1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 10: Tháng 8 - Happy birthday to Thu vàng (5), Vânlương (7)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, hôm nay nhân dịp nắng to, mấy đứa hội tớ rủ nhau ăn cơm thân mật thui. Nhẹ nhàng thui mà. Có gần 1 yến bún đậu với cả mươi cái pizza, 1 cơ số cà fê, thuốc lá, ...
    Cũng chả có gì hoành tráng lắm đâu, mà tổ chức theo kiểu gặp dịp thì ăn thui ấy mà.
    Hehe, tớ về cơ quan mà cứ lo cho sự an toàn của bạn Lợi cơ, không biết tình hình ông bạn thế nào?
    Có gì thì báo tôi nhé.
    CHúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  2. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thư kí kiểu nàng Sun thì bọn tớ sa thải sớm. Sếp chưa nói xong đã cãi xong, mà lại không đủ tiêu chuẩn " chân dài đến nách ". Sao làm thư kí được..
    Loại ngay từ vòng gửi xe.
    keke
  3. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, ban Thắng ít sự cảm thông cho thiểu số anh em nam giới trong nhà MN quá. Mấy hôm rồi nhà tớ bị hỏng mạng ko vào được, không ngờ đã bị lên bảng Phong Thần rùi.
    May mà hôm nay, tớ với Lợi kịp sửa sai rùi, nếu không chắc bị truy nã quá.
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên lại nhắc miến trộn, thèm rỏ dãi .
    Thèm ăn chanh quá, toàn phải ăn dứa. Chán dứa lắm rồi, chanh cơ .
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng quá đáng quá cơ!
    Tớ tạm đứng ra nói đỡ cho những thư ký chân không dài tới nách nhưng dung nhan chói mắt những người cận thị nhé. Thư ký tiêu chuẩn cao lại giờ làm việc khắt khe, trả lương bằng sản phẩm (như cả nhà đã nghe nhỉ) tuyển được là may lắm rồi. Nói chưa xong mà đã cãi xong thì phải đề cao óc phán đoán, trí thông minh và khả năng hùng biện của nhân viên chứ. Có làm được việc thì người ta mới dám cãi chứ không lên tiếng để người ta lại chê là em này chậm biết nói à?!! Chưa kể là chiến thuật, chiến lược của thư ký này cũng rất tuyệt tại thế kỷ này nhé (xem phim Batman, come back chưa?)
    Qua phân tích trên cả nhà thấy có được không? Hí lên một tiếng ủng hộ đi để tớ còn đi doạ : Có tuyển không thì bảo nào
    @ Sun : có chia cái số tiền lẻ đấy cho tớ thì alu cho tớ đi uống ai-xờ-ty Lý Thái Tổ vào các ngày tớ không tập trong tuần nhé
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehehe... thế thèm chanh là phải có gia đình mới được thèm à? Bạn này .... í hị thế nhờ .
    Anh nói anh thèm chanh mà chúng nó chả đứa nào lên tiếng, cứ như là một quả chanh nó bằng một chỉ vàng ấy, anh buồn, anh khóc ,... khóc rồi mà anh vẫn thấy thèm chanh. Hic, hôm nay anh ăn tới 6 miếng dứa rồi đấy. Mọi hôm còn 9 miếng cơ, chán dứa tới cổ rồi, chanh cơ chanh cơ .....
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Trong tủ lạnh chanh để héo chả ai ăn
    Anh bay về đây đi em mời hết
  9. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ?
    Cô bạn này có profile là độc thân, thế mà lại thèm chanh?
  10. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái cậu này!
    Thế độc thân không phải là sống à???
    Đầy lão ra biển nhìn theo mấy bộ bì-kì-nì bị vợ nghuýt chẳng nói là : tôi bị tiểu đường không có nghĩa là tôi không được xem thực đơn.
    Thế nên : tôi độc thân không có nghĩa là tôi không được ăn chanh nhỉ?!!.
    @ Hoangthuy : mạn phép cậu, hôm nay tớ ăn phải củ ráy nên chọc ngoáy mọi người tý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này