1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Sẽ có một buổi măm trưa Pizza + Kem trong tuần này
    Hiện tại chúng ta đang có 173k + thẻ giảm giá 30% cho Pizza cỡ nhớn ở Hai Bà Trưng.
    Nếu có fát sinh thêm thì vẫn quy định cũ. Ai không đi thiệt ráng chịu nhá.
    Thế này khác gì bắt buộc bà kon phải đi chứ hu hu ...vừa xa vừa nắng ,........cho tớ hai cái kem nhé được không?? !!!
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận được đống ảnh từ thư ký của anh Sunny dễ thương, nhưng do mới đổi dùng máy mới, chưa cài photoshop nên chưa upload ảnh lên được.
    Có khi chờ sang nhà mới spam luôn thể nhỉ? Hay cứ post ở nhà này?
    Các cô có ý kiến j 0?.
    Chắc fải mai tớ mới cài photoshop rồi mới xử lý đống ảnh được.
    Giờ đang mệt quá!
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, vào Post bài và có dự định xây nhà mới luôn. Nhưng Mod mới ra quy định nên treo luôn, không post được bài cũng như không xây được nhà mới luôn. Cả ngày hôm nay lại không bén mảng về nhà được vì Server busy. Đến bây giờ mới mò vào được đây!
    Tình hình là vụ Pizza, Lợi đăng ký 1 suất nha! Nếu điều kiện cho phép, hôm đó Lợi sẽ tài trợ Đồ Uống ( chưa hứa trước) . Hôm đó đi rồi bóng bàn chuyện đánh võng ngày 30/04 trên đất Cảng luôn.
    Tình hình là hôm qua ngồi gõ 1 bài dài về chuyện ọp ẹp hôm qua-tất nhiên là dưới lăng kính của bản thân.Hôm qua không post được mà hôm nay được thì post luôn nhỉ? Đấy cũng coi như là hình thức xây nốt chỗ đất còn lại để chuyển sang nhà mới vào ngày hôm sau chứ nhỉ?!
    Xin tường thuật lại buổi ọp ẹp của nhà Ngọ ngày CN, nhưng dưới lăng kính của chính bản thân
    Ngày CN, cả nhà ở nhà. Lâu lắm rồi mình mới có 1 bữa cơm mà cả nhà ngồi ăn với nhau. Mọi ngày thì có mình thì lại vắng bà chị gái mà có bả ở nhà ăn thì lại vắng mặt mình. Hôm nay lại có cả cô em họ ( con bà dì ) về ăn nên cả nhà ngồi ăn rồi nói chuyện đến hơn 12h thì mình lấy cớ vào phòng xem tivi rồi khò khò luôn. Mới ngủ được có 26phút thì DT reo. Nàng SUN gọi và yêu cầu liên lạc ngay với 365... vì đang gần nhà mình. Gọi và lão cho mình có 15 phút để ra chỗ hẹn. Vội vội vàng vàng rửa cái mặt, mặc cái quần dài , đi đôi tất , khoác cái áo khoác rồi xỏ giày và phi đi luôn. Mẹ mình còn gọi với theo :"cháy nhà hả con?"
    Ra chỗ hẹn-mình vẫn đến sớm hơn gã kia. Câu đầu tiên gã chào mình là:"đến nhà SUN luôn nhé ! Tôi đói quá rồi". Vượt đèn đỏ, vòng vèo và chạy liên tục với tốc độ >50km/h thì cũng đến được điểm hẹn. Không biết vì lý do đói quá hay nhớ các nàng nha ta mà gã kia phi như ma đuổi. Đến nơi, gã quay lại bảo tôi "hì hì , có người quen nên không ngại vượt đèn đỏ" (liều thật)
    Đến nhà nàng SUN, các cô nàng ào ra đón, đưa lên nhà và bắt ngồi ăn luôn. Mặc dù đã no bụng với bữa trưa nhưng với lời mời chào nhiệt tình nên mình cũng ngồi ăn thêm 1bát mỳ. Gã kia thì đúng thật là đói thật ( chứ không phải gã nói đùa ), gã chơii luôn ba bát mỳ. Còn mình , nhai được nửa bát thì 1 cô lên tiếng : chảo trước ngon hơn chảo này làm mình cú lòi mắt. Nhưng dẫu sao cũng được an ủi là 1cô nàng đem quả dưa chuột cuối cùng ra gọt cho hai gã đến ăn và 1cô khác ghen tỵ là ban nãy thì không có. Mình tủm tỉm cười rồi phát ngôn 1 câu làm cả nhà cười to-bản chất của mình là vẫn vậy: luôn mang lại nụ cười cho mọi người. Ăn xong thì đến đoạn mở sòng. Ban đầu thì mình đỏ thế, không biết bét là gì( nói chung là đánh bằng xiền của người khác ). Đến giai đoạn hai thì nuôi gà, mình càng đánh càng bị đè và kết thúc là....chỉ béo mỗi con "gà". Kết thúc là....mình găm được 1 đồng xu ( 1K ) lấy may mắn."Gà" béo là lúc mọi người nhổ rễ về đường Trường Chinh để xem Đẻ mướn. Một bộ phim hay mà...lần đầu tiên mình không ngủ gật trong rạp khi đi cùng hội nhà mình. Góc nhà mình xem phim là vui nhất với những lời bình luận của các nàng về hàng . Nhiều ý kiến khác nhau về chất lượng, người khen hàng được, người chê hàng lởm. Về nhà nàng 0902 để chén 1món mà nàng CHUA thể hiện cả ngày. Tên nàng là CHUA nhưng món ăn của nàng thì không hề có vị chua tẹo nào cả. Ngon-mình và 1nàng đánh chén đến cuối cùng.
    Kết thúc bữa ăn, mình chào các nàng rồi lượn vì thấy trách nhiệm của mình với việc xây cho hội một ngôi nhà mới để về vào tuần mới. Mặc dù ngôi nhà này cũng...chưa hết đất nhưng thôi, cứ dựng 1 ngôi nhà mớiđể cho thoải mái rộng rãi. Cùng 1 nàng dắt xe ra về thì hải sản sấy khô của MN đến muộn. Nàng kia và người đến muộn nhảy vào ôm hôn nhau ngay trước mặt mình mà....không để ý gì đến mình cả. Đến lượt mình thì...nàng ngập ngừng rồi bảo thôi vì nàng không ôm trọn vòng tay được( hic hic, nàng gián tiếp chê mình vẫn béo ). Đúng thật là bạn bè chơi với nhau bình đẳng, nhưng?tụi con trai MN vẫn bị ?ophân biệt đối xử?.
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, trưa nay đi uống bia + cafe giờ mới về đến đây thì thấy tin muộn mất rồi, thôi, đành để hôm khác. Nhé
    Bài của lão Lợi này quả là lợi hại, mình cũng ko biết viết gì hơn vì bạn ấy tường thuật hết mất rồi. 2 ngày 36 tiếng ko được ngủ làm râu mình rài ra bao nhiêu, giá có em lào chịu khó nhổ râu bằng miệng thì
    9h tối qua thì thú thực là tớ quá buồn ngủ, cũng muốn đi cùng với các cậu về nhưng e lúc quay về nhà 1 mình sẽ trên đường mãi mãi mất . Lâu quá rồi ko gặp hhx mà bạn ý cứ vừa nhìn mình vừa cười, ngại chết đi được
    Hôm qua thiếu vắng 2 người, nghe nói 1 người bị ốm. Chúc người bị ốm sớm khỏi ốm. Nhé
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Ô la la, tớ mới phát hiện ra 20/4 này là tối thứ 5 tuần này, các cậu có vụ uống trà ở anh Sướng phải ko? hay là đi nhậu thịt chó đê, rồi qua đấy uống trà. Nhắn bạn bebuthuy là tớ có lời mời chính thức về việc đi nhậu thịt chó đấy nhé ko có lại bảo ... toàn cafe
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ngoài thịt chó ở đó còn món gì khác không
    Con cún nó đáng yêu thế ..lại còn mắm tôm nó nữa chứ ..
    Tình hình là tớ Ứ cụng ly nữa đâu nhé..lần này mà cụng tiếp là tớ làm giấc 24h luôn đấy
    Vấn đề đến ngày hôm nay tay của tớ chạm đâu vàng đến đó
    TO @ UandI ơi tớ quảng cáo với thằng bạn tớ,thế là nó máu lên xì ngay xiền để làm thẻ hội viên xem phim miễn phí .Cô nàng làm hộ cho tớ cái thẻ cho nó nhé ...có phải nộp ảnh thẻ không ?để tớ còn bảo nó .Thank cô nàng nhiều
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

    @365.... tớ bình chọn cho cậu 5* rồi đấy ! Từ hôm cậu đổi tên, hôm nay tớ mới bình chọn, bỏ qua nhé ! Nếu cậu bỏ qua cho tớ thì bình chọn luôn cho tớ nha
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 17/04/2006
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    @ song : nàng ơi cứ bình tĩnh, từ từ. Thứ 5 này đi, hàng thật luôn cần gì ảnh
  9. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói tối nay xây nhà mới, tớ tranh thủ spam bài.
    Kế hoạch ăn trưa vào thứ mấy nhỉ?
  10. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ sắp ốm rồi. Người tớ ngày hôm nay nó cứ lửng lửng, lơ lơ. Chắc tối nay về tớ phải làm một vốc thuốc thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này