1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 11: CHÚC MỪNG NĂM MỚI ... với UandI''s Birthday 0902 *_*

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 26/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sun nhá tớ dắt cậu đi có 1/2ngày thêm mấy đêm thôi mà thù dai úa nhỉ :)
    hihi hay tại tớ với Rùa giành ăn hết đùi gà nên thế nhỉ
    Ngẫm lại thấy mình có j j đâu chứ.
    Cố gắng ăn nhiều vào lần sau mới có sưc bon chen vụ 30.4 đấy
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2007 nào.
    Đi măm - đi chơi thôi

    HAPPI NEW YEAR​
  3. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Giờ này tớ vẫn còn lọ mọ ở cơ quan này. Một năm cũ lại sắp qua đi, đón chào năm mới sắp đến.
    Chúc nhà MN sang năm 2008 nhiều tin vui
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mai chị fải về quê làm bác ngoan, bỏ mất vụ ăn nhậu rùi
    @ Rùa : Mau tiến hành thực hiện toan tính đi, biết đâu đấy nhỉ
    Chúc năm mới an lành, hạnh phúc
  5. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR rồi đi về nào
  6. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hẻ hê, không bon chen được năm cũ.
    Tớ tranh giành cái ghế viết bài đầu tiên của năm mới 2008. Giờ nỳa các bạn xã hội chắc còn say ngủ. Tối qua chắc cũng ối kẻ ăn chơi trác táng, chả ngoan ngoãn ... như tớ.
    Sang năm mới, chúc cả đại gia đình nhà Mậu Ngọ chúng mình : sức khoẻ nhiều như nước biển Đông, thành công cao hơn đỉnh Fanxipăng, kiếm tiền hăng bằng trăm lần năm trước, mọi mong ước đều thành sự thật. Hạnh phúc đẹp như mơ nhưng sẽ dài lâu bền vững cùng các bạn.
    Tôi yêu tất cả các bạn.
    Hihì, chúc quả hoành tráng này, trừ hao đi là vừa.
  7. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hết năm 2007 rồi, sang năm 2008 rồi. Thay mặt báo "Người đại biểu nông dân cày đường nhựa " và " Hội những kẻ không thích ngồi yên một chỗ ", tớ xin phát động cuộc thi : Viết bản tự kiểm điểm năm 2007.
    Thành phần tham dự : ai thích tham dự thì tham thôi.
    Thời gian post bài tham gia : từ hôm nay đến hết 15/1/2008 nha.
    Phần thưởng : 1 cái bánh vẽ thật to là to, với cả dù không được thưởng, các bạn cũng được thể hiện tài viết bản kiểm điểm còn gì.
    He he, ai không hưởng ứng thì giơ tay nhé.
    Rồi, xong rồi, bây giờ ai hưởng ứng thì bỏ tay xuống
    Nào các bạn có hưởng ứng không nào
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn @Fantomatt vứt bản kiểm điểm năm 2008 lên đê, để ở blog chả có ai đọc đâu
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới - vạn sự tốt lành
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chúc năm mới An khang-Thịnh vượng!
    Có anh vào đọc rồi, nói chung là anh rất ngưỡng mộ sự thành công của bạn Fan trong đó. Nhưng cái chính là những khuyết điểm thì bạn í lại 0 nêu nhiều, có rất nhiều thứ mà bạn Fan phải kiểm điểm thì 0 thấy liệt kê ra đủ, thía nên cần phải làm lại 1 bản kiểm điểm khác trên đây.
    Mọi người thì thế nào nhỉ, tội lỗi thì đầy ra mà sao chả thấy ai kiểm điểm gì thế. Cái bọn chiên gia nói xấu tớ sau lưng đâu roài.
    Hehe tớ thì chả có tật xấu gì, chỉ có là chả hỉu vì sao mà hay bị các bạn hắt hủi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này