1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Trước lời khẩn cầu tha thiết của đồng chí nhnnhn là muốn tiếp tục tà lưa à ơi vài em nữa, tớ xin đính chính lại là đồng chí mới chỉ ăn hỏi thôi chứ chưa cưới. Vậy em nào có ý định cứ tiếp tục nhá
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế là... xong đời trai của nhnnhn rồi , lời đính chính lại của Lotomo đã coi như vô hiệu :D].
    Làm tớ đang định.... có ý định gì đó với nhnnhn nhưng mừ nghe Lotomo tuyên bố xong thì .... thất vọng! Thất vọng quá!
  3. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ừa thía chứ
    Vẫn còn nhưng ngày tự do... tuy có hơi ít
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Anh à, ảnh đâu rùi
    Anh đi lấy vợ thế thì ai dỗ em mỗi khi em khóc đây
    Post lên đê, cứ câu kéo mãi
  5. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Không được bà con ơi
    Tớ không cho ảnh lên được lúc khác vậy nhé. Chắc do mạng đang lỗi
  6. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp, người đẹp
    Tới các ấy: Mấy hôm nay quỹ thời gian của tớ hơi bị eo hẹp. Tuần sau tớ lại vi vu cả tuần trong SG rồi. Hẹn tuần sau nữa vậy nhé
  8. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hic, ảnh đẹp thế này.. bảo làm sao Anh chẳng đi lấy vợ
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Khekhe, đi lang thang tìm chỗ trút tâm sự, đọc được cái này, copy về đây để bà con giải trí
    -anh có yêu em không?
    -anh yêu em
    -anh yêu em nhiều không?
    -nhiều lắm
    -vậy thì chúng ta làm đám cưới nhé!
    -được thôi, nhìn chung là anh không phản đối..........
    -có điều gì ngăn cản chúng ta làm đám cưới đâu?
    -không, với anh thì chẳng có vấn đề gì cả.
    -vậy thì chúng mình quyết định cưới nhau nhé.
    -đồng ý, cưới thì cưới.....thế sau khi cưới chúng mình sẽ ở đâu, em yêu?
    -ừ thì thời gian đầu chúng mình tạm thuê nhà vậy.
    -cũng được, nhưng chúng mình sẽ lấy đâu ra tiền để thuê nhà đây?
    -chúng mình sẽ chuyển sang học hàm thụ buổi tối và đi kiếm việc làm
    -thế cũng ổn đấy, nhưng ai sẽ nấu ăn đây?
    -mẹ em nấu ăn rất ngon, rồi thỉnh thoảng nhờ bà của anh qua giúp nữa
    -thế thì chúng mình lấy nhau để làm gì nhỉ?
    -để sinh con và nuôi dạy chúng
    - trẻ con hư lắm, sẽ khóc inh ỏi suốt ngày và chúng ta phải trông nom chúng, cho chúng ăn, sẽ chẳng còn đi xem phim và nghe hoà nhạc nữa đâu
    -vậy thì thôi chúng ta sẽ không sinh con nữa, thay vào đó chúng ta sẽ nuôi chó và hàng tuần vẫn đi xem phim và nghe hoà nhạc
    -thì bây giờ chúng ta vẫn đi xem phim và nghe hoà nhạc hàng tuần đó thôi, đâu cần phải cưới xin gì?
    -đúng thế
    -thế thì sao?
    -thì như vậy là chúng ta luôn ở bên nhau
    - thế em thích lúc nào cũng phải dính vào nhau à?
    -nếu lúc nào cũng ở bên nhau thì chắc là sẽ phát chán lên mất...nếu chúng ta đi làm ban ngày thì sẽ không phải lúc nào cũng ở bên nhau
    -như vậy là chúng ta phải đi làm chỉ để khỏi phải phát chán lên vì suốt ngày ở bên nhau?
    -vậy thì thôi không đi làm nữa........
    -không đi làm thì lấy tiền đâu mà sống chung bây giờ?
    - thế thì thôi không sống chung với nhau nữa.........
    -nếu vậy thì cũng không cần phải đi thuê nhà
    - không có nhà thì mẹ em cứ ở nhà em chẳng phải nấu nướng cho mình nữa
    - bà anh cũng không phải đến nữa
    -thế thì cũng chẳng phải cưới xin làm gì cho mệt
    -anh đã nói rồi mà
    -em nghĩ chúng ta có làm đám cưới hay không đâu có gì khác nhau , điều quan trọng nhất là chúng mình yêu nhau, đúng không anh yêu?
    -đúng, anh rất yêu em
    -anh yêu em nhiều không?
    -nhiều lắm
    -vậy thì chúng mình làm đám cưới nhé!
    -................

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này