1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật lethuy_kt nha [​IMG]
    Đây là bản nhạc happy birthday ..cứ nhắm mắt lại và tưởng tượng nghe ...thầm mong ước một điều gì đó trong ngày đặc biệt đối với bạn .Tớ tin điều mà bạn mong ước sẽ thành hiện thực
  2. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Sao mà ọp ẹp lắm thế, chắc những lần đó chủ yếu là chị em phải không ? Đúng rồi, tớ biết ngay mà ! Nhưng chắc chắn là tớ sẽ tham gia cùng mọi người trong một ngày gần nhất, chắc chắn là phải đi rồi nếu không thì đổi thành họ "Hứa" thật nhỉ !?!
    Mà này xem hồ sơ của tớ rồi sinh ra nghi ngờ phải không ? Bao giờ gặp tớ sẽ thanh minh hết cho các đồng chí biết là tại sao lại có địa ngục sau hôn nhân nhé ! .
    Chúc cả nhà offline vui vẻ !
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN Thuỷ, tối tớ k đến được rồi.
    Năm nay SN là lên chức "zợ" rồi đấy nhá
    [​IMG]
    Đúng tâm trạng của mình thế chứ ... hu hu
    Bây giờ về đây làm, đúng là mới thấy "cơ hội" giảm sút đáng kể, không còn time đi chơi "loăng quăng" như trước, cũng khó có thể đi dacing như trước ....
    Tự nhiên chợt ngẫm nghĩ, nhiều người làm được nhiều xiền mà vẫn có thời gian rảnh đấy thôi
    Cô bạn gái, trưa nay lẩm nhẩm ... làm ở đây rồi, có khi tầm "đui què mẻ sứt" gì cũng Ô-KÊ tuốt tuột ... vì làm ... làm ... làm ... từ sáng ... tới tối ...
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 14/04/2006
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Sorry
    Được 365ngaysongvuive sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 15/04/2006
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Coppy from my blog:
    At 22:15 April 14, 2006
    Mình, songtunu, UandI đang tung tăng trên đường đi chơi về, khí trời mát mẻ, xe cộ thưa vắng nên đường xá bớt bụi bặm và khói xe. Vì thế càng thêm thuận lợi cho 3 cô vui vẻ, râm ran buôn chuyện. Đang cao hứng, bỗng "xoạch xoạch", 2 thằng nhãi ranh ở đâu quệt vào xe của Song, "cũng may mà cô nàng ko bị ngã" - nghĩ thế nên mình cứ tà tà fóng tiếp, Song thì bị tụt lạ sau 1 đoạn. Chợt thấy 2 thằng nhãi khốn khiếp fóng vút lên trên, mình nhìn theoImage, thằng death dog ngồi sau quay lại cười nhe nhởn trông kinh tởm. Ơ mà kìa, cái túi của Song đang nằm gọn trong lòng thằng khốn. Mắt chữ O, mồm chữ A, cứ thế ngơ ngác trông mà ko thể kêu lên tiếng nào "Ồh, thế hóa ra đây là bọn cướp, nó va xe vào Song là để cắt túi, và giờ thì nó đang ở fía trên kia, hay mình fóng theo nhỉ. Mình mà fóng theo thì khác j rùa đuổi thỏ..." - mới nghĩ đến đó, nhìn lại 2 thằng death dog đã biến mất tiêu
    Giời ạ, cũng ko hiểu tại sao mình lại ko kêu lên "cướp, cướp..." nhỉ, dù cho đường có văng, nhưng nhỡ có người chặn lại được thì sao. Tồ hết chỗ nói, nhiều khi mình thật đáng chán!
    Vậy là Song mất cái túi, đúng vào hôm cô nàng vừa mang tiền đi đổi, tổng thiệt hại: khoảng 700K VNĐ, 1 ít ngoại tệ, các loại giây tờ tùy thân, thẻ ATM, điện thoại....Mệt thật!
    Còn cái tay của Song thì bị thằng khốn cứa fải, đi 1 đoạn mới fát hiện ra máu chảy ròng ròng
    Giờ mà làm lại giấy tờ thì thật k0 gì chán =, thủ tục hành chính thật là khủng khiếp. Nhưng bảo gọi cho cái bọn khốn đó để chuộc lại thì thật tức fát điên lên mất, chúng nó cướp của mình rồi mình lại fải đem tiền đến chuộc, ko gì ức bằng.
    Chẳng biết an ủi Song thế nào, khổ thân, ngay mình đây mà tối qua về còn ko ngủ được
    Thật là thân gái....thôi từ giờ chẳng nên loăng quăng ra khỏi nhà vào ban tối nữa, cố mà kiếm lấy 1 anh thôi, ko kiếm được thì tối về chịu khó nằm nhà ngủ, nghe nhạc, đọc truyện, xem film...miễn chơi bời
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 15/04/2006
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lát sau thì nhớ ra có lần mẹ HHX từng nhắc nhở HHX là "đeo cái túi đó cẩn thận, nó cắt xoẹt cái rồi giật ra ngon ơ"
    Mình thì vẫn nghĩ, cái túi con con đó, có dây đeo ngang người, túi thì để đằng trước bụng, thế thì mất thế nào được nhỉ.
    Giờ thì sợ thật rồi, đành cứ fải nhét all trong cốp xe
  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ mà bị gọi lên cq là đã thấy xui rồi, đọc cái bài này còn thấy xui hơn. Chia buồn với STN cho nỗi buồn giảm đi 1 nửa nhé
    Được 365ngaysongvuive sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 15/04/2006
  8. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lúc bị cướp túi ba đứa cứ mụ mị cả người chả đứa nào hét lên nổi một câu, cứ ú ớ rồi lúc nghĩ ra là túi bị cướp thì hai thằng khốn đó đã phóng xa rồi. Chẳng kịp nhìn biển số xe mà có kịp chả chắc đã nhìn thấy với tình trạng mắt cận của cả ba đứa........Đường Láng thì vắng và cũng chả sáng sủa gì
    Sáng nay, đến cơ quan gọi điện về nhà Song nàng bảo có nhà sư ở Chùa Phúc Khánh gọi điện đến nói là có một cái túi đã bị cắt dây được vứt lại ở đó bên trong có giấy tờ....Khấp khởi mừng, tớ, STN, HHX đến chùa...Nhà sư đó trao lại cái túi cho ba đứa, dĩ nhiên xiền và điện thoại đã bốc hơi nhưng rất may là còn giấy tờ xe và ít tiền "ngoại tệ"...Hix chắc bọn chuối đó tưởng là xiền giả k tiêu đc .........
    Tớ kể sơ sơ cho nhà mình bit là bọn tớ đã lấy lại đc giấy tờ xe, dù sao cũng đỡ được một chút. Còn câu chuyện chi tiết về việc đến chùa xin lại túi cũng có rất nhiều điều hay ho. Để khi nào nàng Song qua vụ này nàng ý sẽ vào kể chi tiết
    Hix mà mấy ngày vừa rồi k hiểu tớ bị sao quả tạ, quả đấm gì chiếu mà đen thế k bit.......Vận đen của tớ lây sang cả nàng Song thì phải . Ngày mai phải đi giải đen mới đc, nhà mình mai chuyển món ốc thành...... đê
    @ 365: Hix lần sau bọn tớ sẽ cẩn thận hơn. Thanks
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, tks cả nhà . Túm lại là bọn tớ vừa đi xin lại đồ về, tổng thiệt hại của tớ là 1 cái đthoại (cũ roài - nhưng vẫn dùng được) + >700k (số lẻ chả nhớ là bao nhiêu ) + USB 256M (híc, đang dùng mờ trong đó lại có bao nhiêu ảnh ) + 1 chùm chìa khoá lẻng xẻng + 3 - 4 thứ ba lăng nhăng gì đó. Giấy tờ vẫn còn nguyên vẹn và buồn cười nhất là tớ có mấy tờ ngoại tệ nho nhỏ những em zai để nguyên giả lại ... Thôi thì của đi thay người, tớ cũng không sao lắm tay chỉ hơi đau tý thôi. Mờ có một thông tin nữa là tớ sẽ "mua lại số cũ được nên đừng ai bỏ số của tớ đi nhá"
    @Sunf: khổ thân cô nàng, tối hôm qua tớ vẫn ngủ ... ngon , nhưng mờ đúng là thế thật chúng mình chả nên đi chơi tối nữa nhé, chuyển sang đi chơi ban ngày
    [nick]365 ngày[/nick]: tks, tớ lại tưởng cặp tóc nên định "ngậm miệng để nhận" nhưng mờ cặp đựng đồ đạc thì thôi, tớ từ chối . Không fải tớ chê đâu nhé, nhưng mờ tớ có khá nhiều túi nên tớ cũng chả biết tham lam cầm về thì để làm rì . Tks so much
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    @UandI: tks cô nàng vì nhiều thứ .
    [nick]mấy anh chàng mới vào[/nick]: chưa ai vote giả 5* là thía nào nhể
    [nick]cả nhà[/nick]: Dẹp cái sự mất mát của tớ qua một bên nhỉ, đằng nào thì của cũng đi roài, ngồi than khóc cũng không fải thói quen của tớ . Thông báo tin mới đây, có thể sáng mai sẽ kiếm chác tý dog để giải đen - nhưng vẫn có kế hoạch như cũ nên các cô nàng k thích dog đừng lo. Và theo nguồn tin khác, chiều mai trong lúc ọp ẹp cả nhà sẽ được mời đi xem film "Đẻ mướn - VNam" tại Fafilm Cinema - cạnh nhà @UandI (free hoàn toàn, nên ai k đi ráng chịu thiệt ). Mai gặp lại tớ sẽ ba hoa chuyện hôm nay cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này