1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    @sunf: Ừ nhỉ, 10000vnd = 5 cốc sữa chua, hay tối nay mua sữa chua mang đến luôn nhỉ. Thương bạn quá, dạo này còn gió thổi bay nữa ko? Nếu ko thì ko cần ăn sữa chua nữa nhỉ
    @hhx: đát sờ gút ai đỉa. Ở số 56 Nguyễn Thái Học (gần chỗ ăn uống ấy) cũng có 1 quán cafe. Tuy nhạc nhẽo ko hay lắm nhưng bù lại cái không gian rộng rãi, ngồi tán phét thì tuyệt.
    @all: Túm lại cứ đi ăn rồi nhất trí phương án cafe sau, mình thích uống ở cái thư viện Đức - 56 Nguyễn Thái Học.
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe t9 nhớ ra món nợ rùi hả, tối nay xem thía nào rùi tớ đòi . Tớ thì càng ngày nguy cơ gone with the wind càng cao, thía nên càng fải ăn/uống nhiều sữa hơn
    0 thay đổi địa điểm cafe đâu nhé. Tụi tớ nhắm nó trước roài mà . Tới đó là để uống trà và nghe ca trù và tán gẫu.... Tên nó là quán cafe nhưng mờ chúng ta có ý vào đó để thưởng thức trà mà .
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đã ai về chưa đấy, tớ bị sếp đuổi về thế nên đành chịu khó đi sớm ra đấy đợi mọi người vậy
    HHX: tớ qua bây giờ, xuống đường đê. À mà tớ có bỏng ngô, hạt dưa nên sẽ mang ra gặm nhấm trong lúc ngồi .. trên vỉa hè
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 07/10/2005
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thể đi ăn cùng các bạn được. Mình chỉ có thể đến uống trà cùng thôi.
    Hẹn 8h ở Cầu Giấy nhé.
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chưa ai kê? chuyện hôm qua a?
    Híc, quán xá gi? chă?ng hấp dâfn mấy nhi?
    Thôi đi cho biết
    Mư? tối qua la? tớ cứ tră?n trọc mafi đấy, mặc du? buô?n ngu? ruf ca? mắt ra....nhưng vi? cứ nhắm mắt lại thi? lơ?i cu?a chị chu? quán cứ văng vă?ng bên tai....tớ thấy ân hận lắm nếu như 10 kg chân ga? cua? chị ấy k bán hết
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cà? nhà? ơi....trơ?i là?nh lành, giò hiu hiu...fn bùn riĂu...thĂm tèo ớt
    Ài chà? chà?...ngon ơi là? ngon
    Sàng nay tớ vĂ Songtunu 'i fn mà?nh ...Songtunu chù? trì? kiĂm chù? chi...nĂn bàt bùn cà?ng ngon ....fn nhiĂ?u ớt quà nĂn....tai tớ....Songtunu bà?o là? bì ù?...nhưng theo tớ là? bì ...vàf mĂ? hĂi tai... 'i 'ươ?ng giò th.i màt tai cực luĂn
    À? sàng nay, bòn tớ 'Ă?u 'i là?m muẶn...vì? 'i ngược chiĂ?u giò...giò lài cò vè? to....'i mẶt quàfng...giò thĂ?i bàt vĂ? sau mẮy quàfng
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp....2 ấy đi ăn bún mảnh à . Ngon thế!
    Trời mát thế này thích nhỉ, nhưng tớ thích lạnh hơn nữa cơ, trời như thế này mới chỉ thấy man mát thôi. Tớ thích mùa đông lắm, nhưng còn lâu nữa mới tới mùa đông
    Cái quán cafe cuối ngõ giờ đông quá, nhạc nhẽo cũng 0 hay lắm nữa rùi. Lần trước tớ tới quán còn vắng nên tớ thấy nó hay hơn.
    @Quarker: Hôm qua mãi lúc bọn tớ đi về mới thấy bà quarker tới quán. Bà của ấy đi chơi khuya nhỉ . Thấy bà đang ngồi ca trù say sưa quá , thế nên tụi tớ lại thôi 0 nhắn lại lời nhắn của ấy cho bà nữa, sợ quấy rầy bà lại quát thì chít
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG CÁI CHƯN​
    I. Ăn
    Người chờ đợi từ 5:45pm, kẻ tổ lái và kẻ thao thao bất tuyệt.. tới chỗ hẹn muộn mất 25''''. Ăn gần hết 2 túi bỏng ngô thì liên lạc với một người, thấy bảo rằng sẽ không đi ăn cùng, "bè lũ 4 tên" lại kéo nhau vào quán.
    Chị chủ luôn mồm mắng mỏ khách, thi thoảng lại đốt hương khấn vái, khách hàng nem nép ngồi măm... Chị mang ra 4 cái chưn.. GÀ, cái to - cái nhỏ - cái liền - cái nứt... mấy cô nàng hấp háy kiện tụng và đẩy một .. "chuột bạch" ra để đổi lấy mấy cái đều hơn... chẳng biết làm thế nào mà sau đó chị chủ quán "Hum nay tôi mà không bán hết 10kg chưn gà thì không bao giờ tôi bán chưn cho cô này"..
    4 kẻ thấy đầy tội lỗi nên lúc ngồi ăn cứ thấp thỏm xem có ai gọi món chưn không.. Nghe đồn rằng sau đó khoảng muộn muộn có mấy kẻ còn đi tới.. hỏi thăm xem chị có bán hết chưn không và viết bản kiểm điểm.. xin lỗi (có phải thế không 2 kẻ đi thẳng)
    II. Uống
    Tới quán uống TRÀ thì không có, "Thứ 6 không có trà ấm và sinh tố".. Gọi những thứ khác, đổi tất cả các bình hoa để lấy một cái trông đẹp nhất, phù hợp với cái bàn nhất.. cuối cùng lại chẳng để được ở đó ... vì hình như hoa đó cắm từ đầu tuần và không được thay nước.. Lúc tới, quán còn vắng vẻ, chẳng có mấy khách và có rất nhiều quạt, hì hục điều chỉnh cũng có gió mát vào.. chưn... Được khoảng 15'''', chắc cũng chẳng đến thế.. chị chủ quán điều khiển quạt phe phẩy khắp các bàn...
    Quán tối... ít đèn... nhiều cây... lại thêm ít gió... các quả.. chưn bắt đầu bị tấn công
    Một kẻ theo như tình hình là thấy co 2 chưn lên ghế, 2 kẻ khác rung rinh chưn đuổi muỗi (trong lúc rung rinh có khua khoắng QUẤY RỐI nhau fải không nhỉ, kể ra @Quarker cũng may, hum qua mà đi thì... khổ. Cứ gọi là hí hí ).. Hình như phải gần đến lúc đi về mới thấy chưn không bị hỏi thăm nữa
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 08/10/2005
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    THẤT VỌNG và NHỮNG QUYẾT ĐỊNH SAU ĐÓ​
    I.
    Vẫn là những lý do cũ, có người hẹn mà không tới, để "ai đó" cứ phải ngóng trông... có người hẹn mà lại "mập mờ" rùi sau đó "ai đó" chẳng biết "thế nào mà lần"... có người ứ thèm trả nhời tin nhắn để người nhắn thấy "mình rõ vô duyên"... có người... để... ~> LẦN SAU CHẲNG MUỐN LÀM KẺ VÔ DUYÊN NỮA
    II.
    Cũng chẳng to tát lắm, chỉ là quán tối om om, chủ quán không niềm nở, phục vụ ứ dễ chịu... (tớ cũng chẳng thấy vui khi không nghĩ ra nơi nào hay ho để măm cả) ~> SẼ KHÔNG VÀO ĐÓ LẦN NÀO NỮA NHÉ
    III.
    Cũng lại lý do bé con con, quá tối, quá đắt - chắc tại thứ 6 có nhạc sống nên thế chăng hay tại chẳng có thứ mình định uống, lại đông hơn mức mình tưởng tượng ra nên cũng không thích... ~> THẤY CÓ NGƯỜI BẢO SẼ KHÔNG TỚI LẦN THỨ 2 (tớ cũng chẳng muốn tới nữa thế dưng mà thể nào cũng phải tới một lần nữa - ít nhất là thế - vì lỡ hẹn ở đó mất rùi)
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 08/10/2005
  10. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Bây giờ tháng mấy rồi mà dưa bở đã mọc thế này nhể?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này