1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    9 giờ sáng - Chủ nhật 23/04/2006 bên MFC có chiếu film Kiêu hãnh và Định Kiến ở rạp Quân Đội 17 Lý Nam Đế, nhà mình ai định đi xem thì đăng ký mua vé ở đây
    http://www2.ttvnol.com/mfc/706052/trang-1.ttvn
    (Định nhờ tớ thì fải nhờ trước thứ 5 nhé, lần này tớ dứt khoát mặc kệ các cô nàng đấy, không có du di thời gian rì hết, tớ đã đặt 6 vé roài
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Nàng ơi, đặt hộ tớ 1 vé với
    Tối qua tớ đang bảo nàng uandi là nhà mình có lẽ hôm nào tổ chức đi ọp thịt chó đi để qua tháng đổi vận.

  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với cô nàng Song nhé
    Bạn tớ dậy tớ đeo túi , đồng hồ ,vòng bên tay phải của mình vì như bình thường mọi người đều thuận tay phải .Nếu muốn giật túi phải thuận tay trái mới giật được .
    Thế là tổng chi phí cô nàng này mất nhiều hơn tớ hôm trước .
    Hôm trước tớ chỉ bị móc túi thôi ..còn cô nàng bị giật túi nữa ..tiền tớ mất cũng ít vì tớ hay để ở ví +giấy tờ xe nhét trông cốp xe luôn .
    Mai nhé ở nhà sun
    Ngày hôm nay tớ ra chợ và không đào đâu ra quả gấc nào để làm món bún ốc cả
    Nếu mình làm bún ốc có gấc tạo màu sẽ đẹp ,béo và ngậy hơn
    Thôi tớ dùng cách khác tạo màu cũng được
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ai lại public thế này...chả khác nào nói với "thằng kẻ trộm" nằm dưới gậm giường , nó đánh quả chìa thì bao nhiêu cũng mất hết cô nàng ơi.
    Hay là cô nàng lại dùng kế "ve sầu thoát xác" ... bỏ xiền vào cốp nhưng là xiền âm phủ đấy hả
    Tớ cũng mong chờ vụ cầy tơ bẩy món ngày mai lắm lắm ý
    Dạo này tớ "ẩn dật" nên cũng có khi thế lại "an toàn"
    Chúc các cô nàng cuối tuần zui zẻ, ngủ ngoan và "bình an vô sự" nhá!!!
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    huhu, tớ cũng đeo túi bên fải, nhưng mờ 2 thằng death dog nó đèo nhau và chắc nó cũng thuận tay fải, nó cắt dây ở tay trái tớ mà
    Theo mật báo thì mai cô nàng [nick]mây gió[/nick] không đi nên chúng ta thoải mái chè chén xịt dog nhá
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vui khi được nhập hội , khi nào offline thì cho mình tham gia với nhé !
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ... nhận ra Got_but_chi rùi !
  8. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa có vợ và cũng chưa từng có người yêu đâu các bạn à !
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Phù, 2 ngày nghỉ bở hơi tai cuối cùng cũng phải làm xong mày, mệt phờ râu , bây giờ thì tâm sự tí
    Giờ này chắc các cô dâu tương lai của nhà MN đang nấu nấu nướng nướng chiều tối mình sẽ cố gắng tới với họ, 12 female là 12 . Toàn những người nấu ăn giỏi, biết cách nói chuyện, ....
    Mình rất quý bọn họ vì chỉ những người mình quý thì mình mới giận hờn chứ. Nhỉ .
    Mình thì từ khi ra HN, mình trở nên quá đơn giản, ngoài giờ làm việc ở cơ quan ra là cần phải giữ ý còn khi bước ra khỏi công việc với mình .... thế nào cũng được
    Trong số họ cũng có 1 (đôi khi là > 1) người thỉnh thoảng mình còn quý ... hơi quá nữa ấy chứ
    Nhưng sao những lúc hơi quá ấy mình lại đi nhớ tới em một thời đã yêu . Người ta bảo thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm nhất để quên, vậy mà với mình thì không thể nào quên được. Đã 3 năm rồi, không một chút liên lạc gì vậy mà hôm nay khi lắng nghe những bản guitar cổ điển, mọi cảm xúc lại trào về với mình như ngày nào.
    ôi, muốn khóc quá, không thể kìm nén lại được nữa rồi
    Chỉ vì muốn quên em mà tôi đã phải đánh lừa cảm xúc của mình khi cố tình nói rằng "yêu" với 1 người đã ... có chồng
    Chỉ vì muốn cha mẹ hài lòng (và cũng là để quên em) mà tôi đã phải bằng lòng với sự sắp đặt của bố mẹ
    không thể được, lần này không thể phạm sai lầm thêm nữa, không thể cưới người mà ta ko yêu được. Nhưng ....

    Hix, bạn bebuthuy vừa gọi điện, đi chơi thôi, hy vọng những lần đi chơi sẽ giúp mình quên đi tất cả
  10. tinhrebel

    tinhrebel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh căm mấy thằng đểu đấy lắm rồi đấy.
    Lần sau nếu thấy thằng nào chỉ cần sán lại gần thôi thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ sẽ đến bóp cổ nó.
    Hoặc cũng có thể hỏi đểu nó một câu để nó sợ mà chạy luôn: Mày có biết TĩnhRebel là ai ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này