1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 11: CHÚC MỪNG NĂM MỚI ... với UandI''s Birthday 0902 *_*

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 26/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    A.Mun ko onl jờ này đâu, chị ơi. Mới hơn 9pm thì chưa vào tối ở cái đất SG đó. Kể nữa là a.Mun còn đang fải tích cực tìm hiểu đời sống và con người ở trỏng , nên đương nhiên là chả cần Bưởi or j j roài..
    Hôm nay thấy a.Mun để stt "Working" rồi thì "Busy" mà bỗng fấn chấn lạ . Gớm, luồng jó fương Nam thổi fồng bầu công việc of a.Mun lên có khác
    Cả nhà: Ngủ ngon nhá
  2. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn Sun vào cái đất phương Nam đầy cám dỗ, ăn chơi hoan lạc đó. Nếu 3 tháng nữa quay r5a mà vẫn chưa hư được thi đúng là hết thuốc chữa roài.
    Anh chị em nhà mình, chúc bạn Sun khám phá, tìm hiểu miền đất lạ và có thể " hư được " . Như thế biết đâu sẽ tìm được bến đỗ cho con thuyền " trăng hoa " chứ nhỉ?
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi tớ đi làm roài đây, sớm chưa, chăm chỉ chưa
    Tớ bắt đầu thấy nhớ nhà và nhớ cái bọn xã hội rồi đấy, huhu....tối qua thao thức mãi mới ngủ đc.
    Phải nói thật là sau 2 ngày mới vào ăn chơi, khám phá ác liệt thì giờ tớ tu rồi, tu thật í. Đi làm 5h là đc về rồi, 5h30 tớ mới thèm đứng dậy rời khỏi cty, về thẳng nhà rồi nằm nhà cho tới tận sáng nay mới thò mặt ra đường.
    8h vào làm mà tớ phải đi từ 7h mới khổ nhục chứ, nhà cách cty có 4km. Sáng nay lần đầu tiên đi xe bus, cái bến xe bus trong này nó 0 như HN, có cái biển bé tí teo, chả nói rõ các tuyến đg đi gì cả. May quá gặp 1 em gái mặc áo dài rất dễ thương, tớ bám theo luôn. Lên xe 2 chị em tíu tít chuyện trò, rồi mời nhau ra HN chơi nữa chứ. Em í chỉ cho tớ từng li từng tí nên đến cty sớm ghê. Em í dễ thương, nhiệt tình và trẻ trung như em Chi của bạn Fan í
    Các em gái SG thật dễ thương, tớ yêu các em í rồi đấy.
    Nhưng mà .... Ôiiii tớ nhớ nhà quá!!!
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nghe tin em mang máy về nhà, cái bọn xung quanh có wifi nó khóa hết cả lại chi ạ .
    Sóng wifi la liệt mà cái nào cũng khóa, sư cái bọn ki bo. Đã thế tối nay kím cách dùng chùa cho biết mặt.
    He he chị Gấu với các bạn tối nay lại đợi em nhá
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Àh thanks em Khúc mưa nhá, ảnh ọt đẹp lắm. Hôm í làm em vất vả quá, mà tới đúng giờ thật, đúng lúc xe sắp khởi hành, chị dạo này gặp nhiều em gái dễ thương quá. Yêu quá cơ
    Chị thấy em chụp chân rung đẹp đấy. Người mẫu lởm khởm thế mà cũng chụp okie ghê
  6. pinklove2

    pinklove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bắc Ninh bạn ạ, gần chùa Dâu. Đi đường 5 rẽ vào đường Ỷ Lan, đi khoảng 2-3km là tới ý mà. Rảnh rang bạn vào nhà MN chơi nhé
    @[nick]MNers[/nick]: tối trà cháo nhá, bạn nào muốn góp ảnh hoa cải - Đường Lâm thì tối nhá, ra LTT đi. Tớ ở đó hóng tới 9pm roài về với u. [nick]Gọt[/nick] ơi, tối nay ăn xôi k, qua cty tớ rủ tớ nhá, tớ quên đthoại ở nhà . Sorry [nick]Lá[/nick], quyển bản đồ cũng vứt ở nhà mất roài
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    trong máy của chị có mấy cái của em :D
    hôm nào chị đưa usb cho nha
  9. vutuan_hn

    vutuan_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ở đây có gì hay ko? cho mình tham gia với
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    À, đi xe bus Sài gềnh thì nhớ khi xe tới nơi thì vẫy nhá, đừng có mà đợi nó mở cửa. Không vẫy là dừng nó cũng không dừng đâu đấy. Mí lại nếu phải đi xe bus dài dài thì mua cái bản đồ mà dùng. Nó chỉ rõ tuyến nào đi về đâu đấy.
    Chúc nàng vui.
    P/s: Sư cái bọn, tối mịt mới cho mình vào spam ở TTVN.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này