1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 11: CHÚC MỪNG NĂM MỚI ... với UandI''s Birthday 0902 *_*

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 26/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi đâu mà nhà cửa vắng teo, lạc đường sang tận trang 2 thế này.
    Sau một thời gian mất pass, hôm nay tớ quay lại lập chiến công kéo nhà về trang nhất nhá!
    Chúc cả nhà một năm mới thành đạt, hạnh phúc!
    PM bạn Van_luong: pass nick Donnacalf của tớ có tên đằng ấy mới chết chứ. Thế mà quên được..tội lỗi, tội lỗi quá
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ơ hoá ra là bạn í quên pass, thế mà chúng tớ cứ tưởng là dỗi.
    Cái bọn ham chơi kia giờ chắc đang mải kiếm tiền để cuối năm đi chơi tiếp ấy ạ, chả thấy bóng dáng ai cả.
    Hay là đang viết bản tự kiểm điểm, nhiều tội trạng quá viết mãi 0 xong.
    Thi thoảng chit chat với HHX, ông xã bạn í đi qua đi lại ngó thấy lại "hello" 1 câu. Phải nói là ông xã nhà HHX quan tâm tới bạn bè của vợ thật đấy .
    Tình hình là bạn tigon đã trở lại là 1 đại gia rồi, ku Lá có đi đâu thì í ới chị tigon với kẻo đang trong tình trạng tiền nhiều quá 0 biết để đâu cho hết đấy .
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe nhìn lai thấy dạo này mìn hơi bị liên thiên nhỉ, cứ đang nói cái nọ lại xọ sang cái kia chả ra thể thống gì cả
    Lại sờ pam đỉnh cao rồi
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ tới nhà em [nick]Lá[/nick] tiêu khiển đây, ai rảnh thì qua nhá.
    Sorry em, chị k mang usb đi roài
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    BIỂN XƯA
    Em lại về với biển của ngày xưa
    Nơi những con sóng lang thang
    ... lang thang hoài trên cát
    Giấu những nụ hôn ẩn mình trong sóng bạc
    Gửi trọn tâm tình vào con gió mênh mang.
    Em là kẻ bộ hành lang thang
    Trên lối cũ - mối tình đầu dang dở
    Yêu anh quá nhiều nhưng ngại ngùng e sợ
    Trách anh hoài sao không ngỏ
    ... chỉ một lời thôi.
    Thời gian mãi cứ trôi !
    Anh vẫn im - tình em tan dần theo bọt sóng
    Thôi cùng đành lỗi hẹn
    Thả chút tình này theo con sóng nhấp nhô
    Những con còng gió ngây ngô
    Nhìn em đầy giận dỗi
    Sự đời có bao giờ thay đổi
    Dã tràng vẫn xe cát biển Đông
    Thiên đường quá mênh mông
    Hằng hà xa thẳm
    Anh ở đâu xa lắm !
    Nên không hiểu tình em.
    Nếu em là biển xanh
    Mong anh làm cánh sóng
    Để tình yêu em cháy bỏng
    Như khi ta bắt đầu.
  6. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tiêu điều, hoang tàn. Nhà mình đi đâu cả nhỉ, chả ai trông nom nhà cửa gì cả? CHắc tại 2 nfgày cuối tuần, không ai đi làm nên chắc có net chùa để vào đúng không?
    Hey, giờ này có 1 cơ số đứa đang ăn chơi, trác táng tại " tư gia " của nàng Gọt đây. SN gì mà sớm thế.
    Thôi, vào quét dọn nhà cửa cái. Chúc các nàng ngựa, chàng ngựa nhà mình tuần mới vui vẻ. Nheeé!!!!!
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 và sáng sớm thứ 7 tuần vừa rồi, do bị nhốt trong nhà nên tớ 0 thể online được, tớ có nhờ cậy mấy đứa bạn Xã hội rằng "Lúc nào online thì gọi tớ tớ nhờ cái này nhé!", đứa nào cũng đon đả hồ hởi đồng í.
    Và việc tớ nhờ nó chỉ là : vào site của pacificairline, book hộ tớ 1 vé bất kỳ từ HN->SG ngày 11-02-08.
    Vì tình trạng rất là khan hiếm vé, nhiều khi chỉ chậm 1h đồng hồ mà đã hết sạch vé.
    Bạn VH thì tớ đã nhờ cụ tỉ, em VL thì tớ gọi buổi tối thứ 6 nhưng tối thứ 6 chắc em í về tới nhà thì đi ngủ luôn, ngày thứ 7 đoán em í bận nên tớ thôi. Sáng sớm ngày thứ 7 tớ đánh thức em Rùa, cũng vâng vâng dạ dạ ác liệt. Tớ yên tâm là chí ít cũng đã có 1 đứa book cho mình rồi.
    Ấy thế mà giờ, tớ cấm có thấy thông tin gì. Vào pacific thì đã hết sạch chỗ, còn Vietair thì hết lâu rồi.
    SG->HN tớ đã phải đi cái loại 2.525 M rồi, chả nhẽ vào tớ lại phải đi cái suất 3M
    Hmm chán bọn xã hội lắm!
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi sorry bọn bạn Xã hội, nói thế thôi chứ nó tốt lắm í.
    Thanks các bạn, yên tâm là có vé vào hạng thường rồi, 0 phải làm VIP nữa.
    Còn ra thì đang mong chờ em VL , nếu 0 được thì đã chuẩn bị tinh thần là phải làm VIP roài
  9. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thấy có bạn thơ thẩn tranh thủ lúc đang nhớ ra gõ lại nào (khong phair copy ddaau nhe)
    THÊM MỘT - xx Hoà Bình - khô nhớ họ bác này
    Thêm 1 chiếc lá rụng
    thế là thành mùa thu
    Thêm 1 tiếng chim gù
    thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm 1 lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm 1 phiền toái thay
    Thêm 1 lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm 1 người thứ 3
    Chuyện tình thêm dang dở
    Cứ thêm 1 lời hứa
    Lại 1 lần khả nghi
    Nhận thêm 1 thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm 1 đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm 1 lắm điều hay
    /////////////////////*//////////////////////

    Dị bản chép lại đoạn cuối cùng khi thằng bạn nhận thiếp cưới của người iêu cũ
    Nhận thêm 1 thiếp cưới
    Lại thêm 1 thằng ngu
    Thêm 1 chút giả vờ
    Thế là thành hạnh phúc

  10. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mụ Sun này hư quá, kêu gào thảm thiết mãi, em book cho rồi còn giề. to mồm hò hét quá. stresshả, stress thì về Hn đê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này