1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 11: CHÚC MỪNG NĂM MỚI ... với UandI''s Birthday 0902 *_*

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 26/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng pà con, chúc tuần làm việc này qua mau mau
    Biệt đội may mắn cho xin 500 ảnh vứi
    Lại mưa, ước gì được nghỉ làm
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ừa, các bạn đi Pà Cò vìa cho xin tí ảnh nhỉ, xem trời quang mây tanh, mận trắng đào hồng của các bạn ra răng .
    Hôm qua tớ với em Song ngồi nhà, cứ mong trời mưa để các bạn mang hàng từ chợ Pà Cò về được an toàn (mưa các chú Cá nghỉ ở nhà mà). He he mà các bạn mang được đống hàng chợ Pà Cò về thì cứ gọi là giàu to, bạn bè tốt như chúng tớ cũng được nhờ. Ấy thế mà trời lại phụ lòng chúng tớ.
    Thế là cái vụ dùng tí tiền để mua tình cảm của bọn xã hội đã bất thành nhỉ. Chà chà, hóa ra là tình cảm của bọn bạn xã hội có giá phết nhỉ, dùng 100K là ứ mua đc tí nào. Đấy, thế mà mấy đứa xã hội 0 già nó cứ chê mấy chị già ế đi, có tí tình cảm trong mấy ngày tết thôi mà cũng chả mua đc với cái giá 100K.
    Thoai, mình nghèo, mình chả cừn các bạn nữa, mình đi 1 mình. Các bạn cứ giữ giá mà làm nộm nhá
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Khoe hàng tí [​IMG]Dưng do bệnh lười nhác tái phát nên chỉ COPY and PASE thôi nhà. Các bạn đừng mắng tớ nếu có bị xem nhiều lần, tủi thân tớ [​IMG]
    ~~~~~~~~
    Loóng luông - xứ sở ĐÀO HỒNG MẬN TRẮNG
    1,5 ngày và 8 người bạn mới 1 chuyến đi ko chuẩn bị gì Đến tận giờ cuối cùng Bác DU gọi điện đến mới chính thức sắp xếp lại chút kiến thức ít ỏi về nơi Mình sắp tới và cuối cùng gọi lại 1 cuộc điện thoại để hỏi cho rõ hơn về con đường Mình sắp đi. Hehe..... lần đi này Mình tự nhiên hoài cổ thật nhiều. Khi đi qua Hòa Bình Mình đã chỉ và kể cho xế của Mình nghe về cái chỗ bán bánh bạn Song thích ăn. Cố gắng tìm kiếm cái cửa gỗ là lạ mà đầu năm ngoài Mình, HT, Lá và Sun đã vòng quanh đó chụp ảnh mất bao thời gian. Rồi lại thèm được chạy lên chân tượng đài Bác để ngắm Hòa Bình từ trên cao xuống, Mình vốn rất thích cái thành phố nằm 2 bên bờ sông Đà này và cả con cầu nỗi giữa 2 bờ của thành phố ( nhưng ước mơ này ko thành hiện thực ) Cho tạm cái ảnh đợt nảo đợt nào chụp vào cho đỡ vậy [​IMG]
    Đúng là ăn chơi trời phù hộ, trời sáng thứ 7 giở chứng hơi mưa mưa làm Mình phải nhấc máy điện thoại chùa gọi 1 cú để xốc lại tinh thần anh em. Nhưng đứng là ăn chơi trời phù hộ khi cả bọn đi đến Cao Phong là trời bắt đầu hửng nắng, những tia nắng làm Mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn
    [​IMG]
    [​IMG]Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 21/01/2008
    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 21/01/2008
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu năm tới giờ Mình phải đi qua cái đoạn này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ gằp Tân Lạc nắng đẹp thế này [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] 
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vẫn toàn cảnh cũ nhỉ, lần nào đi cũng chụp thế
    Đường lên Pà Cò vưỡn thía, chả có gì thay đổi
    Có cái chợ Pà Có với nhiều hàng hóa hay ho mình chưa đc đi bao giờ thì lại chả thấy post
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    <<<<< Chim Xanh
    --------Vào hồi 12h15 trưa ngày 21/01/2008, bé Sóc nhà @Pinky đã chào đời với cưn nặng 3kg2. Chưa thấy giống ai hết, chỉ mới thấy 2 cái chưn dài miên xờ man------
    "Bộp - Bộp - Bộp" CHÚC MỪNG MẸ CON NHÀ PINKY

  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ con nhà Pinky ​
    @ Sun : mới là khúc dạo đầu thoai. Đường đi thì muôn thủa vẫn thế mà trừ khi bị sạt thì mới có cái mới thoai
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Lóng luông - xứ sở MẬN TRẮNG ĐÀO HỒNG  ( phần 2)
    Lọ mọ thế nào mà 2 anh em lại tìm được 1 góc Mai Châu khác với cái góc cả bọn hay dừng chân [​IMG] Tuy phía dưới nắng nhưng trên đỉnh đèo thì lại mù làm chả nhìn thấy gì ngoài những ngọn lau phất phơ [​IMG] [​IMG]
    Lên tới Pà cò là hơn 5h chiều, lúc này toàn Pà cò bắt đầu chìm vào trong mảng trắng. Theo đúng sự chỉ dẫn của đại ca, cả bọn đi sâu vào qua chợ để hỏi thăm xem có chỗ nào cho ngủ nhờ ko [​IMG]. Loay hoay 1 hồi cũng kiếm được 1 ngôi nhà người Mông khá rộng và có đủ 2 gường cho cả bọn. Chả kịp làm gì, mấy đứa xà ngay vào cái bếp lửa đang cháy bập bùng trong nhà. Mùa này mù và sương nhiều nên tối ở Pà cò khá lạnh vì vậy nhà Mông nào cũng có 1 đống lửa thật ấm áp. [​IMG] [​IMG]
    Người Mông họ có kỹ thuật giữ lửa từ ngày này quay ngày khác không cần phải đốt lại mỗi sáng. Mình cũng có nghe anh bạn cùng đoàn trò chuyện với cô bé chủ nhà về cách giữ lửa dưng mà là nghe lúc chuẩn bị ngủ nên giờ chả nhớ gì [​IMG] Đúng là cái bọn rách giời rơi xuống, xin ngủ nhờ xong rồi thì cả bọn quay ra xin người ta cho ăn ké [​IMG] (Nói là ké thôi nhưng cũng có chạy ra chợ mua thêm đồ ăn về ). [​IMG] Sau bữa cơm tối có mấy đứa đi đánh bi - a, mấy đứa mua mía + chuối về nướng, còn Mình và Anh bạn lang thang cố chụp mấy ánh đèn lấp ló trong sương mù trắng. [​IMG]
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Loóng luông - xứ sở ĐÀO HỒNG MẬN TRẮNG  ( tiếp)
    Loanh quanh chán cả bọn lại dẫn nhau về ngồi quanh bếp lửa vừa buôn chuyện vừa ăn mía nướng..... ấm áp và vui vẻ 6h sáng chủ nhật dô ta dô hò mãi mới có lác đác 1,2 đứa chui ra khỏi cái chăn ấm áp. Sáng nay đúng chợ phiên Pà cò 1 lần/ tuần . Đi chợ [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Pà Cò [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Vui chơi [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Àh ờ, lại quên
    Chúc mừng mẹ con Pinky! Chào mừng bé Sóc ra đời!
    Hehe ảnh ọt của bọn Pà Cò giờ mới thấy có cái mới
    Thế hóa ra là hôm í trời lai nắng thật nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này