1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về những người tôi wen trên ttvnonlỉne

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    về những người tôi wen trên ttvnonlỉne

    viết tặng 82 ?"club (ai đọc bài này thấy hay thì vào 82 đăng ký thành viên nhá )
    vài dòng về các thành viên tôi đã gặp mặt :
    82 Club Members
    Có Không Anh ;khá dễ thương ,sống nội tâm ,nói chuyện theo nguyên tắc ?ovừa đủ ?o...nói chung là khá sâu sắc .anh nào cần một người con gái thông minh và sâu sắc trong tình cảm thì theo thiển ý của tại hạ thì không nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có (7/10)
    Nineteen;theo suy luận của tôi thì cô bé này có rất nhiều bạn trai .....10 tuổi biết yêu và đến nay đã có 9 thằng bạn trai (phải không 19 )
    dễ thương (thương có dễ không thì bạn nào can đảm thử không ,tôi nghĩ là rất xứng đáng )cá tính .... theo thang điểm của tôi thì cô bé này được khoảng 7-8 điểm /10
    quảng cáo đến thế mà thằng nào không cưa thì ngu quá xá
    Htung ;đẹp trai ....có một chữ đẹp trai .........ngu si ...không có chữ ngu si nào hết
    Htùng ;sự lựa chọn của thế hệ mới ......khá thông minh và chững chạc (7/10)
    Khó kiếm một thằng đẹp trai mà không ngu lắm nhé......bạn sẽ hối hận khi bỏ rơi anh chàng này .....
    Đang học đại học bách khoa (oh ....yeah ........)khoa điện (oh yes)
    Muốn gặp ...hẹn hò ......thư từ .xem mắt ..chủ nhật 30/6 nhé ........
    Thông Xanh :một sự kiện .không một cái gì đó chấn động..à không một sắc đẹp ..........
    tiếc là sắc đẹp của chúng ta hơi ốm ....trừ một điểm ...học hơi bị giỏi....hơi bị dữ .....nhưng tôi nghĩ nếu bạn đã có sức mạnh của bia bến thành thì tại sao lại không thử nhỉ .......sẽ khối thằng lác mắt khi nhìn bạn chở cô bé này ra đường ....nước miếng tụi nó sẽ nhễ nhải...(cái này thì hơi dơ ) và khi màn đêm về ...... (cái này là bí mật ) (8/10)
    Mit82@ :sẽ là sự lựa chọn chính xác của các bạn gái xinh đẹp ,đã chán cảnh ôm eo ,ngồi sau lưng những thằng không có cái gì trong đầu ...
    tiếc là anh chàng này hơi ba phải (trừ điểm )
    but if you let him go ....
    how can you knows ...............what wonderful he is (6/10 --tội đã chửi tao...rõ chưa thằng khỉ)
    Bosquall :tốt thôi...trừ hai điểm hay cho người khác leo cây ....ba điểm vì tật ham mê quyền lực (làm mod rất nhiều nhưng nhìn chung là chẳng làm đươc gì cả)
    điểm số ( 3/10) xin chia buồn nhưng mong rằng phong độ của anh sẽ khá hơn vào ngày 30/6
    bạn là một cô gái thích mạo hiểm.....thích tìm tòi vẻ đẹp bên trong tâm hồn .....thích nghe nhưng lời nói dối chân thật ...come on girl ..........the time and your boy had come
    hết...thật ra còn vài cô nàng.anh chàng nữa nhưng tôi chả hiểu gì về họ cả....thua

    Box 83 members
    Tôi chỉ biết vài người ......
    nổi nhất là Blue-Angle .....cô bé này là người duy nhất trên TTVN đạt điểm kích trần theo thang điểm của tôi (9/10) 10/10 là điểm của người yêu tôi
    xinh đẹp ,gan dạ,có cá tình ,hiền lành và sống tình cảm ....một chầu chè bất cứ lúc nào bạn thích ..Dung à ...mà không biết tôi có nhớ đúng tên không ..hoàn toàn trong sáng........
    nếu thích tôi sẽ gửi money cho bạn và boy friend của bạn đi ăn chè ...........
    Hươngthủy83 :có ai coi phim ?oshrek? (gã chằng tin tốt bụng không nhỉ -phim hay đấy )
    có câu nói tôi rất tâm đắc ?o người ta không thể đánh giá mộ người trước khi người ta hiểu nó ?o
    tôi nghĩ về cô em nhỏ thế này ....thiếu một chút lịch sự tối thiểu .......một chút thân thiện......
    nhưng toi tin rằng cô bé sẽ là một người con gái rất tốt..đơn giản là chỉ không hợp với tôi
    vẫn cho cô bé nhiều ấn tượng tốt (8/10 )
    bạn không nên phân vân khi cưa cô bé này ..rồi bạn sẽ hối tiếc
    YIM :?huongthuy83?
    ?othử đi bạn sẽ thích ngay mà ?o
    hè hè ...đừng lock bài tôi nữa nhé
    HCMCC
    babyboom ,babybobo,việthoa :7/10..xin phép khỏi giải thích ...muốn thì tự tìm hiểu ...nhưng cấm phá người ta nhé ....uyên ương song kiếm mà
    208,babygirlof208: dễ thương,hơi nóng tính..là người bạn cần khi bạn buồn ......... (8/10 )
    bagai,ngpthutrang ;xinh đấy nhá ,
    ?o hãy nghĩ đến sự khác biệt ?o (6/10)
    Bảng Ngoại Hạng:như giải ngoạihạng ....có những người tôi không thể xếp hạng ...vì tôi không có quyền đó
    Sư Tỷ ,Shushi ....(nếu chấm hai ngừoi này sẽ phá vỡ thang điểm của tôi ........mấy anh 7x ơi .sao để sư tỷ em như thế ..andre vũ ..anh mà làm gì thì võ công thì em không có nhưng võ mồm thì .....thiên hạ vô địch thủ anh liệu mà đối xử tốt với chị tú nhá )
    Bob43,Gladiator,Free-Life :tôi quá nhỏ để hiểu các chú này ......quá bé bỏng.....anh Du ơi em chấm anh được khơng nhỉ ...vui thôi ..........(8/10) ti61c là anh đã bồ rùi ..........
    Sol.Đừng Hỏi Tại Sao...... : ???????? sẽ mất nửa cuộc đời khi mấy anh trai bỏ quên hai chị này ...lưư ý ; mấy anh sẽ mất nửa còn lại để tìm hiểu hai cô ấy
    Whisper,Dirosemimi : sẽ........ .nếu anh Nhật là con gái và Diro sinh năm 83 hay 84 gì đấy ......cả hai sẽ là đối tượng theo đổi của tôi
    Hết .thế thôi .tôi viết bài này với kinh nghiệm của một marketing..bạn có thể không tin điều tôi nói nhưng bạn nên tin thang điểm của tôi.tôi không chấm thang điểm đó bằng mắt ,lỗ tai ,não mà bằng trái tim

    vì tôi tin những người trên cùng nhịp đập với trái tim tôi
  2. traitimdayvetxuoc

    traitimdayvetxuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    trui ui hay vay a ,co ai chua co nguoi yeu ko ? boy@ he he bi sevenlove nay!!!hic hic
    size=4][blue]
  3. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    phihai@ ơi! Bơm vừa thôi không mũi mọi người đang nở to và sắp nổ tung hết rồi kìa
    Gladiator
  4. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trên cái ttvnonline này tớ mới chỉ gặp có một mình Gừng thôi nhưng nếu có tổ chức cuộc thi Miss ttvnonline thì chắc chắn tớ sẽ bỏ phiếu cho Gừng mà không cần biết đối thủ của Gừng là những ai.
    Dùng từ gì để nói về Gừng nhỉ : trên cả tuyệt vời hay more than i can say thì thích hợp hơn đây
    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED ,
    EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hơ ..hơ.. Hải ơi ! Cảm ơn mày khi đã có lời nhận xét thẳng thắn về tao ...Tao sẽ cộng "điểm khu vực" cho mày he !À mà này, thế mày nghĩ là tao có cái quái gì trong đầu hả ?

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  6. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    chà , đọc loè (gần mù) mà cha thấy tên trong thang điểm, check lại và cho thêm danh sách đi chứ.
    toto cũng nhận xét chú luôn: 1 Thành viên vui tính của HCMCC - Nói nhanh nhất hội (title) , 1 người có đầu óc tổ chức các công việc ( giám đốc điều hành cty CBC) và rất năng nổ với các hoạt động của HCMCC nhưng chú cần xem các mục đích công việc của mình làm để có những thành công hơn và thang điểm của chú thì tự chú cho là khách quan nhất.
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hẹc, tớ cũng ăn cắp bản wiền của cậu phihai, viết cái lít của tớ.
    1. Bác bóp: hụi chưởng hụi tao, à quên hụi ta. Bác này thì rất là vĩ mô, toàn trên mây trên gió, thăng thiên độn thổ, quỷ khóc thần cười, tớ thì chán. Đẹp dzai ăn ảnh vô cực. Tài cao chức trọng. Nói chung là vĩ mô thì nhất cái xứ này. Nhưng ko hiểu sao chỉ được có hăm mí ba chục người vote * nhỉ. Chả bù với cái đám bên Hội Gà, toàn xiêu xao cỡ bự, đến Admin còn sựa, phải cưa bớt của chúng làm chúng la oai oái, đua nhau ra làm nick mới vào vote bù trừ để lấy lại cái ngày xưa vàng son ấy. Có vấn đề, bác bóp ạ. Vi mô bác cóc ra khỉ gì cả. Toàn độc đạo độc diễn, ỷ mồm to tiếng lớn, át tiếng người khác. Bác nhé, chat dzới bác chán bỏ xừ vì em từ đầu đến cuối chả nói được cái mốc gì hết. Khiếp cái bầu tâm sự nhà bác. Nhưng em hiểu bác. Hụi ta đất ít, người ko nhiều. Nhân tài thiếu thốn, nên mới ra nỗi bác 1 tay che trời. Chí cao nhưng nhìn quanh thì tả hữu chỉ đôi người. Thôi, bác thế là cũng đỡ rồi. Đợi thêm đôi mùa nữa có nhân tài ra giúp nước thì bác sẽ cấp tốc chuyển vĩ mô qua vi mô thôi mà. Cho bác 7/10.
    2. Sư tỷ: lâu rồi tỷ bận rộn, chả gặp được tỉ nhiều. Chả hiểu sao tỷ lại lấy nick là Gừng Cay nhỉ. Tỷ chỉ thích cái nick kêu bề ngoài thế, em chả đồng ý với tỷ. Rõ ràng tỷ dịu dàng, biết nhường nhịn, lại quan hệ giao lưu tốt với nhiều người, Cay chỗ nào đâu??? Thằng nào bảo tỷ cay thì nó viễn cận thị nặng, sắp mù luôn rồi. Nói trong HCMC trước nhá, em nhớ hùi mới dzào đây, tỷ còn có nguyên cái Gừng Cay Fan Club luôn mừ. Lúc í xem hình tỷ em cũng tính đăng ký làm mem bờ của Club ấy, nhưng do bận rộn nên hoá ra quên mất. Tuy bây chừ ko còn Club nữa, nhưng cũng như bao nhiêu người, em lúc nào cũng hồi tưởng cái thời dzàng son í. Có cơ hụi là em bưng nó lên chưng diện cho đời thui, tỷ yên tâm. Đấy là chưa kể công sức mà tỷ bỏ ra cho box này. Đóng góp của tỷ cho BĐH và hoạt động của box thì làm sao nói hết. Chỉ tiếc là dạo sau này, có nhiều người ko hiểu tỷ, lời ra tiếng vào, làm chị Gừng của em bùn. Thật là cái bọn ấy, người ta bảo ko biết thì dựa cọc mà nghe. Thế mà vẫn cố nói những điều trai tai gai mắt em với tỷ, mà toàn nói sai nói xạo, làm như hay lắm. Thôi, tỷ bỏ bén cái HCMC này, qua bên 7X SG bơi lội vượt vũ môn vui hơn hén. Đấy là trong HCMC. Giờ sang bên mí box như Cùng đọc suy ngẫm, Hôn nhân gia đình, etc. Dù từ sau vụ ThienthanNho em ko vào chỗ ấy nữa, nhưng em công nhận biểu hiện của tỷ trong những box ấy là trên cả tuyệt dzời. Cái gì tỷ cũng biết, những gì tỷ nói là đúc kết từ tinh hoa sách vở mà ra, ko thể trật vào đâu được. Thế mà vẫn có những kẻ sơ sài, gặp vàng mà ko thèm nhặt, dám gân cổ lên cãi với sách ( tức là với tỷ ). Toàn 1 phường Trí Tuệ VN điển hình. Đừng chấp bọn ấy, tỷ nhé. Tóm lại, em thấy chị Gừng là người tử tế, có lòng, có tâm, sắc sảo mà dịu dàng, ăn nói rất khéo và được lòng người. Trong HCMC này, bao nhiêu cô được như chị Gừng ko? Hôm nào em về, chị em mình đi xem kịch chị hén. Sẽ có quà đặc biệt cho chị. Chị Gừng điểm 7/10.
    3. Whisper: người đầu tiên em quen trong HCMC. Cũng là người duy nhất chào đón em vào HCMC. Là người hiền nhất mạng. hehehe Có tài nhưng ko thích phô diễn. Cũng ko thích phá rào, mạo hiểm. Nói chung, thích yên bình, an toàn. Nhưng hình như ko an phận được. Cứ cái cảnh cây muốn lặng mà lá chẳng ngừng mãi ( ngài W mà lị ). Em vẫn chưa hiểu tại sao whisper ko làm HP nữa. Whisper cũng biết dùng người, biết tiến biết lùi, tuy bàn tay hơi yếu tí nhưng đâu sao. Thế mà vội bỏ. Chán. Mà từ hồi whisper qua bên mấy box kia cũng ít thấy vào mấy box khác của SG nhỉ. Whisper là người có nhiều suy nghĩ và ý tưởng hay. Rảnh thì vào phụ mọi người, nhất là Chị Thủy nhà em cái. Hôm nào đi nhậu hén whisper. Để xem Người đàn ông hiền nhất mạng là thế nào. Whisper 7/10.
    4. Bạn Gor. Nói tí xíu về bạn Gor nè. Bạn ấy còn nhỏ xíu hà. Nhưng lại thích làm người lớn nhá. Có người khen bạn là nhỏ nhưng có tài đấy. Xét về chiện HCMC thì tớ đồng ý. Nhưng nhiều lúc chat với bạn, tớ sợ bạn quá. Tớ đã rút kinh nghiệm là từ nay những chiện kiểu như về đời sống thì tớ đầu hàng bạn ngay từ đầu cho khoẻ. Bạn ở trong 1 cái phòng tường kính màu hồng, tớ nói ko xuyên qua lớp cách âm được. Khản cả cổ, quên mỏi cả tay mới đúng. Nhưng đó cũng là lí do tớ quý bạn ( từ quý này tớ chôm của bác ngautuan nhá ). Nói chuyện với bạn tuy đôi lúc dễ bực mình, nhưng lúc nào cũng thấy thú vị vì cách nhìn đời dễ thương của bạn. Còn giọng nói của bạn thì khỏi chê rồi. hehehe Chán quá, hè này tớ chả về được. Ko thì mình đi chơi nhỉ. Bạn Gor điểm 8/10.
    5. dhts. Đúng câu ko đánh ko quen. Đáng lẽ cũng định vào Topic của Nhi bên HG viết lung tung gì về chiện tớ nghĩ gì về ấy, nhưng OneO ko chơi với HG nên cuối cùng ko vào. Bên ấy người ta viết nhiều về Nhi rồi, cái gì cũng đúng. Nhất là phu quân Tổng Giám Đốc ấy. hehehe Nào là chịu thưong, có tâm, biết nấu ăn, etc. OneO chỉ góp ít cảm nghĩ sơ sơ thôi. Nhi bốc đồng trẻ con lắm, kiểu như cái vụ Sweet ấy. Nhưng tính có vẻ dễ dụ phải, hôm trước còn huhuhu bảo bị bắt nạt thì hôm sau đã tung tăng lên tới mây vì cả chục người message rồi. Cũng vì thế mà OneO có cảm giác Nhi có nhiều cái ngầm lắm thì phải. Nên ko dám nói nhiều. Nhưng cũng mạnh tay cho điểm cái nhá. 6/10.
    6. Soledad: chả gặp nhiều, chả dám nói nhiều. Với lại dạo này Kh lên tay nghề vượt bậc, OneO cũng muốn có dịp nhờ Kh truyền cho tí kiến thức kinh nghiệm hỉ. Nếu chỉ xét việc công thì Kh được 7/10. Thế thôi.
    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  8. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    >> phihai : Tại sao thích anh nếu anh là con gái, nhưng anh vẫn hơn em 5 tuổi, vậy em thích con gái hơn em 5 tuổi à? hehe, qua box 7XSG đi, nhiều lém. Hừm, tưởng tượng mình là con gái và có một tên cứ suốt ngày bám theo, liên tục phát thanh nhanh như gió. May thật, mình không là con gái, hihi.
    >> OneO : Việc đã không được thì đừng cố, làm không xong thì nên để người khác làm, người tài thì HCMC đâu có thiếu, hehe, chú hiểu ý anh chứ. Dạo trước anh bận lắm đâu có rảnh để leo lên mạng nhiều đâu. Bi giờ hơi rảnh hơn một tí, nhưng không biết tháng tới lại thế nào. Chú khen anh nhiều quá, lại cho điểm cao quá, chê nhiều hơn đi, 5 điểm để khỏi thi lại là được rồi . Đi nhậu thì anh sẵn sàng, nhưng mà chú muốn đấu thì thử sức với sư tỷ á, đại cao thủ đấy.
    whisper@
  9. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Chà, whisper thính hén, mới đây đã có reply liền. Đúng là có lửa thì mới ra khói. hehehe Mà whisper nói Sư tỷ là thiệt hả? Sư tỷ ui, ra trả lời em cái nào....
    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    To OneO: Lâu rồi không gặp, mà cũng không chat được với chú bên YM, nhưng chị thấy dạo này chú hiền đi thì phải, không còn cái vẻ đanh đá như ngày xưa nữa. Chị nhớ ngày mới vào, nếu không nhìn cái mũi tên chỉa lên của chú chị cứ tưởng chú là con gái cơ đấy
    Nghe chú nói, chị phổng hết cả mũi lên rồi, may quá mà kịp giữ nếu không thì nó nổ tung lên mất rồi .
    Dạo này bận quá, công việc ở Công ty không có nhiều thời gian rảnh để post bài như ngày xưa. Nhiều lúc làm việc xong ngửng lên thì đã hết giờ làm việc rồi. Sắp tới chị lại còn nhiều thay đổi nữa, chắc là phải ra Bắc thôi, bố mẹ gọi về ời ời. Không biết có được ngày nào tái ngộ với OneO khi em về đây không? rất muốn được gặp em chú bé ngang ngược, chú Tây Cuồng hihi mà chị vẫn gọi em là "Nhóc con mất gốc" ấy nhỉ. Vậy khi nào về nhớ nhắn Offline cho chị mà nếu có thể ra Hà nội chơi với chị cái nhỉ? Ăn, ở thì khỏi lo chỉ cần mua vé máy bay ra HN là được (hihi vụ này chị không đài thọ được) hoặc là đi tàu cho đỡ tốn kém, được ngắm cảnh của Việt nam giàu và đẹp (nói thế này chắc chắn là có người phản đối cho mà xem )
    Chị biết chú thay đổi rất nhiều kể từ chuyện Thienthannho, nhưng OneO ạ, mọi cái cuối cùng lại trở về với cát bụi, chết là kết thúc một đoạn đường gian khổ và nhọc nhằn của con người. Đó âu cũng là một sự giải thoát, nói ra thì có thể là sáo mòn, nhưng đó là sự thật. Không biết em đã nghe ca khúc "Nghiệp khổ" của TCS chưa? trong đó có câu như thế này, chị không nhớ chính xác lắm "Nếu có kiếp sau, ta sẽ không làm kiếp người". Vậy đó, làm người đâu có sung sướng gi? Nhưng mà thôi, cũng ráng mà sống và sống cho xứng đáng với chữ "NGƯỜI" em nhỉ?
    To tnet: Đã nói rùi mà vẫn nói linh tinh nhá! Không thèm chơi với bác nữa.
    To Whisper: Uống cái gì??? Chị có uống được đâu mà uống???? Lâu lém rồi mới thấy chú phát biểu ở HCMCC, dạo này quên HCMCC rùi thì phải. Thật là đáng buồn đấy Whisper!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này