1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    Rượu chúc mừng hai bạn nè
    [​IMG]
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 08/09/2005
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Say đứ đử roài
  3. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Gớm cô cậu này cứ kẻ tung người hứng làm anh chóng hết cả mặt
  4. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Đang say men tình, sắp lấy vợ chóng mặt thì cứ nói, chỉ được cái đổ linh tinh
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đi lang thang trong... chuồng
    Có mình tớ online vào chiều thứ bảy thì đành.... tự nói tự nghe vậy
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    1/9/05
    Sáng
    Nhờ một người tìm hộ địa chỉ, điện thoại nhà nghỉ ở NĐịnh. Người ta tốt thật, tìm luôn cho một anh công an và nói "khi nào em tới đó gọi điện, anh này sẽ đưa em đến tận Khách sạn"..
    Con bé chạy mất
    Tối
    Nháy máy kiểm tra xem kẻ đã nhắn tin là ai, có hồi âm và thêm cả mấy sự giận dỗi, người đó say goodbye một cách phũ phàng..
    12pm
    Được một kẻ thất tình thả về nhà, sau khi đã mỏi miệng khuyên ngăn và mỏi tay nhắn tin moi móc thông tin từ kẻ khác... Đi ngủ với một tin nhắn ngọt ngào của em iu
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    2/9/05
    Sáng
    7am
    Dậy, cắm đầu nhét quần áo vào balô, sắp xếp chuẩn bị mọi thứ để đi lượn trong 2 ngày: mũ bảo hiểm, kem chống nắng, găng tay, kính, mũ, khẩu trang, khăn... Máy ảnh, đây rùi nhưng chưa có film, để tẹo nữa mua vậy.. Xong, ngồi xem tivi đợi bạn
    8:30am
    "Kính cong, kính cong" "ok, em xuống đây, đợi tý nào" "hơ, thế MA đâu?" "không biết, tưởng xuống đây rùi" "chưa, em đang đợi mà" "ờ.. thế thì đợi thêm vậy"
    9:00am
    "Bim bim"
    "Đến rùi, sao muộn thế?"
    "Trời ạ, lạc trong khu này cả một tiếng rùi, đi mãi lại lòng vòng về chỗ cũ, may mà cái bảng Nhạc Hiếu vẫn còn thì mời nhận ra "
    "Đi nhá, em chưa được ăn gì"
    "Me too, đi rùi ăn trên đường vậy"
    Đi...
    9:30am
    Vào hàng ảnh, mua film, nhờ em bán hàng lắp hộ, thế rùi "rẹt rẹt.." Ống zoom kẹt đơ, chẳng tắt mở, chẳng làm gì được... rền rĩ một hồi, em chỉ xuống cửa hàng dưới.. Xuống đó, thêm một số thời gian hý hoáy của các kỹ thuật viên..
    "Em để lại máy ảnh đi, anh cho mượn cái khác, chứ máy ảnh này, kẹt ống zoom rùi"
    Đắn đo, bàn luận, gọi điện hỏi mượn tứ tung trong 15phút chẳng được gì..... "ok, nhưng fải hướng dẫn em đầy đủ đấy nhá"
    10:45am
    Phù, xong, đi chùa Đậu nhá
    Chùa Đậu, chẳng nhớ đi đến lần thứ bao nhiêu nữa, mỗi lần đi lại đi cùng một người, đến giờ không khéo thuộc đường đi hơn cả lối về quê.
    Ngày 28/7 âm lịch, các cụ ở trong làng đi chùa đông thế, chen mãi mới xin được cốc nước vối . Măm măm nào, bữa sáng hay trưa đây
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    2/9/05
    Tà tà đi xe với tốc độ 35km/ giờ, lướt qua Cầu Giẽ, Phủ Lý... gần tới Nam Định..
    "Rẽ nào, rẽ nào"
    "11km nữa là tới"
    "Đường quá bụi, khiếp, lúc về không quay lại đây đâu nhá"
    ..Vừa đi vừa hỏi, vòng qua vòng lại.. có chỗ trông rõ đẹp, thế mà lại lướt qua, lúc sau hỏi được đường fải quay lại đúng chỗ đó.
    Phủ Giầy là một quần thể bao gồm 12 đền phủ, với diện tích rất rộng, cả trên núi lẫn ven sông.. với "quá nhiều đền phủ như thế, thì chỉ nên đi vào .. Phủ Chính thôi, các chỗ còn lại chúng ta đi qua, thế là điểm danh hết nha"
    Nghỉ ngơi, ăn uống bù khú để tinh thần thanh tịnh trước khi vào lễ các cụ, một số người trèo lên cột điện (gẫy) để nghe điện, một số khác ra sức ăn bù lại năng lượng buôn bán trên đường.
    Nhận được một lời mời của bạn về nhà chơi, một người khác cố liên lạc với người ở NĐịnh hòng kiếm chỗ nghỉ chân tối nay (nhưng nạn nhân đã kịp trốn mất). Vì llời mời quá thiết tha (cả bất ngờ nữa) kế hoạch đành thay đổi, mơ ước xem bắn pháo hoa ở TP NĐịnh tan thành mây khói..
    Vào vãn cảnh, lễ lạt.. "tùng tùng" "cheng, cheng" "cô mặc áo xanh, cô..." (ai đó bảo, người ta nói đi lễ mà gặp lễ lên đồng là rất may - đúng không nhỉ, hình như đã thấy may)
    ...
    Gặp bác chủ nhang mua công đức nhân thể hỏi thăm đường. Đi Nam Định nào, đi hướng Vụ Bản, gần hơn đường cũ rất nhiều.
    TP NAM ĐỊNH - chẳng được đi xem hồ Vị Xuyên, sông Lấp, chẳng được lượn các phố hàng - hàng .. giống như Hà Nội, cứ nhong nhong xe, đi ven đô. Đã 4pm, liệu có kịp để đi tới một nơi cách gần 100km không? Biển Hải Hậu xa quá. Ngược lại, vòng ra đền Trần - chùa Phổ Minh, ơ mà còn fải mua xăng nữa..
    "anh ơi, cho em hỏi đi lối nào tới đền Trần ạ?"
    "em fải mua xăng anh mới chỉ cơ"
    "có ạ, nhưng mà xe bạn em mới cần mua, anh chỉ cho bạn em nhé"
    "ờ, em mua hả"
    "vâng"
    "đầy rồi đấy"
    "anh chỉ hộ em đi"
    "ờ, em đi khoảng 1km nữa là tới thôi, đã đến đúng nơi rồi còn hỏi"
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    2/9/05..
    Chùa Phổ Minh..
    Đền nhà Trần, đền thờ Trần Hưng Đao... lạ thật, đáng lẽ đây là Di tích lịch sử, thế mà người ta cũng cho hầu đồng.. Ông từ ở đền thờ Hưng Đạo Vương cứ khuyên nhủ: các cháu kệ họ, âu cũng là số khổ, có khổ người ta mới tin vào sự mê tín như thế..
    Nghe lời khuyên của ông "con gái, không nên đi quá muộn, mà cũng đừng đi đò, không tốt, bây giờ đi chùa Keo không kịp đâu, tốt nhất để mai hãy đi", tiếp tục đi về hướng Thái Bình
    Qua cầu Tân Đệ, bao nhiêu người giới thiệu, khen nức nở cây cầu này, giờ mới được đi qua, bạn chẳng cho dừng lại để nhòm xuống sông (Hồng)
    Vào thành phố, lại hỏi đường. Điểm đến Biển Đồng Châu (ở đâu? hướng nào? cách bao xa?...). Bạn sợ muộn, cứ đòi huỷ vụ đến nhà bạn ở TBình, liên lạc với người ở đây - "tò te tí".. Đi ăn đã, bữa tử tế đầu tiên trong ngày
    Liên lạc qua lại, "đến Đồng Châu, kiểu gì cũng fải qua nhà tớ"... Một vụ nhậu nhẹt được đem ra mời chào, vô ích, các cô nàng nhất quyết fải tới biển đã, còn 20km nữa, mới 6:30pm mà trời đã tối..
    Sau cốc nước mát lạnh và những lời chỉ lối nhiệt tình, lại tiếp tục đi.. Trời tối nhanh thế, có 20km mà đi mãi chẳng tới, thấy bảo có "ông tượng" mà cũng chẳng thấy đâu (Hôm sau, lúc trở về, đi đường có nhìn thấy "ông tượng" thật, tại tối quá, có tý đèn đường nào đâu), cứ đi, cứ rẽ theo cái biển chỉ đường.
    Đi mãi, chẳng thấy nhà nghỉ Công Đoàn ở đâu, hỏi thăm vậy.. Tiếp tục đi, lên tận đường đê, đường xóc, ổ voi ổ trâu dày đặc, vượt qua được cái này đã thấy ngay cái khác.. roài phi xuống một cái ổ, tay lái quay ngang, xe chết máy, đồ đạc từ giỏ xe bay vèo xuống mương, chân đầy bùn, ống quần rách một bên... may nhá, nếu xe không chết máy chắc phi luôn xuống vuông tôm của người ta (cũng là đến hôm sau mới biết rằng đấy là vuông tôm, ban đầu thấy tối om om, lại cứ có những cái gì nổi nổi lên, lại tưởng lạc vào đồng MUỐI).. lôi xe lên khỏi ổ voi, lồm cồm bò xuống mương nhặt túi đồ (toàn đồ ăn, may mà chẳng rơi tẹo nào ra ngoài), bạn đi xe trước quay lại, rọi đèn pha, cười nhăn nhở.. khà khà, grr grr... cười cái gì nào.... Đi tiếp, từ từ thôi nhé, đằng nào cũng muộn rùi, mà cái nhà nghỉ chết tiệt kia ở đâu, hết đê đất, rẽ phải đi thẳng, đâm ra tận kè bờ biển, quay lại, rẽ phải, đi trên đường đê, mò mẫm, lại hỏi thăm, lại mò mẫm... cuối cùng cũng tới nơi...
    Lên được đến phòng 8:30pm. Nơi này không có sóng điện thoại
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nàng đang kể sao lại không tiếp tục nhể?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này