1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ đi câu...bài
    Vừa nhận được tin nhắn của Sunf: "trân trọng kính mời các bạn, nếu chiều Chủ Nhật 21/8/05, có rảnh rỗi thì đến thăm bạn và ăn hoa quả hộ bạn"
    Cứ đăng lên đây, ai rảnh rỗi thì đi, không thì tớ đi một mình (à quên, tớ rủ HHX đi cùng nữa )
    Địa chỉ nhà Sunf: Đến đầu làng Định Công, chỗ cái cầu bắc qua sông Kim Ngưu, gọi điện cho Sunf để chỉ lối tiếp
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Thế số ĐT cu?a Sun ....k cho thi? lơf tớ muốn đến trước (tất nhiên la? Ha?o cứ qua ru? tớ nhé ) thi? tớ đứng đợi ơ? đoạn câ?u, gió thô?i tớ bay mất, co?n nguyên bộ quâ?n áo ơ? lại thi? bạn Sun la?m sao nhận ra tớ được
    Câu ba?i cufng k kém cậu đâu nhá, Songtunu ơi
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ tiếp tục... câu
    Chiều nay, trên này chỉ có mình tớ, tớ cứ tự viết, tự câu thể nào cũng cố được vài trang
    Tớ tưởng HHX có rùi, bao nhiêu lần đi cùng nhau mà chẳng chịu xin gì cả
    Tớ sẽ bảo Sun ra đầu cầu đứng đợi vậy, nếu thấy cô nào khẩu trang - ống thở kín mít thì cứ hỏi thăm nhé
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    à quên
    HHX, nếu có bay thì bay lên trời nhá, đừng có bay xuống sông Kim Ngưu
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Sếp mình dã man thật, giờ này còn giam hãm tuổi thanh xuân ở đây
    Nhân thể, tớ sẽ tự post ảnh (sướng nhã, đỡ fải xin kiểm duyệt )
    [​IMG]
    Đầu tiên là cái bác người Úc, đi cùng đoàn bọn tớ (ảnh chụp trong hang Sửng Sốt - tớ là phó nháy)
    Bác này có nhiều chiến tích hay ho
    1. Đã zụ zỗ được HHX nhảy xuống biển vùng vẫy khi bọn tớ dừng lại giữa vịnh để đi kayak
    2. Đã để quên quần soóc ở trên tàu, để rùi hôm sau, cả đoàn được bữa no mắt vì bác ý chỉ mặc quần bơi, đi giầy thể thao leo núi ở Cát Bà . (Bọn tớ thì cứ nghĩ rằng bác này rất thông minh khi mặc cái thứ ngắn đến mức không thể ngắn hơn được nữa để đi cho tiện, ai dè, đến lúc về bác mới tâm sự rằng tại vì tôi bị mất quần )
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Chỗ dừng lại để đi kayak, ai không đi thì nhảy xuống đây bơi
    [​IMG]
    Đây là trên đường vào đảo Cát Bà . Khi tớ chụp cái ảnh này, bọn tớ đã được ăn bữa sáng trên tàu và HHX còn kịp trả lại luôn bữa đó
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 20/08/2005
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Chỗ này bọn tớ đã ngủ đêm (trên tàu). Khi chụp là đang rời chỗ đó để đi vào Cát Bà. Cũng may là chụp xa xa thế này, chứ nhìn gần trông rõ khiếp, toàn thấy người ngợm nằm la liệt trên boong
    [​IMG]
    Nhìn từ phòng ở Khách sạn, lúc chiều tà, Cát Bà trông chẳng có gì hấp dẫn nhỉ
    Nhân nói đến chuyện phòng, ngủ nghỉ. Hai đêm bọn tớ đi, đêm đầu tiên, ngủ trên tàu, nóng không ngủ được trong khoang, tất cả rủ nhau lên boong nằm. Cứ tưởng có mỗi tàu mình, ai dè sáng hôm sau, thấy hai tàu bên cạnh dân tình cũng rứa. Đêm thứ 2, ngủ trong khách sạn, leo tuốt lên tầng 5 (hay 6 gì đó), điều hoà có đấy, nhưng cái điều khiển chẳng thấy đâu, thế là co ro trong vài cái chăn (tớ có 2 cái chăn) còn HHX thì fải mặc cả áo chống nằng và đắp chăn len để đi ngủ . Sáng hôm sau dậy, brrrmmm brrrmmm.... cứ vừa lập cập run vừa nói chuyện . Đồ ăn nước uống cứ như đem từ tủ lạnh ra may mà chẳng cảm kiếc gì
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 20/08/2005
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Người đấy nhá, không fải là juggle girl đâu . Lúc tớ leo núi Cát Bà, cắm cúi trèo lên thang thì bị tóm
    [​IMG]
    Trước khi tàu cập bến vào Bãi Cháy, tranh thủ chụp cái này. Tàu đấy chỉ chở khách đi thăm vịnh thôi, không có khoang để ngủ (nhưng mà trông vẫn đẹp hơn tàu chở bọn tớ đi - tại nó có buồm)
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 20/08/2005
  9. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Ống thở để làm rì vậyThợ lặn a`?
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Úi xời ơi, bố cáo bận bịu với chả ốm đau nên tớ không dám ti toe nhắn nhe gì cả , sai sót nhớn, nhỉ? Yên tâm nhớn đi, cái vụ xem phim, bọn tớ quyết định, chờ cả nhà cùng đi cho vui , "Ngựa Vằn Chân Ngắn" lúc 18:15 đấy, thứ 3 hoặc thứ 5, nhỉ? À, tớ và HHX có cá kiếm được một số thứ và cũng có một số chiện hay để buôn đấy, để HHX buôn lại cho cậu, nhỉ? Tớ ứ có chát chít được cho nên...đành nhắn nhe ở đây vậy
    @sunflowers: Hết ốm chưa cậu, hichic...nhận được tin nhắn và cuộc gọi lỡ của tớ chứ? Còn đường sữa hay cam không?
    @cả nhà: Chúc một tuần mới bình an

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này