1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 11: CHÚC MỪNG NĂM MỚI ... với UandI''s Birthday 0902 *_*

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 26/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em ơi đừng tin nó lừa đấy, nó ở nhà quê có vợ rồi.
    Hôm nay về nhà kể tội Sun. Sáng nay nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của Sun mà tớ chả còn giá để làm nộm với giai nữa rồi .
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng ngượng thật đấy, tớ mà thế tớ xấu hổ lắm í.
    Con gái con nứa mà nói với zai thế bao giờ .
    Ai lại bảo là "mày nhớ để ý tới tao nhé! Tao cảm ơn mày". Ôi ôi cứ gọi là mất hết cả giá rồi
    Hehe ngẫm lại thấy mình cũng đỉu với bạn bè . Bạn nói đúng rồi mình lại sửa cho bạn thành sai mới kin chứ
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Khoe cái ảnh nì để lôi nhà mình lên nhá
    Híhí, ảnh mới chụp chiều nay, trong lúc sếp nhớn sếp bé đi vắng cả ​
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 15/01/2008
  4. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xory truoc nha minh to dung de hoi chuyen rieng cai
    Chi Gau oi khong sms cho em a? luc do em chuan bi di thi va dang an voi nen loang thoang hieu la chi nho em mua cai gi gi do gan nha em ?
    Mai em bat dau ranh hon roi
    @tigon: luc nao to qua cam cai chan de tra Got ha
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể cho cả nhà nghe chiện này, đến giờ tớ vẫn thấy hơi ngượng vì cái tật thẳng thắn đến vô duyên
    Hqua hết giờ làm, ở lại tán gẫu 1 chút, nhân có 1 bạn nói về chiện ra HN công tác, đc các em gái galant ở HN tiếp đón chu đáo. Tớ mới tranh thủ một số ấm ức bấy lâu nay, buột miệng nói luôn "Đấy, người bắc là hơi bị hiếu khách nhá, 0 chỉ các em mà zai ngoài í cũng rất chi là galant". Rồi tớ ví dụ 1 câu chuyện về mấy cậu em đối xử, nhường nhịn tớ cũng như các chị em gái khác ntn. Chẳng hạn cái chiện hôm tớ đi đg xa với mấy em zai, lúc đầu tớ ngồi sau xe dream, đc 1 quãng, chân tớ thò xuống đung đưa cho đỡ mỏi. Em zai đi sau thấy thế bảo dừng lại vào quán uống nước, khi tiếp tục khởi hành em đi novou nhất định bảo tớ lên ngồi sau cho đỡ mỏi, rồi thì nhất định nhường tớ cái mũ nhỏ nhẹ để em í đội mũ to nặng...Còn nhiều hành động khác, đấy là tớ chỉ ví dụ cái hành động nhỏ bé thế thôi. Tớ 0 nói ra chứ mấy zai ở trỏng này khoản để ý thế hơi bị chán, nhưng đc cái là rất thật. Hehe nhân tớ để bụng 1 vài vụ nên hôm qua tớ phát biểu 1 câu vô duyên thế thôi .
    Ai dè, khi tớ về khỏi, 0 biết mấy ông ở lại nói gì với nhau, mà sáng nay bỗng thấy 1 thay đổi to lớn. Ấy là cái chiện 1 em zai, khi đi làm mang theo thêm 1 cái mũ bảo hiểm để khi về cho chị H quá giang. Trong khi rõ là mình đi xe bus cũng khá tiện rồi
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    @ VH : Chị có gửi tin mờ. Em mua giúp chị 10 túi Thuốc ngâm chân y học cổ truyền tại bệnh viện Đông y quân đội - Kim Giang
    @ Sun : Từ từ thưởng thức sự ga lăng xăng nhá. Em so hơi lạ, zai SG có tiếng là ga lăng n... đấy
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe bà lão ơi, họ cũng rất galant đấy, nhưng vấn đề là 0 chịu để ý để tứ tự làm đâu. Cứ phải nhắc nhở, nói ra thì mới làm .
    Mà tính em thì nó cũng ví dụ vừa phải, chưa ví dụ lắm đến nỗi "zai ơi cậu phải làm cái này cho tớ". Thía nên đụng cái gì mà 0 thấy zai nào ý kiến ý cò gì thì em tự thân vận động, chả thèm. Nhưng em để bụng em thù, lúc nào có cơ hội và chả may phải lúc em ví dụ cực điểm em ý tứ ra cho biết mặt
  8. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chi oi em khong nhan duoc cai tin nao ma, em biet cai BV do roi nhung ma gia ca the nao? mua o truoc cua bv hay phai vao tron ghi the nao chu
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi ôi bực mình quá, tạo mấy cái topic rủ rê chơi bời ở Du Lịch mà chả thể nào click vào xem lại được. Huhu rủ rê thế thì bố đứa nào nó thèm đi với mình
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    khổ thưn bạn Sun, thế rủ mãi ko ai đi à hay bạn Sun tài trợ đi tớ vào chơi với bạn SUn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này