1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 11: CHÚC MỪNG NĂM MỚI ... với UandI''s Birthday 0902 *_*

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 26/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 2 mẹ con
    Chúc Heo con hay ăn chóng nhớn
    Chúc mẹ cháu nuôi con khoẻ dạy con ngoan rồi làm tiếp tập 2 luôn nhỉ
  2. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là cái tên Đèo đó sai rồi. Vì chỉ có Đông Hua Mạ ở Ba Bể thoai
    Ảnh hoa Cải of năm nay of e Khúc Mưa chụp cho các chị Mẫu nhà MN năm nay cũg rực rỡ lắm. Thanks e Khúc Mưa nhá
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Hehhe... post mấy cái ảnh lên cho có không khí tí nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu cuộc sống
    [​IMG][​IMG]
     
     
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Sờ pam, sờ pam
    Bạn [nick]Gọt[/nick] nhớ siêu nhờ, chính ra là tớ k nhớ tên cái đèo ấy là Hua Tạt đâu nhá. Đẹp, vài tuần nữa thì cứ gọi là mê tơi ra. À à, cái triền hoa cải đèm đẹp bạn ý vừa mới post lên là chỗ bọn tớ định trèo xuống đấy. Quả đấy mà nghe lời dụ đi treckking thì chắc giờ này vẫn còn ở Hua Tạt ý chứ nhể
    Tớ lại tranh thủ oder quà tặng của bạn @VH, KHĂN nhá @VH nhá, khăn của Cam nghe nói trùm đầu được - quàng cổ được - làm khăn tắm được cơ đấy. Hihi, nếu nó hạt dẻ thì tớ book tông màu vàng nghệ
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà là tớ vẫn khoẻ. Tuy nhiên đợt này tớ hơi bị ... rảnh rỗi một tí. Lý do: "Vợ đi công tác".
    Bình thường thì vợ chồng tớ chỉ đi công tác khoảng từ 2-5 ngày hoặc hơn thì lên đến 1 tuần - 10 ngày. Tuy nhiên đợt này vợ tớ đi công tác 10 ngày rồi và vẫn còn 1 khoảng thời gian nữa mới về. Tuần trước thì tớ vẫn ăn uống và thấy bình thường nhưng từ hôm nay thì tớ bắt đầu biết "buồn" rồi.
    Vậy trong tuần này tớ mời các bạn đến nhà tớ ăn tối cho vui hoặc ngược lại. Vì cũng lâu rồi các bạn không đến nhà tớ.
    chẳng biết có bạn nào hưởng ứng ko nữa
  7. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic, em vẫn đang đánh vật với đống ảnh, tại phải resize mới post, mà em thì lại không biết dùng photoshop, ACDsee thì cũng chưa biết cách resize hàng loạt. Mọi người chờ em tẹo nhá. Em resize ảnh MC xong sẽ burn 1 đĩa . Chị Gọt nhớ share cho em ít ảnh với
    Chị VL lấy ảnh ở chỗ chị song rồi ạ, mà hôm CN em cứ tưởng có chị đi cùng cơ. Chờ đến Tết lên đó ngắm hoa mận đào chị đi nhá
    Em sửa bài hỏi thăm sức khoẻ chị song tí ạ. Không biết ngồi sau cái đứa phóng nhanh phanh gấp như em về có bị mệt không ạ? Àh cái áo của chị em giặt sạch sẽ rồi, hôm nào em đem qua trả chị nhé. Đúng là hôm đó mà không có áo đấy chắc em chết rét rồi, hihi, tks chị!
    Được _KhucMua sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 11/12/2007
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Em đã giặt roài cơ à, biết thế khi về tới HN chị cho em mượn thêm vài cái nữa. À, chị có cái này thay câu trả lời gửi tới em
    --------Hì hục chạy, xế tốt - chạy đường phải nói là cực tốt, lại còn ngoan bảo ăn là ăn - bảo uống thì uống - bảo bơm xe lại bơm xe - mượn bản đồ cho mượn luôn.. Hị hị, nhưng tớ cứ run, về tới tận HN tớ mới hết run đấy, nhất là những khi em ý ôm cua trên đèo, hồn vía tớ cứ gọi là phách lạc hết cả. Thêm cái câu em ý bảo "lần đầu tiên em đi đèo" là kẻ ngồi sau mất điện hẳn, k có hó hé gì sất, ngồi im thin thít... Ngồi đằng sau zai đúng là thích hơn gái thật, nói gì thì nói vẫn cứ phải Tks em ý vì đi đứng rất chi là an toàn, chỉ hơi fanh gấp tý tẹo thôi, còn lại thì ổn.--------
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 11/12/2007
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mộc Châu mùa này xấu thế nhỉ, cái hồi mình đi sao mà đẹp thế cơ chứ .
    Chẹp chẹp...hay là do mấy đứa vừa rồi đi nó phá hết hoa hóet đâm xấu thế
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mộc Châu mùa này chả có gì, ngoài hoa
    Mà chụp thế nào vẫn thiếu trạng nguyên và hoa lau
    Hoa trà

    [​IMG]
    Hoa xương rồng
    [​IMG]
    Hoa cải
    [​IMG]
    Hoa mận
    [​IMG]
    Hoa đậu biếc
    [​IMG]
    Hoa dã quỳ
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này