ đơn giản là cơm áo gạo tiền không?
    Tớ thấy hình như chỉ có Craton tớ đọc bài đầu năm khi cậu ấy viết mới có cảm giác gần giống tớ
  2. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Úi zaaaaaa.Chúc pà chị HHX thêm tuổi có "sự kiện" mới nhá. Sự kiện nổi bần bật nhứt ý.:P
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì tớ cũng định hỏi câu đó, nhưng mờ chưa kịp hỏi . @Craton@chua là bạn iu quý mà, hiểu nhau là lẽ dĩ nhiên .
    Còn chuyện bạn nghĩ bạn "lý tưởng hoá" vấn đề thì chẳng sao hết, bọn tớ ai cũng thế cả, ai cũng mong hướng tới một cái gì đó tốt đẹp hơn - có ý nghĩa hơn, nhưng bọn tớ cũng biết chấp nhận cuộc sống hiện tại. Nếu không thực hiện được những thứ có chút "danh tiếng" để sau này đỡ fải đếm xiền thì cũng cố sống tốt ở hiện tại . Híc, tớ lại chuẩn bị nói linh tinh rùi
  4. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT HHX
    Theo yêu cầu của bạn STN(ở Phố X, quận Y thành phố HN), gửi tới bạn HHX bài Happy birthday! với lời chúc Z (PM để biết thêm chi tiết)
    Các bạn MN tổ chức hợp xướng tặng Sinh nhật HHX bài Happy birthday nào!
    1 2 3
    Được craton sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 08/04/2006
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ui hôm nay Sn chị HHX ạ? Hic, gần cuối ngày rồi nhưng em cũng vẫn "bon chen" chúc mừng SN chị
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Thêm cái dàn nhạc hát theo cái bài anh craton post cho hoành tráng nhỉ
    [​IMG] [​IMG]
  6. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật honghaxinh
    Không biết Khi cô đơn em gọi tên ai nhỉ, tên anh thì hơi bị dài, chắc là không gọi nhở
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 09/04/2006
  7. tinhrebel

    tinhrebel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Cho mình hỏi tý:
    Người ko phải là tuổi Ngọ thì có được vào đây ko nhỉ?
    Làm ơn trả lời mình nhé!
    Xin chào các bạn!
  8. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Welcome, welcome.
    Chào mừng đến với nhà Ngựa, tất cả mọi người đều được chào đón nồng nhiệt.
    Tuy nhiên,, nếu là nam và nhiều tuổi hơn Mậu Ngọ thì sẽ được chị em tranh phần chào đón, còn nếu là nữ và ít tuổi hơn thì anh em sẽ chịu trách nhiệm dẫn đi thăm nhà.
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần làm tí...vôva cho nó...phê
    Có 1 ông ở thành phố về chơi nhà ông bạn thân ở quê , ông này mới cưới vợ được 1 tuần. Đến tối đi ngủ thì ông bạn ngủ buồng ngoài, 2 vợ chồng ngủ buồng trong. Nằm được 1 tí tẹo thì chồng thèm quá bảo khẽ vợ :
    "Cho anh ấy ấy tí nhé "
    Bà vợ sướng lắm nhưng vẫn giả bộ :
    " Thôi anh ấy đang ở ngoài kia, ngượng chết "
    Nhưng rồi vẫn cho lão chồng ấy, vừa mới ấy ấy được 1 tí thì nghe thấy thằng bạn ở ngoài kêu ầm lên :
    " Vừa mới nằm xuống đã ấy rồi"
    Bà vợ xấu hổ quá đẩy ông chồng ra nhưng được 1 lúc sau thấy im im ông chồng lại tiếp tục mò mẫm, lại được 1 tẹo thì thằng bạn lại kêu lên :
    " Vừa mới im im được một tí lại ấy "
    2 vợ chồng tưởng là giường cọt cẹt bạn nghe thấy nên dắt nhau xuống đất, vừa mới abc abc thì thằng bạn lại kêu tướng lên :
    " Trên giường cũng ấy, xuống đất cũng ấy, bố ai chịu được "
    Thằng chồng điên tiết quá vác cái chày chạy ra định đập cho 1 phát thì hoá ra là thằng bạn bị kiến lửa cắn
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật HHX tớ và songtunu mải buôn đến 10h45 mới về nhà .May mà nhà chỉ khác đường xa ngõ nên không đến nỗi vẫn về trước 11h ...ít ra không qua giờ giới nghiêm
    Dạo này chẳng ai nói tớ mê sảng nữa rưng mà tớ nói ai cũng bảo là không hiểu
    Đúng là cái lưỡi không xương nói thế nào cũng được
    Tự mình phải hiểu mình thôi
    Hiểu được mình có khi mới là khó nhất
    Chiến thắng được bản thân mình cũng là khó nhất..
    Chúc cả nhà chiến thắng được bản thân mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này