1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    02/09/2005
    Nhà nghỉ Công Đoàn - Đồng Châu - Thái Bình
    Leo lên được phòng, giành giật tranh nhau cái Bathroom
    "He he, cái này đèn ở đâu nhỉ?"
    "Xem thử xem, mấy cái công tắc ý"
    ...
    "Hơ hơ, anh ơi, cho em xin mấy cây nến"
    "Làm gì hả em?"
    "Em thắp trong Bathroom ạ, chắc lần trước ai đến khuân luôn cả bóng đèn đi rùi"
    "Để anh xem nào"
    "lách tách, lách tách"
    "ờ, hay em sang đây, anh đổi cho phòng khác"
    "Nhưng bọn em chân đầy bùn, làm bẩn hết phòng này rùi, có phiền anh không"
    "ờ không sao đâu, cái này không có đèn thì đổi phòng khác, đề đó anh sửa lại"
    Lê toàn bộ balô, túi sách... sang phòng bên. Một cô nàng tiện tay kéo cái túi kéo luôn cả 01 chiếc cốc rơi vỡ tan
    "nào, nào, giận dữ gì thế, túi này hum nọ cũng móc vào váy người ta suýt rách, cẩn thận đê"
    OK, đèn đóm đầy đủ, điều hoà đã bật, cốc tách Ok, nước nóng cũng thế, còn có cả tivi nữa, bật lên xem nào..
    15'' sau
    "Cộc cộc cộc"
    "Ai thế?"
    "Anh đây, lễ tân đây.."
    "Dạ anh đợi em một tý"
    "ờ, em ơi"
    "Dạ"
    "Khi nào tắm em nhớ tắt công tắc nước nóng đã nhé, đấy cái ở giữa"
    "Sao lại thế ạ, để tiết kiệm hay là.."
    "Để khỏi giật em ạ, lần trước có một chú đã bị giật rùi"
    "Vâng, he he, may mà em không dùng nước nóng"
    10:30pm
    Đói quá, chẳng ai chịu xuống lễ tân xem có gì, mà xung quanh thì tối thui.. Nào, hạt dưa, dưa hấu, ổi, bưởi có cả chè mạn, còn cả phomát nữa, mang ra xơi nào...
    "cộc cộc cộc"
    "Ai muộn thế nhỉ?"
    "Ai đấy ạ"
    "Anh đây, lễ tân đây"
    "Vâng, anh đợi em mặc quần áo đã, à không đợi em một tý"
    "OK, có việc gì không ạ"
    "em có tiền lẻ đổi hộ anh 100K, để bọn anh chơi bài"
    "Vâng, thế anh có thiếu chân không ạ"
    "Thiếu 1 chân, em qua nhé"
    "ở đây bọn em có cả 4 chân cơ, nếu mà qua, chắc anh fải đi kiếm thêm 3 hội thiếu 1 chân mới đủ"
    "thế khi nào bọn em thích chơi thì qua nhé, ngay phòng bên cạnh thôi"
    "Vâng ạ, tiền đây ạ, chào anh ạ"
    12pm
    Trời ơi, con gì đốt vào người, hí hí, ai bảo, kéo hết chăn, thuốc đây, xịt vào, vẫn không hết hả, này thêm, thêm nữa nhá..
    Không được, xuống đê, giũ giường (may thế mình có chăn riêng).. hic, hết tiêu cả lọ thuốc của mình...
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    03/09/2005
    1am
    Hic, chẳng ngủ được, mà vẫn đói, tóc chưa khô, thế đọc truyện nhá "Lần đầu thân mật" hay mang cái này ra xem vậy "Bảng tính điểm của phụ nữ"..
    - ừ hay đấy
    - đọc đê, tính thử coi
    - để em đọc, nào "xét theo...
    ...
    - thôi, thế là mất điểm khoản "chung thuỷ" rùi
    - em cũng thế
    - hehe, mình chung thuỷ đấy chứ, có khi nào có 2 hay ba anh đâu
    - "Nhẹ nhàng", mình đạt điểm OK rùi
    - Vớ vẩn, thảo mai chứ nhẹ nhàng gì
    - khekhe, thế cho tớ 1/2 điểm đấy nhá
    - ừ, khuyến mại cho
    - "tài sản" có 12 điểm đấy thôi
    - quên đi, cái đấy là điểm lùi của tớ, bọn kia xê ra
    ...
    Nhưng vẫn đói, a còn gói hoa quả sấy, mang ra ăn nốt vậy..
    2am
    Tóc khô rùi, tắt đền đê, ngủ đi nhá
    Lục xục, chí choé, xì xào... kẻ giằng chăn, kẻ kéo lại
    "rì rầm, rì rầm..."
    - Tăng nhiệt độ lên đê, nhức chân quá
    - Giè, 27độ, quạt tự động, khô, còn muốn gì nữa
    - Đắp thêm chăn vào đê
    - Co cái chân vào
    ..
    5'' một lần, cửa bathroom lại đóng - mở, cho thuê phòng thế này thì lỗ về tiền nước mất thôi
    5am
    - Ha ha, há há
    - gì thế?
    - Nó vừa lảm nhảm, chỉ còn "bảo an" thôi, chị buồn cưới quá
    Một kẻ nằm ngủ mê nói linh tinh về công việc, kẻ kia không ngủ được do lạ nhà cười sằng sặc và tất cả đều mở mắt..
    5:30am
    Hai kẻ ham chơi mò mẫm đi ra bãi biển dạo, mang máy ảnh - hy vọng chụp được cảnh mặt trời mọc, mang xiền - để xem có gì ăn được..
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    3/9/05
    Bãi biển Đồng Châu
    Không có chủ đích đi biển, cô nàng vác một đôi guốc mà đi chỗ nào hơi lun lún một tý cũng để lại vô số lỗ. Quyết định sẽ ra biển, qua TP Thái Bình mua một đôi dép lệt xệt. Mang đôi đó ra bãi Đồng Châu, ồ, fải đi chân đất, để cát mát-xa vào chân, thế mới tốt, dép xách tay vậy. Bãi biển vắng hoe, đêm - thuỷ triều xuống bờ biển dài vô tận..
    Trời oi, nóng, chẳng có tẹo gió nào, tới bãi đây rùi, nhưng vắng người quá, đi ra phía kia nhá, hy vọng có gì hay ho..
    - biển đây á
    - vâng
    - cát đâu
    - dưới chân đấy, lẫn vào phù sa
    - thế nước đâu, ở phía xa cơ, bao giờ buổi sáng, thuỷ triều chẳng xuống
    - thế đi ra mặt nước nhá, mà đi về phía này, để đỡ vắng
    20'' sau
    ''vít vít vít..."
    - haha, có cả vịt nữa
    - nhiều nhỉ, cũng nhiều ghe neo gần bờ đấy chứ
    15'' nữa
    Trên bãi biển, có rất nhiều tổ dã tràng (đoán vậy - tại hồi bé nhòm thấy ở Đồ Sơn, có những cái tổ như thế). Có vài cô cứ cầm cái cuốc nho nhỏ, cuốc và nhặt sò, ngao..(đại loại thế). Một chị tre trẻ cứ chọc một cái que xuống bãi biển rùi rút lên lôi theo một mẩu vàng vàng, trong trong thả vào chậu nước bên cạnh. Theo điều tra, chi bảo rằng đấy là một loại kểu giống con hến, luộc lên ăn rất ngon (có nói tên nhưng mà không nhớ), đi dọc theo bãi biển gặp rất nhiều người lầm những việc như vậy..
    Hỏi đường, những người dân bảo, nước ròng, fải đến 10am nước mới lên, còn đi đường fải cẩn thận nhá, sa vào chỗ hút cát là không thấy người đâu
    6:30am
    Với tốc độ đi khoảng 2km/giờ thì kể ra đi cũng được kha khá, mà xem ra bờ nước vẫn còn xa lắm.. Thứ nhiều nhất gặp là phù sa trộn lẫn cát, thi thoảng xuất hiện một số vũng lầy, nhiều hơn chút nữa là các vũng nước nho nhỏ, còn gặp cả mấy con trâu lơ thơ dạo mát
    Quyết định trở về nhà nghỉ. Quay lại đường đã đi
    7am
    Gặp nơi có nước, cũng hơi hơi trong, có thêm một tý cát, cắm đầu đi vào đó hy vọng bàn chân sẽ đỡ phù sa.
    "Ặc ặc" Bùn ngập ngang bụng chân, giãy giụa 2 cái bùn lên đến gần đầu gối "híc híc, kéo lên đi nào, không đi ở đây nữa đâu"
    - ai bảo, không nhớ người ta bảo chỗ hút cát à
    - ừ giờ thì nhớ rùi
    Sợ xanh mắt, chịu khó đi vòng ra xa
    7:25am
    Mặt trời đã lên ngang bầu trời và ẩn nấp sau những đám mây. Gió vẫn trốn tiệt đâu đó. Gặp một kẻ ngủ chung phòng. Lừa đảo một bãi biển thơ mộng và hoành tráng đang chờ đón, tên kia dại dột nghe theo. Hai kẻ còn lại hỉ hả trở về phòng...
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, cái hội này lừa đảo khiếp nhỉ , tớ cũng bị lừa kiểu này vài lần rồi đấy, hơi bị con cú . Cứ tưởng đẹp đẽ và hoành tráng như lời tụi đi trước nói, ai dè mò mãi mới tới nơi lại chả ngắm được cái gì
    He he đi biển Đồng Châu vất vả thế này, thảo nào hôm sau đi chơi songtunu chả còn hơi sức mà ngồi kể cho tụi tớ nghe
    Àh post ảnh lên đi cho tụi tớ ngắm biển nhà bạn T9 với
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    03/9/05
    7:50am
    Kỳ cọ bàn chân cho hết bùn, xả nước bathroom cho hết đất. Cười khoái trá khi thấy tên kia mò mẫm trở về từ bãi biển. Đặt chuông báo thức, leo lên giường và tiếp tục... ngủ
    9:30am
    "tít tít, tít tít, tít tít"
    Mắt nhắm mắt mở, tất cả cất giọng lười nhác "tắt chuông đi, ngủ tiếp nhá"
    Kẻ sáng suốt duy nhất "thôi, dậy đi, chuẩn bị đồ đạc nều không đến trưa cũng chả đi được đâu"
    Thu dọn đồ đạc, kiểm tra lần cuối, trả phòng..
    10:00am
    Đi nào, a chụp ảnh đã, cái ao súng lại cả con "đậu phụ" nữa, chụp lấy một kiểu làm kỷ niệm
    Lấy xe ra, anh bảo vệ rõ duyên dáng, để mấy em gái dắt xe mà đứng nhăn nhở cười, xì..
    Thôi, chào nhé, tạm biệt nhà nghỉ cùng bãi biển Đồng Châu, đường ra biết rùi..
    Sóng điện thoại lúc có lúc không, bố của bạn may thế, thế nào lại gọi đúng vào lúc điện thoại nghe được, cúp máy xong lại thấy tắt ngúm.
    Đường đẹp đây rùi, rẽ phải, rẽ trái.. vuông tôm kia kìa. Hum qua biết thế quay lại, đỡ fải đi mò tôm không nào, chết vì cái tội lười.
    Rẽ phải, loanh quanh ở chợ, chẳng lẽ đến đây lại chẳng tý hải sản nào, nhưng mà híc híc, giá còn khủng khiếp hơn Hà Nội, thế thôi nhá, trở về TP TBình.
    Đi qua Ông Tượng, khiếp to thế này mà chẳng có đèn, làm mình tưởng hôm qua bị lừa, đang định trách móc (xin lỗi em nhá, đã trót nghĩ xầu về em)
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy bóng dáng ông T9 đâu nhể
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    3/9/05
    11am
    Măm bữa thứ 2, Bún cá trắm với rau ngót
    Chiến đấu xong xuôi mới phát hiện ra chai nước hôm qua mua ở TPhố đã biến mất. Thêm một phát hiện nữa, hàng ăn cách nhà bạn có 2-3 số nhà...
    Lên đường đi chùa Keo - Thái Bình..
    Ở Thái Bình, điều thú vị nhất là bạn có thể hỏi đường bất kỳ ai, mà người ta đều nhiệt tình chỉ lối. Nhớ lại tối hôm qua, lúc đi tìm nhà nghỉ Công Đoàn, tối thui thế mà vừa lên giọng hỏi, một anh đã phanh kít lại, lùi xe y như quảng cáo, cười duyên dáng và chỉ đường một cách chi tiết tới mức chẳng phải hỏi thêm ai nữa.
    Còn nữa, Nam Định và Thái Bình có rất nhiều cầu, kể cả trong thành phố cũng thế, cầu nào cũng giống cầu nào, bọn tớ đi cứ bị... lạc
    Lòng vòng, lên đê, rùi lại xuống làng, xuống làng rồi lại lên đê, cũng tới được chùa Keo. Đẹp đúng như nhiều người mô tả, toàn gỗ thật, chẳng thấy cái đinh nào thật (hay tại mình tìm chưa kỹ ). Gác chuông bằng gỗ với mái cong veo (theo như một người xem ảnh bảo rằng "có chạm hình lưỡng long chầu nguyệt"), nhưng mà chẳng được vào - thấy rào kín mít, chắc để tu sửa. Tìm mãi, moi móc mãi chẳng thấy mấy cái cối thủng đâu cả (thế mà sách nói rằng ở đó có rất nhiều cối ngày xưa giã gạo cho thợ dựng chùa ăn)
    Lễ lạt xong xuôi, phó nháy, người mẫu dắt nhau đi chụp ảnh, cái thì xiên xẹo, cái thì giống y như postcard, cái thì theo đúng kiểu nghệ thuật - mỗi tội người tự nhiên dài như một que củi...
    Lại gặp may, lại có đám hầu đồng, thêm nữa đi vào đúng giờ nghỉ trưa, người bán vé di tích không có (tự dưng không fải mua vé tham quan)..
    Ra đến cổng chùa, nhăm nhe chụp ảnh, phải chụp cho đủ bốn người chứ, từ hum qua đến giờ cứ toàn 2 với 1... Thấy một anh ngồi giữa 2 chị đang gặm kem, mon men lại gần nhờ vả
    - anh ơi, chụp hộ bọn em kiểu ảnh
    - thôi anh không biết chụp đâu, em nhờ chị này này
    - chị, chụp hộ bọn em với, một kiểu thôi
    - chị cũng không biết, thôi anh chụp hộ đi
    ..
    - đây ạ. em căn rùi, anh cứ cho 4 đứa bọn em vào giữa khung và nháy hộ em vào nút này..
    - Biết rùi
    ..
    - Xong, được rồi đấy
    Mấy cái mỏ đồng thanh cảm ơn, hí ha hí hửng, tưởng là được cái ảnh đẹp đẽ, ai dè, về HNội, rửa ra không thấy, soi lên film, chẳng có cái ảnh nào
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mỏi tay quá , định bắt chước chị Trâm và anh Thạc nhưng xét thấy ngày xưa thầy cô cho điểm văn của mình quá đúng nên bỏ cuộc vậy...
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 12/09/2005
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Một sự khởi đầu đâu đến nỗi tồi...tệ
    Dù sao tớ cũng thấy nàng đã lột tả được chi tiết sự vật, hiện tượng, câu chuyện đến từng chân tơ kẽ tóc. Và dĩ nhiên, cuốn Nhật ký của nàng chắc dài....vài ....nghìn trang cũng chưa hết.
    Kekeke...chiện hay, tớ liên tưởng đến câu chiện "...con chuột vào trong kho mang ra một hạt thóc....rồi con chuột chạy vào trong kho...lại vác ra...một hạt thóc...."
    Truyện hay phim đều bắt đầu từ những gì mang tính đời thường, phải không nhỉ?
    Have a nice day!
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên đi làm sớm thế này, đến chỗ làm sếp suýt... ngã vì choáng. Lượn lên Net, cũng rất vắng vẻ (thế này lại fải viết tiếp nhật ký thui), chắc mọi người còn đang bận... đi đường
    Trời thích thật - mùa thu, sao mình thích mùa thu thế, qua Hồ Gươm fải cố lượn lấy một vòng quanh hồ để hưởng thụ không khí mát mẻ
    Qua đường Tràng Thi, vượt qua đèn đỏ với tốc độ gần 40km/h, đi được khoảng 20m thấy lẻng xẻng đằng sau "Gì ý nhỉ? Hình như tai nạn. Không biết có phải tại mình không? Khổ thật, sao cứ bị lực hấp dẫn của mình làm ảnh hưởng thế"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này