1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 10: Tháng 8 - Happy birthday to Thu vàng (5), Vânlương (7)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em Vân Lương, anh bon chen tặng quà em lần nữa đây.
    Cái món quà xinh đẹp anh tặng tối qua thì chắc là em thích nhất rồi nhỉ. Hôm nay anh tặng thêm cho bọn bạn xã hội nó biết tay
    Tặng em cái này để cuối năm bố mẹ có tống khứ ra khỏi nhà thì dùng nhé
    [​IMG]
    Cái này để đi fượt này
    [​IMG]
    Cái này để đi fượt ở địa hình đẹp này
    [​IMG]
    Cái này để đi fượt tới tận Bắc Cực này, thêm 3 anh này cho em chọn để thực hiện kế hoạch cuối năm của em
    [​IMG]
    Mình chả thèm tặng cái loại dởm dít như em Song với cả emVancom hay là Lá rụng, cloudy, t9g68 quà thì bé tẹo, lại đồ rởm thế mà cũng chưng lên, rồi còn to mồm nữa chứ
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 07/08/2007
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Vânlương Chúc cậu tuổi mới hạnh phúc và thành đạt
    Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cả nhà giành cho tớ. Tớ đang đi công tác, hôm nay mới vác mẹt vào nhà để cảm ơn các cậu được, nhất định cuối tháng này tớ sẽ tham gia ọp ẹp với cả nhà
  3. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, còn tớ thì lại muốn chúc Vanluong như thế này cơ
    [​IMG]
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, tuyền hàng đẹp hàng độc thế này thì ngại nhể, thoai thì [nick]Vân lương[/nick] cứ học tạm thế này đã . Di chuyển thía này là nhanh nhất đấy, đỡ fải trèo lên trèo xuống mí cái lằng nhằng kia
    [​IMG]
    Từ hoàng hôn tới bình minh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    những zai này ngon hơn mấy zai già của anh @Mun trông lại pờ rồ hơn zai nhà [nick]Van.com[/nick]
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    [red Chúc mừng sinh nhật Vân nương nương
    ][/red]​
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em Song chả biết rì cả, mấy zai già anh tặng VL tuy già nhưng mà chất lượng, tươi tắn. Chứ cái mặt 0 nghệt ra như mấy zai trẻ của em Song
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ đi chợ sớm mua hoa
    Tặng nàng Văn Lương nè....
    [​IMG]
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Món quà cuối ngày cho em vanluong
    [​IMG]
  9. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, tớ bị ngộp thở vì núi quà cáp of m/ng mất rồi
    Xem nào, jờ tớ tha hồ mà bay đi bay lại ăn sáng - uống café khắp mấy vòng quả cầu mất thôi. Rồi thì được ngồi hóng jó trên đỉnh tháp Ép phen, lượn về bơi lội ở hồ rồi ngả lưng trên cái jường êm ái trong căn Vila to như cái đình
    Chuyện, tớ có tới 4 cái ô tô, 3 cái xe máy (1 cào cào khủng để đi phượt, 1 hoành tráng như xe áp tải Nguyên thủ nhé)
    Rồi thì, ặc ặc, có tận 1 cái Boeing 777 ngang tầm Air Force One nữa chứ. Còn thì tận 2 con Míc chiến, 1 con j đó mà tớ chưa biết tên (but, trông quen lắm)
    Còn thì, nhiều vô vàn hoa và bánh, cộng với lời chúc of m/ng.
    Lại còn cả 1 buổi tối cười ko ngớt nghỉ jữa 1 vòng vây đông là đông of bạn bè, thân bằng cố hữu
    ?
    Tớ ngất lên ngất xuống vì niềm vui này rồi
    Tớ đã tạm quên nỗi buồn trong ngày đầu tiên of tuổi 30 rồi đấy

    1 lần nữa, tớ trân trọng cảm ơn m/ng. Tớ đã có 1 ngày thật hạnh phúc!
    (Món quà, cuối cùng trong ngày of bé Gọt nữa chứ. Nhìn thấy mặt m/ng lần nữa nữa chứ. Thank nhiều nhiều lắm)
    Cả nhà ngủ ngon như tớ nhé
  10. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này