1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    13/9/05
    Có người bảo "định trở thành nhà văn hay sao mà viết nhiều thế? Để cho anh em đọc đến mỏi cả mắt". Rồi lại hỏi "Title có nghĩa là gì?" "Rõ thế mà cũng fải hỏi, đấy, đại loại là thế"
    Người khác nói "Avatar quá khủng khiếp, trông kinh dị. Thay cái khác đê" "Hic, người làm sao của chiêm bao là vậy Thay ảnh đại diện thì dễ, nhưng như thế có khác gì lửa đảo... người khác không?" (mình thật thà thế này lừa đảo người khác thấy áy náy chết đi được)
    Thế cho nên đến giờ phút này, có quyết định "Sẽ để nguyên title và avatar cho đến khi nào thấy CHÁN - quyết định này không thay đổi cho tới khi có quyết định mới "
    A, a thêm nữa, sẽ tiếp tục viết NHẬT KÝ nếu không ai chịu mò vào cái topic này post bài
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi người đi vắng đâu hết chỉ thấy bơ vơ mỗi nàng songtunu độc hành thía nhỉ?
    Nghĩ thấy mà xương quá cơ
    @sunflowers: cậu ngất trên cành quất hay cành gì thía, hay là gone with the wind thật roài
    @ Chiến hữu: Hihì...nhắn cái nữa, nhỉ? Hôm qua tớ vẫn chưa nghía được trang nào " Cô gái múa rắn" nhưng căn bản nghe cậu kể lần trước khá chi tiết và hay rùi nên....cứ để từ từ nghiền ngẫm sau
    Không biết T9 thi cử xong chưa nhẩy? Kết quả có khả quan không nhẩy? Không biết là cậu còn truyện gì không, hôm nào cho tớ mượn (nếu tặng luôn thì càng tốt)
    Các bạn Giang ở đây hình như toàn là Dòng sông không trở lại. Ứ thấy lên tiếng giè, chả biết đâu mà lần
    ......
  3. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đây, có một Giang đây. Ai bảo là không trở lại chứ có điều chắc nhiều người không biết tớ. Còn một Giang nữa là river of no return có lẽ nhiều người biết hơn.
    Thỉnh thoảng tớ vẫn vào xem bà con viết, nhưng mà busy nên không pốt piếc gì cả. Với cả thấy mọi người tụ tập chơi bời ầm ầm, mình không tham gia được thấy cũng hơi tủi thân , thế nên ứ thèm vào pốt nữa. À, chúc bà con trung thu vui vẻ nhá.

  4. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hình như dạo này tớ già rồi hay sao ý, không biết các cậu có bao giờ có cảm giác như tớ không nhỉ.. Hôm qua trời mưa to quá, đang định về nhà thì mưa, mưa và ... mưa, thế là đành ở lại dọn dẹp bàn làm việc, kê lại cái máy tính, đúng đến lúc cần những người sức dài vai rộng thì chẳng thấy ai, thế mới buồn chứ lại, thế là tớ hì hục làm 1 mình, hix hix. Đến lúc trời tạnh mưa để về thì trời tối mất rồi, vội vội vàng vàng khoá cửa để đi về, về nhà chán chê roài mới nhớ hình như không thấy cái tít tít của mình nó kêu, đi tìm thì chẳng thấy nó đâu cả, hu hu đâu rồi nhỉ... Mãi sau mới nhớ ra là để quên ở cơ quan chưa có đem về, thế có khổ không chứ, mất công đi tìm, hình như mình bị lây tính hay quên của ai đó rồi thì phải.
    Sáng nay trước khi đi làm mẹ tớ bảo, dạo này trên TV dẫn chương trình toàn thấy con gái, thay rất nhiều cô, còn con trai thì chẳng có, hình như con trai bỏ đi đâu hết rồi. Chợt nghĩ đến box của bọn mình, hình như cũng đang trong tình trạng như thế nhỉ. Có ai có ý tưởng gì để cải thiện tình trạng này không, bà con? Còn các bạn giai, chịu khó quan tâm đến chị em chút để chị em đỡ tủi thân chứ nhỉ.
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    He he có tớ đây, dạo này cviệc hơi tùm lum nên ít tán gẫu được . Tớ vẫn vào đọc bài của songtunu suốt mà, đêm về lại đọc 2 quyển truyện songtunu cho mượn
    Các bạn dạo này cũng bận bịu quá hay sao ý, chẳng thấy bóng dáng ai cả. Mới hôm rồi gặp HHX và songtunu, nhìn 2 nàng càng ngày càng xinh tươi quá .
    Thế Trung thu này mọi người có kế hoạch gì chưa? Nếu tụ tập đi chơi đâu thì gọi tớ với nhé .
  6. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc đời đẹp thế mà chẳng có người tận hưởng nhỉ, là sao vậy?
  7. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ thấy honghaxinh trên mạng, gọi mà không thấy trả lời. Đang kiếm đối tượng rủ đi rước đèn đấy à?
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chắc lúc đó vào YM bằng web đó...k làm được gì, làm thủ kho hardware mà k kiếm được cái Nic 10/100 Angle quá (tức điên rồ quá )
    Hnay lại k vào được, ôm mối hờn vì mọi người xung quanh chát chí chít...mình thì ngậm ngùi PM
    Này, cô nàng lâu lắm mới ló mặt...chương trình cuối năm thế nào
    Đấy, tớ tìm người đi rước đèn nhưng chưa được ...chỉ có 1 anh nộp đơn xin việc làm xe ôm...mai đi làm rồi k biết có qua được ải 1 tháng thử việc k nữa
  9. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hì, đang có người thử việc xe ôm cho ấy à? Thôi duyệt tạm đi rồi bắt hộ tống đi rước đèn. Qua trung thu tính tiếp. Kế hoạch cuối năm của tớ chưa chắc chắn lắm, nhưng nghe chừng sẽ khá là hấp dẫn. Noel tớ lại mò về. Có gì alô nhé.
    Tức quá, tớ đổi avatar mãi mà không được. Hồi trước đổi lia lịa có sao đâu, giờ tự nhiên nó dở chứng, điên hết cả người.

  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Mãi chả được về gì cả Đang bực hết cả mình mà vẫn cứ fải ngọt ngào mới khổ chứ
    Hẹn 1 đứa bạn qua đón, thế mà nó không thèm qua mà rõ ràng là mình hẹn rất nghiêm túc, chả nhẽ nó để mình ngủ lại cơ quan luôn. Tụi này giờ càng ngày càng tệ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này