1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Mậu Ngọ - 1978 (Hí hí, Phần 4: BON CHEN :">)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 28/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ cũng k rõ lắm để tớ hỏi lại xem thế nào nhé. Dưng mờ đã là thẻ chắc phải có ảnh nên cô nàng cứ chuẩn bị sẵn đi
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà mình gia tăng spam nhiều thế . Tớ đành bon chen vậy
    Bài tường thuật của tớ đến chỗ đó là hết, fần còn lại thì mặc xác nó .
    Tớ có thêm iu cầu với ông anh @loi_hathanh là: Tên topic mới là ".... - (ĐI TU để giành CỦA CHÙA)" nhé, vừa đúng yêu cầu mới lại chả làm mất lòng iu cầu cũ . Phần bài còn lại anh cứ để em, tối nay em về nhà em đi spam
    Ai chưa được tớ giả nhời thì tối tớ sẽ giả nhời
  3. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ đổ trần của nhà mình kinh thật . Cả ngày hôm nay tớ bận tối mắt, đến YM còn k dám mở vì chị sợ cầm lòng k đc mà chui vô chat chit thì k thể làm xong việc . Nhưng giờ về đọc thấy tiến độ thi công của nhà mình thế này thì lại phải góp một tay mí được
    Thế nhà mình định xử lý luôn vụ Pizza với kem vào tuần này à . Trừ trưa thứ 4 ra nhá vì trưa đó tớ đi măm cưới roài . Đang hí hửng vì nếu lại là Pizza Hai Bà Trưng thì quá gần cơ quan tớ dưng giờ mới nhớ là thứ 4, 5, 6 tuần này tớ phải đi học cả ngày ở dưới tận Vĩnh Tuy cơ . Nhưng kệ vẫn cứ cố gắng góp mẹt nhờ (hix cứ thấy ở đâu tụ tập k bon chen là k đành lòng )
  4. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    He he chạy luôn cho tới trang 100 nào
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được UandI sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 17/04/2006
  5. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này post lên tặng cô nàng bebuthuy
    Trăng khuyết
    Phi Tuyết Ba
    "Anh ngỏ lời yêu em
    Vào một đêm trăng khuyết
    Bởi tình yêu tha thiết
    Biết tròn trước đêm rằm.
    Em vui lúc trăng tròn
    Chạnh lòng khi trăng khuyết
    Anh ơi anh có biết
    Trăng hay tình lứa đôi
    Sao anh lại ngỏ lời
    Vào một đêm trăng khuyết
    Để bây giờ thầm tiếc
    Một vầng trăng không tròn"​
    Còn bài hát được phổ nhạc từ bài thơ này thì tớ chưa tìm được. Có khi để nhờ bạn Craton tìm roài up hộ lên luôn nhỉ vì đằng nào tớ cũng k bit cách up nhạc lên
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tớ dạo này lại khoái hoa phù dung mới chết chứ .Ở nhà đang đòi mua cây hoa này về trồng .Nhưng ma ma tớ không cho kêu là con gái mà thích hoa này bạc phận ...thế có buồn không
    Hoa đẹp như thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 17/04/2006
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, đi học về đói nấu 1 gói mì ăn, bật bếp lên dưng lại thấy thương cửa hàng ga. Ga nhà mình dùng suốt từ đầu tháng 7 năm ngoái đến giờ vẫn chưa thấy phải đổi nếu mà ai cũng vậy thì có phải mấy cái hàng ga chết đói ko. Post cái truyện này lên giải khuây cái nào
    ..............
    Hai vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần.
    - Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không?
    Ông chồng cãi:
    - Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60 km/h mà...
    Cô vợ ngồi sát bên liền chêm:
    - Anh rõ ràng lái 80 km/h mà...
    Viên cảnh sát:
    - Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh!
    Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn.
    Đi một vòng quanh chiếc xe, tay cảnh sát hỏi người chồng:
    - Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa???
    - Thưa không đâu... Hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to văng lên làm vỡ đó...
    Cô vợ lại nối lời:
    -Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc hoài không chịu thay bóng?
    Tay cảnh sát ghi biên bản thêm một tội nữa.
    Anh chồng tức quá mắng át vợ:
    - Cô làm ơn câm cái miệng giùm tôi một vài phút có được không hả?
    Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ:
    - Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao?
    Cô vợ tìm cách bênh chồng:
    - Dạ đâu có... Chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi à... chứ bình thường ảnh hiền và dễ thương lắm...
    Tay cảnh sát phạt anh chàng thêm tội lái xe trong tình trạng say xỉn
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    "Cơ trưởng Sinclair thay mặt cho phi hành đoàn xin chào mừng quí vị đi trên chuyến bay số 602 từ London tới New York của hàng không vương quốc Anh. Chúng ta đang bay ngang qua Đại Tây Dương trên độ cao khoảng 35.000 bộ.
    Nếu quí vị nhìn ra cửa sổ bên phải của máy bay, quí vị sẽ thấy cánh của máy bay đang cháy.
    Nếu quí vị nhìn sang bên trái thì sẽ thấy một cánh của máy bay đang rơi xuống.
    Nếu quí vị nhìn xuống Đại Tây Dương, quí vị sẽ thấy 3 người đang vẫy tay chào từ biệt. Một là tôi, cơ trưởng, một người nữa là anh bạn phi công phụ lái của tôi và người còn lại là cô tiếp viên hàng không.
    Đây là băng thu âm. Chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ!".
  9. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bài này thể theo yêu cầu của nàng got_but_chi
    Không Còn Mùa Thu
    Sáng tác: Việt Anh
    Thơ: Lê Quốc Dũng
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
    Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
    Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
    Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
    Chiều buông rã rời
    Ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ​
  10. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Sao mãi mà chưa sang được trang 100 nhờ
    @ Craton: Nếu cậu rảnh vào tìm roài post nhạc của hai bài hát kia lên tặng mấy cô nàng kia hộ tớ nhá . Thanks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này