1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Ui ui ui, nghe chị em kể chuyện đi chơi mà thèm quá. Lần sau mà bọn ấy có đi nghe ca trù nữa thì nhớ bảo tớ để tớ còn lên kế hoạch ở nhà. Ấy sunflower cứ yên tâm nhé, mấy hôm nữa bọn ấy đi chơi thể nào cũng lại gặp lại bà tớ ngay ấy mà. Bà tớ hay chịu khó tăm tia mấy tụ điểm của các cụ hưu trí lắm.
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã trở về . Chúc các bạn môt tuần vui vẻ
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Oai, lại đã thứ 2 roài, chán quá!
    Chúc cả nhà 1 tuần làm việc vui vẻ!
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hôm thứ 7, tớ bị kẻ nào đó lừa đảo. Tên đó zám phét lác với tớ lúc đầu xưng là [nick]lotomo[/nick] , lúc sau lại khai là @nhnnhn thế là... khổ thân tớ bao nhiêu bí mật - yêu thương - hẹn hò chất chứa trong lòng... bị moi móc sạch, bây giờ thì còn... lừa ai được nữa đây
    Đồ chết tiệt kia, biết nick rùi nhá, sẽ... trả thù
  5. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ối sao lại kéo anh vào thía
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chưa khảo đã xưng, mà tệ thật, giả danh người khác để...lừa đảo songtunu, đáng phạt, đáng phạt
    @songtunu: Tớ đã được hóng hớt cái vụ này, nghe nói hôm đó cậu lại còn gọi tên tớ à, thảo nào ở nhà mà tớ cứ hắt xì hơi liên tục
    @Chiến hữu: Hôm qua mải buôn quên chưa hỏi, thế đã đi xem được ngày hội Thư Pháp không? Cái anh bán hàng đã mang hàng mới sang cho mẹ cậu chưa? Quên cả chưa khen, cái bộ hôm qua cậu mặc đẹp nhờ
    @sunflowers: Mới sáng thứ hai mà đã kêu ca gì thế, tớ bận mờ mắt từ sáng nên....cũng chưa có thời gian kêu

  7. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0

    Cái cô này nói thế là có ý gì?
    Có phải cô đang bao che cho lotomo nhà cô không?
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 10/10/2005
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ui chời đất ơi, mò vào đây thì toàn thấy người nhà mình... cứ thế này bảo làm sao mà... không Ế
    Thứ 7
    Zụ zỗ được một bé đi chơi cùng, kế hoạch rất chi là trong sáng: Sẽ đi thăm nốt thành cổ Hà Nội và xem triển lãm Thư pháp Việt
    Thăm thành cổ, các chỗ khác đi mấy lần rùi, lần này chỉ mò xuống.. hầm ở nhà D67. Trời mát thế, người đi thăm cũng chỉ có mỗi mình và bé mà chẳng hiểu sao bé cứ mồ hôi ròng ròng. Chẳng biết dẫn đường kiểu gì, xuýt nữa mò vào chỗ không ra được, lúc lên lại đi nhầm cửa thế là lại hì hục đi xuống. Lên tầng 2 ở nhà có thềm điện Kính Thiên - người ta tổ chức Trưng bày gốm Hà Nội, hic trên đó còn nóng hơn, có mấy cái lọ - bình đẹp mê mẩn, cả cái hình "rùa hoá long" cũng đẹp...
    Ờ mà có ai biết "Tứ tổ" là những ai không nhỉ tớ thấy người ta làm tranh gốm và ghi như thế, có 3 ông và một bà... "Tứ linh" và "Tứ quý" thì biết, nhưng "Tứ tổ" hình như mới thấy lần đầu
    Lang thang trong đó, cố bứt trộm mấy bông ngọc lan mà chẳng với được, đến 4:30pm các chú tống cổ ra
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 10/10/2005
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thứ bảy (tiếp)
    Đi xem "Triển lãm Thư pháp Việt", vòng lên tận Hoàng Hoa Thám, tới Lư trà quán. Lần trước lên đó, con mèo bé tý teo, lần này trông xinh tệ, cứ lảng vảng gần chỗ mình, may mà túi bé nếu không thì... Chẳng thấy người ta trưng bày gì hết, chẳng thấy tổ chức gì cả... mon men ra hỏi:
    "Em thấy quảng cáo là có Triển lãm.. thế bao giờ bắt đầu ạ?"
    "Mùng 9 cơ, mai cơ mà, hôm nay mới là mùng 8"
    Gọi trà đá uống vậy, gọi thêm ấm trà mạn nữa, thêm cả kẹo lạc. Trà đá trông rất ngon, nước xanh, có đá lại hơi trăng trắng ra nữa, "trà thế mới ngon" "sao biết được, chỉ cần đặc là sẽ như vậy" "không phải, cãi lại người học hoá là thế nào" "ờ thế chất gì để biết ngon" "Đã nghiên kíu rùi, chỉ mỗi tội không nhớ ra thôi"... Trà đặc, nhưng mà uống xong tỉnh cả người, gớm chết khát thì nước nào chẳng ngon. Trà mạn, đáng lẽ hôm nay theo lịch là "Hồng trà" nhưng trên thị trường giờ không có nên trà này là "Thanh Hương", cậu nhân viên bảo thế... ặc ặc, chát quá thể, mùi lại quá nồng nàn, uống xong thì tê hết cả lưỡi... túm lại là tỉnh cả ngủ... Cố ngồi uống gần cạn phích nước - đưa mồi bằng kẹo lạc, thì trà cũng nhạt dần, lúc này may ra thì còn thấy đỡ chát một tý (hay tại uống quen nên thấy thế), vẫn chẳng thấy hậu vị (vị ngọt sau khi uống trà) đâu, chẳng biết "Thanh Hương" này có phải chè Thanh Hương của Công ty chè Kim Anh không nữa...
    7:30pm, đi trên đường mà người cứ ngất ngư, có khi SAY chè cũng nên, may mà không phải cầm lái.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này