1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...tớ có nhiều kế hoạch hoàng tráng quá, nhưng cuối cùng lại phải cancel vì điều kiện sức khỏe và vitamin T không cho phép.
    Tớ thấy đi một ngày cũng ổn đấy nhỉ? mùng 3-9 chẳng hạn, honghaxinh, songtunu, ...thế nào? Nếu mọi người không đi, mấy ngày đó tớ ở nhà đắp chăn chờ Độc Lập thêm nữa lại làm con ngoan mấy ngày
    Về vụ hối lộ, chiến hữu cùng bằng hữu cố gắng sắp xếp vào cái giờ cho tớ tham gia được nhé
    Hôm nay quên mất, cứ tưởng mai là được nghỉ rùi mới sợ chứ

  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    2.9 đê
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    1 bạn viết thư cho tớ có đoạn tài bút sau:
    Vì tớ ko dùng YM nên ko biết điều này. Có điều đoạn tái bút này làm tớ nhớ đến 1 chuyện.
    Hảo có nhớ hôm tớ kể chuyện tớ đã chở 1 cô gái đi như thế nào ko. Tớ đi xe của cô ấy, mặc quần sộc sệch, áo thì bẩn, chân đi dép. Nói không ngoa chứ đúng là nông dân vừa từ quê lên tỉnh. (Tất nhiên tầng lớp xuất thân của tớ là nông dân chính gốc rồi)Lại còn đòi mời người ta vào uống nước, tặng hoa. (hihi, là bởi vì hôm đó tớ thấy thích người ta quá đi cơ, đến nỗi, chỉ chát trên mạng cũng rủ người ta về nhà mình ăn cơm tối.)
    vậy mà rồi tớ lại ko thích người ta nữa, chán tớ nhỉ. Hay là tại tớ có mới nới cũ. Chẳng biết nữa. Nhưng nhịp đập của con tim tớ bây giờ lại đang dành cho 1 người rất ấn tượng, biết nói thế nào nhỉ, mà cái người này tớ lại chưa từng gặp mặt.
    Đúng là chán tớ thật, cái bạn rose thì là người thực việc thực mười mươi kia đang đòi tán tớ mà tớ lại từ chối, lại đi tán người khác (mà cũng chẳng rõ người ta có tình ý gì với mình ko nữa chứ). Chán nhỉ, nhỉ
  4. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Híc, các bạn cứ khoét vào nỗi đau của tớ thế này. Híc, buồn quá, đến tán online tớ còn bị người ta đuổi cổ, từ chối thế này huống hồ...
    Thôi vậy, bạn T9 đi tán ở đâu thì tán, tớ vào đây buôn dưa lê, dưa bở với hội phụ nữ vậy. Àh, nữa, bạn T9 hôm trước hỏi tớ một loạt câu hỏi cho bài trắc nghiệm nào đó, thế kết quả đến đâu rồi.
    Honghaxinh ơi, thế cậu có thấy tớ có gì "chuẩn mực" không? Tớ phát hiện ra tớ với ấy có cái để cùng nhau thi đua đấy. Ấy đoán ra là gì không???
    Songtunu: tớ cũng mong được gặp ấy, nói chuyện với ấy chứ không phải là thoáng gặp như hôm qua. Lưu ý: lần sau nếu được thay bằng 3 quả khế thì cho bọn tớ 3 quả bưởi nhé Tớ không mê khế lắm nhưng mùa này thì nghiện bưởi
    Sunflowers: tớ nhận được truyện rồi. Thay mặt cả chị bạn tớ
    Hehe, hôm nay tớ vui cực. Tớ nhận được kết quả thi một môn mà tớ tưởng tớ đi tong rồi, thế mà lại pass, ở grade khá cao nữa chứ. Đời vui nhỉ Thi hồi tháng 7 xong tớ cứ phấp phỏng đến nỗi chưa dám đăng ký môn mới. Hôm thi về xong cứ phải nịnh nót, làm công tác tư tưởng cho sếp "em mà trượt môn này, sếp cho em tiền học lại nhé". Hihi, hôm nay forward kết quả thi cho sếp, sếp gọi lại ngay giọng còn mừng hơn tớ
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hi? hi? ...có chứ (ăn mặc ne?, ăn nói ne?, ăn uống ne?, ăn chơi ne? ...ngoại trư?...ăn ...ặc ặc )
    Tớ đu?a thôi, tại trong lúc chát chít, tớ thấy cậu nói chuyện rất tư? tốn, nên đoán vậy thôi
    Chúc mư?ng cậu với tha?nh tích đaf đạt được nhé! Tớ lâu rô?i k có thi thố gi?, hay la? 2 bọn mi?nh thi với nhau nhé ...thi xem ai béo hơn va? béo nhanh ...Hí hí, cha? pha?i đó la? điê?m chung cu?a bọn mi?nh sao ...tớ có đoán sai k
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ nhắn nhủ, thông báo tình hình (tại tớ lười log in vào mạng Mobi)
    Ngày mùng 2 và 3 tháng 9 tớ không ở Hà Nội, có thể muộn hoặc rất muộn mùng 3 mới về. Mùng 4 chắc chắn là ở đây rùi. Nếu hôm đó (mùng 4 tháng 9) mọi người đến nhà Sunf thì tớ đăng ký một chân, nếu không thì tớ chỉ đi loăng quăng buổi chiều được thôi
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 31/08/2005
  7. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ những 3 ngày, chưa kể 1 số nơi được nghỉ hẳn 4 ngày mà cả hội lại không có trò gì để chơi thì buồn quá há. Tớ thì lại chưa có kế hoạch gì cả, đang không biết có nên ở nhà đón độc lập như bạn gì đó không nữa .
    Mà đợt này bắn pháo hoa không bạn nào ở lại xem à, tớ thích xem bắn pháo hoa từ bé cơ, nên bây giờ vẫn chưa bỏ được sở thích đấy. Đi xem bắn pháo hoa xong tụ tập lại ăn uống, tán gẫu cũng hay lắm đấy, vì có không khí mà.
    Có bạn nào có cùng chung ý tưởng với tớ không? Cứ thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà.
    @ All: Chúc những người đi chơi hay về nhà thì thật vui vẻ nhé. Khi ra nhớ đem quà cho bọn tớ .
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, mãi chả post được gì.
    Ờ vậy 04/09 về quê tớ chơi nhé!
    Tớ cũng chẳng đi đâu vì dạo này "tuổi già sức yếu" quá , với lại sang tháng tới là thoải mái time để đi chơi xa rồi
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Kết quả là tớ nhận được như sau:
    1. Dù trong hoàn cảnh nào bạn cũng đừng khắt khe với bản thân (để hạnh phúc luôn ở bên bạn)
    2. Cố gắng duy trì những sự hài lòng mà bạn đang cảm thấy trong cuộc sống hiện tại (cũng là để hạnh phúc luôn ở bên bạn)
    hihi, cám ơn cậu nhé. Đợi tớ đi chinh chiến ở chiến trường này xong, nếu có kết quả, tất sẽ khoe với cậu. Nếu tớ thất bại, vậy cậu có vui lòng cho tớ thêm 1 cơ hội khác ko
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ còn nhớ bạn kể cả đoạn đưa cô ấy về (các cô khác nữa và linh tinh... ) nhưng thêm vào đó bạn bảo với cô ấy rằng "đừng có tưởng bở nếu như bạn có cái gì đó hơn bình thường bởi vì với ai bạn cũng thế"... chắc tại hoả mù bạn đưa ra dày quá nên cô ấy và cả chính bạn mất phương hướng ~> thất bại ~> chán, không thích
    Thế nào, các cô kia, có đến nhà Sunf hum 4/9 không? Để tớ còn biết đường lập kế hoạch... khác
    lethuy_kt: tớ sẽ xem bắn pháo hoa ở ngoài Hà Nội ( tớ thích món này lắm, lần nào có tớ cũng bon chen đi xem, lại còn xếp hàng từ rõ sớm)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này