1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đen ơi là đen,làng nước ôi, trời ôi, lòng ôi, cái gì cũng ôi ơi.... Mình bị bỏ rơi trong ngày Tết Độc Lập và mình bị bỏ rơi ở nhà vì bị cảm đột ngột nên cả nhà kô cho mình đi Tuần Châu trong 2 ngày nghỉ còn lại. Bi giờ mọi người đang bù khú ở chân trời nào còn tui thì canh nhà của chúng ta nè. Nhưng bù lại mình ở nhà cũng kô uổng vì : thứ nhất Tối 2/9 mình trèo lên thượng nhà mình tuy buồn nhưng được xem 4 điểm bắn pháo hoa. Điểm Ngọc Khánh có nhiều màu và hình lạ đẹp mắt nhất. Điểm kết thúc sớm nhất là Hồ Tây vào 14'' 11". Điểm Hồ Gươm bắn dầy và nhiều nhất nhưng đơn điệu chỉ toàn hoa hình tròn, dừng lại đúng 15'' 1" . Điểm bắn lâu nhất là Hồ Hale tuy nhiên nhiều quả xịt quá dừng lại ở 16'' 3". Thứ hai là tuy ở nhà 1 mình nhưng có cái gì ăn được là mình ăn tất nên có vẻ mình béo lên. Hí Hí nè các bạn đang làm gì, mình đang ăn Hồng này, Đu Đủ này và Lạc rang này ... ôi dã man khi mình lại phải bự lên này
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải là 1 điều gì đó ko? Tớ cũng đang viết thư cho 1 người bạn giống bạn. Trong lúc compose tớ đã kịp vào trang này, đọc bài của cậu. Muốn nói với cậu rằng, có tớ nè, và cả những người khác nữa. Cậu sẽ nhanh khỏi ốm vì nhờ cậu mà nhiều người khỏi ốm. Cậu sẽ ko cô đơn vì nhờ cậu mà nhiều người không còn cô đơn. Cám ơn cậu vì tất cả, bebuthuy ạ!
    Tớ chỉ kịp nói được bấy nhiêu với cậu thôi. Chúc cậu mọi sự an lành.
  3. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ai chưa xem pháo hoa thi? xem đi, mafi mới úp lên được máy chu?, chán vật vaf
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe hôm qua đi chơi vui cực nhé, lại vẫn chỉ có bè lũ 4 cô ham chơi đi .
    Àh thông báo với Hà 1 tin buồn là hôm qua đã có 2 kẻ đi sau nghe lén chuyện tình Như Ý-Xuân Dần-Cát Tường của HHX rùi đó , rõ ràng là chúng mình chia tay họ rồi nên mới yên tâm mà "tâm sự " thế mà.... . Cũng may mà câu chuyện bắt đầu đến hồi hấp dẫn thì Songtunu lại bắt chúng ta chia tay, thế nên là cái đoạn hấp dẫn đó không bị "họ" nghe nốt nhỉ . Hihi cái lúc chia tay 2 ấy, tớ đang bắt đầu khởi động để chuẩn bị tăng tốc thì bỗng nghe thấy hình như có ai đó đang "nói xấu" mình, quay sang thì đã thấy 2 bạn đang đi bên cạnh. Cứ tưởng 2 bạn đi đâu, hay quên cái gì mà mình đang cầm của 2 bạn ý, hóa ra là 2 bạn đuổi theo để đưa mình về nhà,2 bạn hứa từ hôm nảo hôm nào, ấy thế mà hôm qua về cũng sớm thế mà 2 bạn vẫn cứ giữ lời hứa , hix...xúc động, xúc động quá
    Phải công nhận, nhìn cái "bãi đất hoang" trước nhà tớ nom cũng hơi .... rợn thật , người thì tớ không sợ , nhưng cứ thấy mấy cái bóng...cây hay bóng cái gì đó hay mấy con đom đóm lập lòe là tớ sợ
    Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ nhé !
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe ngồi ké ở sân thượng nhà "người ta" nên xem được quả pháo đẹp nhất đấy à . Bảo cho tụi tớ bám càng xem ké mà không cho, ki bo kẹt xỉ quá. Làm tớ giờ phải xem pháo hoa qua ảnh
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Có hai kẻ quyết tâm thực hiện nhời hứa và hộ tống tam cô nương, hai kẻ phóng hai cặp mắt âu yếm tràn trề về phía trước để mong tam cô nương phát huy hết khả năng...nhạy cảm, nhìn mãi mà chả thấy cô nương nào nóng gáy vì...mải buôn , đến mức độ qua cầu vượt mấy lần húc...đuôi xe , vẫn không biết, cho đến đoạn chia tay, chia chân cũng...quyết tâm không biết.
    Tiếp tục lướt theo hộ tống cô nương Sun, fát hiện ra có kẻ vi phạm luật giao thông nghiêm trọng, hơn 60km/h là trên công tơ mét của kẻ đuổi theo, còn dĩ nhiên Sun nhà ta phải đến 70km/h, choáng , lâu lắm rồi cũng chả tổ lượn như thế. Oài, mãi sau mới đuổi kịp
    Kekeke...sau khi hai kẻ hộ tống đến tận cổng thì quay ra, kẻ ngồi đằng sau phó thác số phận cho kẻ đằng trước, kẻ đằng trước do bị nhiễu sóng bởi kẻ ngồi sau và kết quả là hai lần bị lạc...vì quá tự tin vào trí nhớ Cũng may, tỉnh táo tầu, nên kẻ đằng sau nhên tiếng và kết quả là cũng về được đến nhà
    @Sun: tớ chả sợ đom đóm hay ma đâu, chỉ sợ....mỗi người thôi
    Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ, mạnh khoẻ

  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
  10. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Mấy em les đi chơi với nhau tình củ quá nhể: lại còn đưa nhau về tận nhà nữa. Em sunf ở xóm liều hay sao mà nhà hẻo lánh thế? Hay là ở đấy để hôm nào có anh nào galant đưa về thì nhân thể bảo anh ở lại luôn sáng về sớm, "không có anh bị lạc thì iem áy náy lắm"?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này