1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện gì đó nhưng chuyện của anh bao giờ cũng tẻ nhạt, nhàm chán. Vả lại đời sống của 1 viên chức xoàng thì cũng ko có gì đáng kể cả.
    Đôi lúc muốn viết mà ko có gì để mở bài. Chẳng lẽ lại viết là anh vừa thấy có một con kiến trèo qua bàn phím của anh rồi anh thổi cho nó ngã xuống dưới đất.
    Nhảm nhí quá. Điên mất rồi.
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    @ Sunf
    @ rose
    @brave
    } chẳng hiểu gì cả. Hay là có người hiểu nhầm Các cậu ko hiểu tớ, hay tớ ko hiểu các cậu
    keke, té re là câu bài
  3. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu giề cả
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ơ thì tớ hiểu là ấy không cho bạn Rose tán tỉnh ấy mà , hay là .... bạn đang nói "không" là có =)). Bạn cứ "khó hiểu" thế thì làm sao mà bọn tớ hiểu cho đúng được
    @Lotomo: Truyện hay thế mà sao lại không hiểu
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ơ?, truyện hay thế...bjơ? nghe Sun "nói hay" tớ mới thấy hay đấy
    Nói thật cu?a đáng tội tớ cufng k hiê?u (dạo na?y mi?nh chậm chậm hiê?u thế na?o ý)
    Có khi đọc truyện Vô-va vô viếc gi? co?n dêf hiê?u hơn , gư?i cho tớ đi (nhưng có chọn lọc thôi nhé ), k la? tớ hoa? tâ?u ma nhập đấy
    @Songtunu: Cơ ma? hôm qua, tớ cufng k định đi thật ma?....tớ sợ bị bạn Rose_mallow "bắt nạt" nhưng lúc tớ cbị đi vê? thi? bạn Rose_mallow ba?o đaf ru? được bạn Sun đi cu?ng đê?....la?m chứng la? ai bắt nạt ai...rô?i thi? gọi điện - nhắn tin....va? sự cám dôf cu?a món nộm bo?, nem cuốn đối với cái dạ dâ?y đang meo meo....thú thật la? cufng to? mo? muốn biết mặt "con ngư?oi cu?a sự chuâ?n mực" như thế na?o thôi Nên trên đươ?ng vê? ...tớ đaf "tạt qua" đó hí hí. Co?n ấy, sao ba?o k đến ma? sao tớ lại gặp cậu ơ? đó cái "nhoáng" la? sao hư?
    @Hai bạn Hă?ng: thanh-kiu nhé vi? buô?i "tao ngộ" tối qua, hoá ra bọn mi?nh toa?n ơ? gâ?n nhau nhi? , ma? 2 bạn HIÊ?N thật đó, laị nhươ?ng nhịn nưfa, khế cu?a bạn Ha?o cho 3 đứa ma? tớ lại "được" ăn ca? thế a?
    Vụ "hối lộ" cho Ha?o, nếu có đk tớ la?m to đê? các bạn cu?ng chung vui nhé...đê? hôm na?o hội tụ đu? thiên thơ?i - địa lợi - nhân hoa? thi? chúng mi?nh đi nhé
    A?, có tính ca? sự có mặt cu?a chiến hưfu rô?i đấy nhé, chưa chi đaf vội khóc nhe? rô?i
    Ngoa?i ra, ai đi xe ôm hoặc ke?m "tre? em" thi? tự lo nhé
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 30/08/2005
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chả hỉu giề là chả hỉu cái giề
    Câu mời chào của tớ hay cái nội dung của truyện
    Bạn nên nói rõ ràng nếu không tớ cũng "Chả hỉu giề cả "
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ có lý do xác đáng - nhờ bạn Sunf scan ảnh (lịch này đã hẹn trước khi các cô rủ nhau đi ăn nhậu nhá). Mà không đi sao bắt quả tang được một kẻ lừa đảo Thế nhà bạn Rose cũng ở gần nhà mình à
    Rose_mallow: hy vọng chúng ta sớm gặp lại nhau để tớ ngắm cậu lại rõ hơn. Hôm qua tớ ăn được một miếng đó, đến giờ vẫn nhớ đúng là các cụ bảo chớ có sai "miếng ngon nhớ lâu"
    Sunf: scan nhanh lên
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ sáng đến giờ toàn thấy kể chiện giè mà cứ " chả hỉu giề" với lại chả hỉu giề làm mạng của tớ cũng bị tẩu hỏa nhập ma, chả hỉu vì sao mà cứ chập chà chập chờn, làm tớ cũng cố hỉu cũng chả hỉu giè luôn .
    Ái chà chà, đọc một lát thì hỉu thêm là hôm qua có phi vụ họp hội phụ nữ, đúng không nhỉ? Hơ, nhưng ở đâu lại xuất hiện kẻ LỪA ĐẢO thía
    @chiến hữu: Ừ, khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa thì báo cho tớ đi ké cẩm nhé, tuần này tớ rảnh đến tận 3 ngày ở Hà Nội cơ đấy, đang bơ vơ một mình, chả biết là đi chiến đấu ở đâu
    @songtunu: cậu có kế hoạch 2-9 rùi à?
    @sunflowers: được nghỉ có về nhà không thế, nhà ấy có vườn không? Đi về đó có phải đội mũ bảo hiểm không?
    ...gửi trước đã, xem cái mạng có bị đơ không?

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 30/08/2005
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Không giận dỗi, ừ thì không giận dỗi nữa. Nhưng mà hạ hoả (đúng ko nhỉ, tiếng việt ko dấu nên đoán thế) thế quái nào được. Câu biết thừa là tớ là mạng Thiên Thượng Hoả (lửa trên trời) rồi kia mà.
    Tuy nhiên, đính chính với cậu là người mà tớ giận lại chính là bản thân tớ, ko phải ai khác đâu. Vậy nên có thể xem như là tớ hơi ích kỷ cũng được. Và một điều nữa tớ cũng muốn cậu hiểu là tớ là người ko hề biết đến nuối tiếc (tính cho đến thời điểm này). Dù sao, tớ sẽ nghe lời cậu. Nhất định tớ sẽ vui lên ngay được ấy mà (cả cậu cũng vậy nữa nhé)
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    @HHX: ờ nhỉ, tớ quên mất chưa gửi cho bạn mấy truyện vova. Hihi ấy vào Truyện cười ở ttvnol này xem tạm vậy, nhiều lắm đó nhưng ... đọc đừng choáng.
    @songtunu: hum nay tớ lại fải đi quanh thành fố nên chưa có time scan cho ấy. Mai nhé! (dừng chân để câu 1 bài rồi lại fải đi đây )
    Hay quá, HHX cho tớ ăn ké cái vụ hối lộ với nhé
    Hihi Cloudy chưa có kế hoạch gì cho 02/9 à? Hay nhân tiện tớ mời mọi người về quê tớ chơi. Không fải đội mũ bảo hiểm đâu, cảnh thì đẹp miễn chê rùi . Nếu có time thì đi cả 3 ngày (nhà tớ chứa được thoải mái ), còn nếu không có thể đi 1 ngày cũng được (30 km). Thế nào? Hội ấy có đi không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này