1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đã về rùi à?
    Tưởng đi măm xong quay về thì nói chuyện tiếp, ai dè .... chuồn nhanh quá
    Tớ cũng chán quá, nhưng mà chẳng được về
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 16/09/2005
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Huhu....i m going to .... die
    Đau khổ, giờ này vẫn fải ngồi đây, có nguy cơ còn fải ngồi lâu nữa, thế mà mai thì lại fải đi sớm
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 16/09/2005
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Rõ khổ cái cô này, đấy hum qua, lúc bọn tớ lượn lờ buôn dưa lê ở nhà Gọt-bút-chì thì cô nàng vẫn hì hục ngồi sửa LỖI . Hehe, không biết cô này gây ra "tội lỗi" gì mà cứ ngồi sửa mãi thế
    Mừ hum qua. XE ÔM có ngồi bên cạnh để sửa giùm không
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe khổ thân tớ thế đấy, mà hum qua tớ ko fải ở lại để sửa lỗi gì (tớ ko có lỗi lầm gì cả ), mà hum qua tớ ở lại để tìm lỗi . Huhu mà ngồi chơi game suốt đấy chứ, cuói cùng có làm được trò trống gì đâu . Chơi đến 12h hơn thì sếp cho tụi tớ đi về .
    Hoá ra là hôm qua 3 cô nàng tụ tập buôn dưa lê à, mà sao buôn đắt hàng thế cơ chứ, Buzzz cho HHX mấy fát mà chả thèm nói năng gì .
    Lúc đó chả có ông xe ôm nào ngồi cạnh mới chán chứ, mấy ông xe ôm về đi ngủ hết rùi . Cuối cùng năn nỉ mấy tên đồng nghiệp đưa về
    Sáng nay fải đi làm sớm mới khổ chứ, 2h đi ngủ -> 6h30 đã fải dậy rùi
  5. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chào Pà con
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Lại chiều thứ 7, lại mình tớ online, tớ lại tiếp tục câu kéo bài vậy (từ hôm HHX bảo rằng "post bài ít thế" cho tới ngày hôm nay, chắc được khoảng 1 tháng, tớ đã thêm được > 300 bài nữa, khiếp phết nhể)
    Dạo này chẳng thấy T9 nhòm ngó vào đây, không biết đi đâu nhỉ?
    Sinh nhật năm 2004.
    5 am
    Không biết do đêm qua thức quá khuya hay hồi hộp khi nghĩ tới những món quà sẽ được nhận, cô nàng không ngủ được. Nhắn tin cho một chú
    "Em không ngủ được"
    "Anh cũng thế"
    "ưm, làm thế nào bây giờ nhỉ?"
    "Em có muốn đi dạo... phố không?"
    "... có"
    ...
    5:30am
    Anh chàng và cô nàng đã lượn trên đường. Trời sáng dần, ngoài đường chủ yếu thấy các bác lớn tuổi đi tập thể dục, thanh niên thì giờ đó còn đang , mấy ai lại bò ra đường. Qua Hồ Gươm, tiếng nhạc xập xình, tiếng người ý ới, tiếng chân tay - gậy gộc khua khoắng, rộn rã cả bờ hồ. (đến đấy mới biết tinh thần tập thể.. dục của mọi người cao thật). Đi lòng vòng, qua cầu Chương Dương, qua cầu Chui, qua cầu Phù Đổng, rùi rẽ lên đê... không khí dịu mát của sớm hè cứ lan toả xung quanh, phảng phất có cả hương thơm của lúa đang làm đòng..
    7:00am
    Cái đê dài thượt rồi cũng hết , lại lên cầu Đuống thế nhưng lại tiếp tục vòng theo con đê khác, đê sông Hồng.. hôm nay là thứ 7, mọi người đi làm thưa thớt, với cả đường đê nên vắng hoe..
    8:30am
    Dừng chân lại Bảo tàng Dân tộc học, ngắm nghía xem xét các xó xỉnh, đang leo lên nhà rông của người Êđê, điện thoại cô nàng leng reng một hồi rùi tắt. Số nào ý nhỉ 09....., quay lại hỏi người đi cùng
    "Số của bạn anh hả?"
    "Không, anh không biết số này"
    "Thế ở đâu ra nhỉ?"
    "Anh chịu, hoặc có thể của người anh quen, họ có số của em mà anh không rõ"
    "Thế để em xử lý.."
    Miệng nói tay cô nàng nhấn gọi lại... bên kia nhấc máy, cô nàng tắt.. khoảng 10 cuộc gọi như thế và cất điện thoại đi.
    ....
    Lượn mỏi chân, cô nàng chui vào phòng "con gái" ở nhà dài ngồi ngủ gật... đang mơ màng điện thoại lại kiu, lại vẫn số đó...
    "Alô"
    "Xin lỗi, cho hỏi đấy có fải là Songtunu không?"
    "Phải, ai.."
    "Tôi là T9g68 ở topic "Mậu Ngọ". Lúc nãy gọi điện không nghe, rồi nháy lại nhiều thế?"
    "ơ, xin lỗi, tại vì tớ tưởng... kẻ thù. Cơ mà tớ đã đề nghị phải nhắn tin giới thiệu chứ đừng nháy máy mà.."
    ...
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 17/09/2005
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bọn tớ hý hoáy làm mạng cứ chập chờn , kết cục là nàng HHX out từ lúc nảo lúc nào rùi, có thấy tăm hơi gì đâu mà... giả nhời giả vốn lại Sunf cơ chứ
  8. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tuổi bọn mình mà chưa chống lầy thì đã bị coi là ế chưa nhỉ.
  9. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tớ tuổi Mậu Ngọ, cung thượng thiên hỏa, hình như dạo này bị xui nhiều quá, tình duyên cũng lận đận, vẫn phòng không chiếc bóng .
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thấy là hình như mình đang... ế
    Hum nọ tớ thấy Poison ở bên Du lịch, cứ tưởng là tuổi nào, hoá ra cùng tuổi với mình. Thi thoảng vào đây dưa lê với bọn tớ cho vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này