1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ và xúc động là em được đón tiếp nồng nhiệt ở đây!! Em xin cảm ơn các anh và đặc biệt là các chị, cùng phụ nữ với nhau chúng mình hiểu nhau hơn chị nhỉ....
    Chị ơi, chị giới thiệu anh Quarker tướng mạo phi phàm trí dũng lại hơn người như thế làm em cứ thấy bổi hổi bồi hồi. Nhưng không biết anh ấy có chịu làm quen với em không chị ạ, mà không chỉ anh Quarker đâu, em mong được làm quen với tất cả các anh các chị Mậu Ngọ lu.......n!!!
    Em làm 1 bản tự giới thiệu nhé!!
    Tên: cứ gọi em là charmant
    Tuổi; như đã giới thiệu.
    Chiều cao: 1m62 không kiễng, không nói thách, không kể giày dép!!!
    Cân nặng: 44,5kg - thân hình hơi gày 1 chút, đề nghị tẩm bổ thêm.
    Môn thể thao yêu thích nhất: shopping.
    Yêu mầu tím, tôn trọng tình bạn thích sự trung thực, ghét sự giả dối, đề cao sự chung thuỷ. Mong làm quen với các bạn gần xa, thư xin gửi về: hòm thư số.....Chết chết, em lại cứ tưởng mình đang đọc báo Tiền phong.
    Đảm bảo với thông tin ở trên, các anh có thể làm quen với em để về đọc sách, xem phim, đi nghe nhạc, đi shopping.....
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Ờ em này chuẩn, làm quen được đấy.
    Em ơi nhà anh có cái ruộng dưa đẹp lắm, hôm nào anh đi thăm ruộng thì em nhớ đi với anh nhé!!!
  3. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Dưa lê hay dưa hấu thế?
    Có người bảo mình: "Chơi với người tuổi Ngọ như Nhím mệt lắm. Lúc thế này, lúc thế khác, chóng hết cả mặt." Mình hỏi tại sao thì đồng chí ấy trả lời "Khó diễn giải lắm. Tự Nhím tìm hiểu lấy đi." Bó tay, bó cả chân luôn. Mình đâu có phức tạp đến thế. Người sống cực kỳ đơn giản mà.

  4. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn Chúa Nhật vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc. Mình xin lỗi nếu lỡ cuộc vui nào nhưng tháng này mình bận quá, hôm nay là chủ nhật mà cũng phải đi làm thị trường. Tương lai gần là tháng sau mình cũng phải làm hết cả 4 chủ nhật nữa cơ, có ai khóc thương mình không????? Ôi hôm nay mình muốn được đi xem phim quá .... hu .. hu ..
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Halô, cúc cu
    Chúc các bạn một tuần mới làm việc đầy hứng khởi...vui vẻ và cười ... toe toét suốt cả tuần nhé
    Bắt đầu từ chiều nay, tớ nhận nhiệm vụ lên đường làm nghề buôn bán...ở hội chợ Triển lãm Giảng Võ nhân Tuần lễ tin học lần thứ 14 và Triển lãm CNTT 2005.
    Bạn nào rảnh, mời ghé thăm gian hàng của bọn tớ, gian số 23-24-25 có tên là Liên kết ngành Phần mềm Việt Nam. Công ty tớ là eDT đấy
    Hội chợ mở cửa từ 9 am - 7 pm, bạn nào k muốn mất vé, thì gọi tớ, tớ ra đưa thẻ cho vào còn tớ đi chát một chầu rồi quay về trả tớ thẻ
  6. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Được lethuy_kt sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 26/09/2005
  7. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    He he.Có tớ đây. Ôi xương cá, xương cá, khổ thân bạn tôi wá, để tớ vất vả hộ cho 1 ít nhé, mà nhiều nhiều cũng được...
    Thế ko ai đưa bạn đi xem phim à?''tệ quá nhỉ, hay là cứ tranh thủ thời gian đi đi, chứ làm nhiều thế thì ai chơi hộ? Phí quá..
    Chơi đi, tớ ủng hộ
    [/QUOTE]
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cả nhà ai cũng bận rộn quá nhỉ, thía là 0 có ai đi chơi bời àh, buồn quá nhỉ! Tớ thích chơi bời lêu lổng quá!.
    Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ nhé!
    @ HHX: Triển lãm diễn ra vào giờ đó thì tớ lại không đi được rồi, dạo này không được trốn làm đi chơi, bắt buộc phải ngồi ở cơ quan suốt. Tớ muốn qua đó chơi bời với HHX, tranh thủ qua thăm cty cũ (cty cũ thì năm nào cũng tham gia triển lãm này).
    @sontunu: Tớ đọc xong 2 quyển truyện rồi, hơi lâu nhỉ , hum nào gặp gỡ tớ mang đi trả nhé. Quyển "Điều lệnh thứ 11" hay nhỉ, tớ thích loại truyện này, tớ cũng thích xem những film kiểu này . Trong buổi tối qua đọc xong quyển "Nhánh lan rừng nổi loạn", đọc xong đi ngủ sợ quá ( sợ xanh mặt ), biết trước thì để ban ngày đọc mới hay.
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Sunf: đấy là loại truyện tớ thích đấy (tớ cũng thích film kiểu này nữa), cứ chém giết, bắn nhau "pằng pằng" là tớ nghiến ngấu. Thế hôm nào mang đi thì thông báo trước rùi tớ mang quyển khác đi cho mà đọc. Quyển "Lan rừng" hay như thế, hồi hộp thế mà ... chê à, dỗi không cho mượn nữa bây giờ...
    Gotbutchi: tớ đọc xong 2 quyển HP rùi, hum nào không có hẹn với ai, tớ mang qua trả nhé
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đi dự đám cưới @nhnnhn
    Thứ bẩy 24/09/2005
    Đáng lẽ theo truyền thống gần gần đây, thứ 7 tớ chẳng đi đâu hết - lên ttvn - vào topic MN... câu bài nhưng hôm nọ, thể theo lời mời tha thiết của chú rể và lời hiệu triệu của 2 anh chị được nghỉ ngày thứ 7, tớ đành bỏ làm và dụ dỗ HHX trốn việc đi dự đám cưới
    Chiều thứ sáu năn nỉ ỉ ôi mãi tớ mới thoát được việc sáng thứ 7 lọ mọ đến chỗ HHX đưa cô nàng tới nhà Cloudy. Xuất phát từ nhà Cloudy với đầy đủ các phương tiện chống nắng, "bè lũ 4 tên" hăm hở phi tới Ninh Hiệp. Dừng lại ở ao sen rất đẹp vì không nhớ đường vào và địa chỉ nhà chú rể cả bọn ngơ ngác.. Lotomo không liên lạc được với nhnnhn do chú rể quá bận và điện thoại tự dưng mất sóng nhưng như có "thần giao cách cảm" chú rể gọi điện lại và phi xe ra đón. Đi lòng vòng trong làng, mùi thuốc Nam thơm ngào ngạt, cứ thấy chú rể rẽ ngang lại rẽ dọc, mãi chẳng tới nhà (không biết có fải âm mưu để cho cả 4 tên hít mùi thuốc đến say không)
    Đến một khúc nào đó, chú rể chỉ tay rùi giới thiệu "đây là nhà cô dâu" và lại tiếp tục rẽ sang hướng khác để vào nhà. Chẳng biết thế nào, lúc Cloudy đứng e lệ sát bên cửa, mấy bác trong xóm lại xì xào "hình như là cô dâu" (đoạn này tớ tua lại đấy nhé, có cô nào đó kể lại).. nàng ta lúc đầu còn lấy làm thắc mắc dưng sau đó mới biết tục lệ "chú rể đón dâu rất sớm, làm lễ gia tiên... bên nhà chú rể, rồi cô dâu về nhà cô dâu, chú rể ở nhà chú rể - để tiếp khách đến chia vui, đến tối cô dâu tự động đi về nhà mình (tức là nhà chú rể)"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này