1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 10: Tháng 8 - Happy birthday to Thu vàng (5), Vânlương (7)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hi! Chúc mừng sinh nhật chị Thu nhé! Chúc chị... những gì cần chúc. He he he...
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh này quá đẹp và nó gây cho tớ 1 sự xúc động mạnh. Xin phép tác giả và 2 người mẫu trong ảnh cho tớ được mơ mộng lãng mạn 1 chút qua bức ảnh này nhé.
    Bức ảnh lột tả sâu sắc nhất niềm yêu thương con người. Niềm yêu thương ấy được họ trao cho nhau qua ánh mắt. Chàng trai ngước ánh mắt thân thương đầy tin yêu và hy vọng nhìn về phía cô gái. Cô gái nở nụ cười và nhìn chàng trai một cách trìu mến. Không gian và thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc và người nghệ sĩ nào chụp ảnh cũng đã tạo nên được thành công khi bất ngờ chộp được cái khoảnh khắc đáng nhớ này. Tất cả những mối bận tâm cơm áo gạo tiền đều không thể nhìn thấy tại đây. Qua bức ảnh, chúng ta chỉ thấy có một niềm tin yêu cuộc sống và những phút giây mà hai người trao cho nhau dù chỉ là một ánh mắt nhưng trong đó chứa cả bao điều muốn nói.
    Nhưng. (lại nhưng)
    Những nấc thang khắc nghiệt luôn xuất hiện không đúng chỗ nhưng lại đúng lúc đã làm cho chúng ta phải băn khoăn. Liệu sẽ là những nấc thang đi lên thiên đường hay lại là những nấc thang đi xuống địa ngục đây .
    Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra cả. Không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc đẹp này cả.


    Vanluong hoặc Sunf cho tớ xin được nghe bài "Dĩ vãng cuộc tình" với câu hát nổi tiếng của nam ca sĩ Tuấn Hưng với. Tớ ko kìm nén được cảm xúc nữa rồi:
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau,...
    Chân thành xin lỗi 2 người mẫu và tác giả bức ảnh với đoạn bình loạn lẩm cà lẩm cẩm ở trên (yêu cầu ko ai được quote lại bài viết này của tớ). Do tớ đang yêu nên tâm trạng hâm hâm lắm, nhưng tớ chỉ nói theo góc độ rất khách quan của 1 người không biết các bạn là ai mà thôi
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    hic..... xúc động thật
  4. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
  5. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Khô? thân mi?nh, đaf ốm thi? chơ ma? em Blessh em í co?n cho leo cây 3 nga?y.
    Ma? mi?nh thi? viết có môfi 1 ba?i, có nội dung đâ?y đu? đa?ng hoa?ng, môfi tội ý ngắn gọn xúc tích, mi?nh quen thế rô?i, 0 thích viết da?i lê thê. Thế ma? bị treo mới oan chứ. Hôm na?o pha?i cho em Bless 1 trận
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Giờ này vẫn mơ thì bị cho leo cây là fải, chả oan uổng tẹo nào
    Bạn @lonely_lion có ảnh hoa Sao đẹp nhỉ - cái màu đỏ đậm yêu yêu là, hoa đó ngày xưa còn có nhiều người trồng, giờ ít lắm
  7. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Cái í từ cách đây 3 năm rồi.
    Mà làm thế nào để gọi em Bless đc nhỉ, có cái nick làm ăn thì lại khoá béng vào thế này
    Cái cô Gọt, sờ pam mấy bài trong í thì chả sao, mình viết mỗi 1 bài xúc tích, thế mà lại treo 3 ngày mới ác chứ
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng phong trào ăn chơi mừng Quốc khánh chị vưỡn xin 1 chân dập dòm nha nàng Gọt
    Các nàng cứ đi đây đó mà pà lão fải ở nhà thì hổng chịu nổi, thoai thì cố nịnh sếp còn xin nghỉ.
    Cái công cuộc nịnh bợ vất vả fết, 7am đã có mẹt ở cq - 12h mới dắt xe ra khỏi cổng - 13h10 lại có mẹt điểm danh - 17h về. Trời, kiểu này chả hỉu nịnh được mấy bữa, làm ăn chăm chỉ nhứt nhì từ ngày đi làm đấy
    Nói vậy chứ cứ fải xin nghỉ tận 2 ngày thì chị chắc chả có cơ hội bon chen vụ này đâu
  9. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lại tranh thủ trốn con để lướt w
    @ Cloudy: Cậu chuẩn bị tinh thần cực kỳ mệt mỏi đi là vừa, aka nhà tớ đang ốm, đang lo sốt vó lên đây
    @ UandI: Cậu tháng mấy sinh?Tình hình vẫn ổn đấy chứ, chẳng thấy thông tin gì về cậu cả
    @ Bebu: Nàng lặn hơi lâu đấy
    @HHX: Em ở bên đó có nhớ anh ko?
    @Sun: Bon chen vừa thôi ko lại ốm tiếp thì khổ nhờ, nhờ
    @cả nhà: vui vẻ
    Mình mệt quá, phuuuuuuuuuuù....
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm nhá, nick nào làm ăn thì phải giữ tử tế chứ ai lại mang đi mà sì pam khắp nơi thế. Như vậy thể hiện trình sì pam của cậu chưa cao hay nói chung là...thấp hơn cô Gọt, bởi vậy nên ko phải xì bạn ra, nhá , khổ nhề, cảm thông, thông cảm, giờ thì dùng nick này sang bên kia mà thông báo để bà kon còn biết là có thể PM sang cả nick này nếu có nhu cầu hay thắc mắc gì
    @lethuykt: Ừh, tớ cũng đang lên dây cót chuẩn bị tinh thần đây, thế mới biết các cụ dạy phải "khi có con mới thấu lòng cha mẹ", ngày xưa bố mẹ mình thức đêm thức hôm chăm nom mình ốm vất vả thế nào
    @ cả nhà: Mọi việc tốt lành và suôn sẻ nhé!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này