1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter_tears

    winter_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thế không phải là nhà Quarker có mấy ruộng dưa hay sao nhẩy?
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mãi chả được về . Đến giờ này thì hết kiểu "làm việc vui vẻ" rùi
    Ngày đầu tuần khổ thế chứ lị
    Ơ mà cái chữ ký của songtunu bỏ mất 2 con ngựa đi rồi à , nhìn 2 cái mặt cười 2 bên "songtunu" cứ nhăn nhở chạy qua chạy lại nom cũng vui măt .
  3. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tình hình buôn dưa và mật độ đi chơi của chị em ngày càng dày đặc. Kinh dị thật.
    Lâu lâu không được gặp mọi người, hôm trước cũng được bạn songtunu đoái hoài đến nhắn tin rủ đi chơi một lần, khổ nỗi lại đúng đợt mình đang đi công tác. Thế mới đau. Mãi chả thấy gì, đến lúc mình không có ở HN thì rủ đi, chơi khó nhau thế cơ chứ.
    Đi công tác buồn thê thảm, ai cứu không tôi chết mất.
  4. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tuần mà nhiều việc quá cơ, thế mới khổ chứ. Tuần này chắc tớ không online được với mọi người rồi (phải đi xa mừ) Khổ thế đấy
    Nhưng mọi người có tin gì thì đừng bỏ rơi tớ nhé, nhớ ới tớ 1 câu đấy, he he
    Chúc cả nhà ở nhà dzui dzẻ nhé!
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe bạn G với bạn T fải đi ctác à, đi tận đâu mà 0 cả online được thế. Thích nhỉ . Àh hum lâu lâu rồi tớ cũng nhắn tin cho bạn G đấy, chả thấy nói rì (chắc 0 nhận được).
    Hix hôm nay tớ đang có 1 chuyện buồn thê thảm đây, cho tớ vào kêu ca một tẹo cho nguôi ...nỗi sầu . Huhu...chả là lâu lắm rồi 0 sờ tới cái máy ở nhà, hôm qua mặc dù về muộn nhưng tự nhiên lại có hứng xem lại mấy video clips rock, mới bật máy lên. Ôi thôi....hơn 10GB nhạc nhẽo, công sức tớ cóp nhặt từ thời sinh viên bỗng chốc bị thằng em cho bay biến sạch từ lúc nào 0 biết . Đau lòng quá, tớ tiếc ngẩn ngơ từ tối qua tới giờ . Ôiiii....Metallica, Nirvana, Gun&Rose, Bon Jovi, Manowar....của tớ...Giờ tìm tòi tới khi nào cho đủ cái bộ sưu tập đó của mình .
    Phù...thôi mấy hôm nữa đi tìm mua đĩa vậy
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với cậu, xả ra được là mừng roài, nhỉ? Hôm nào đi mua đĩa thì rủ tớ đi cùng nhé, tớ cũng bị mất toàn bộ băng đĩa sưu tầm nhạc vàng như Duy Khánh, Chế Linh, Tuấn Vũ, Hùng Cường, Thanh Tuyền rồi thì...và..., sắp mùa đông roài, nên tớ có nhu cầu nằm trong chăn và nghe...dên dỉ
    @chiến hữu: Ừ, hôm qua tớ nhận được tin nhắn rùi, chưa kịp nhắn lại, sơ zi nhé. Tớ cũng phải tin là có duyên thật, cũng tin là kiếp trước cậu là Sailor thật và dĩ nhiên tớ cũng ước gì kiếp này của tớ cũng....nhiều xiền như kiếp trước
    @songtunu: Hôm qua đi ngắm nghía thư pháp thế nào, kể cho tớ nghe cái, tối qua tụ tập hoành tráng, ác chiến lắm hả?
    @lethuykt: Ừ, cậu cứ an tâm đi công tác nhá, bọn tớ ở nhà sẽ rất nhớ cậu (và quà ), khi nào về thì nhắn tin để ...., nhỉ?
    @Tieu_Ngao_Giang (kèn): Muốn kíu thía nèo đây? Ăn hộ, chơi hộ....nhỉ?, thôi cố gắng nốt đê, tranh thủ lập căn cứ địa ở đây cũng tốt, chừng nào về thì...rủ anh chị em đi...phá mồi

  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là rất tình hình, tớ lại ... không đi học... và cũng chẳng đi xem Thư pháp (tớ đã bắt chước Cloudy sang box đó nhòm ngó và thấy không đẹp..)...
    Đường xá xa xôi, vòng vèo chờ đợi cái cô HHX làm tớ .. không muốn đi tới lớp nữa, bọn tớ đành fải đi Hội chợ Sách ở Vân Hồ và... xem ca nhạc... no cả mắt
    Khakha, đến đau cả bụng với cô bé dẫn chương trình
    ".. nói đến mùa thu thì chúng ta biết rất nhiều bài hát về mùa thu, trong đó có bài Không còn mùa thu..." (chuối zã man <~ HHX phát biểu)
    "..khi mùa thu tới, chúng ta có rất nhiều bài hát được lấy cảm hứng từ mùa thu (mùa hè chúng ta cũng có nhiều cảm hứng từ mùa hè, mùa đông chúng ta... <~~ bọn tớ xuyên tạc thêm) và bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức bài Hà nội niềm tin yêu và hy vọng..."
    ("... nhắc đến .... thì không thể... và không có lời giới thiệu nào hay hơn là sự xuất hiện của... ")n
    ...và muôn vàn sự hấp dẫn từ các em, bạn ca sỹ: váy ngắn, váy zài, váy theo kiểu dân zu mục (đỏ, nâu, trắng..), juýp ngắn hoa hoè có thêm túi đính nơ đằng sau.. thậm chí còn có cả quần tập thể dục thẩm mỹ nữa; các anh ca sỹ cũng không kém phần tẹo nào , zả dụ có một anh, mặc cả một bộ veston màu đen, hát 2 bài rất tình cảm, đầy tâm trạng "yêu em - không yêu - chia tay - lừa dối", đến bài thứ 3 anh chuyển sang thể loại nhạc hip-hop nhảy múa loạn xạ (nhưng kể ra chân cẳng của anh cũng dẻo thật, túm lại là nhảy cũng ... đẹp), có mấy cậu ở nhóm nhảy "..k nhớ tên" trình diễn mấy bài đẹp thật, chân tay hơi loằng ngoằng một tý dưng có mấy kiểu chống tay xoay vòng vòng, xoay người = đầu.... và hay hơn cả là đã mặc may ô - quần lửng (ống hơi rộng tý) lại trồng cây chuối lên thì bảo làm sao...
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà..lại bị hoàn cảnh xô đấy à?
    Tối qua tớ cũng ở nhà làm MC cho cháu tớ biểu diễn, thôi thì đủ cả, từ ca khúc trữ tình, nhạc tiền chiến, cải lương, ...cho đến hip-hop với break-dance lộn nhào hay trồng cây chuối, điêu luyện dã man có khi còn hơn cả nhóm Big-Toe (cái nhóm nhảy mà cậu không nhớ tên), cái đánh trứng bằng inox cũng được cu cậu mang ra làm mi cờ rô và khán giả tặng hoa...chuối (hìhì...phải mang quả chuối ra để tặng). Mà chả ai biểu diễn hăng say hơn cu cậu làm cho hai mẹ con cười chảy hết cả nước mắt, đến lúc buồn ngủ quá xin phép...cháu lên phòng thì nó cứ kéo lại bắt "cô ngồi đây", hìhì...không biết tương lai có làm ca sĩ kiếm tiền tỷ không nhỉ nhưng ít nhất bây giờ ở nhà làm trò cũng có...khán giả Đúng là trẻ con, dễ thương nhỉ?

  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Na?y, tớ k có lôfi...tại Songtunu ham chơi nên ... trốn học đó chứ.
    Ôi, các cậu biết k...tối qua chân tớ ...lao động quá sức...đau quá cơ...vi? pha?i nâng trọng lượng đaf...nhúc nhích lên được va?i ký cu?a tớ...lại co?n chon von trên đôi gia?y cao gót...đaf thế co?n bát ngát, lượn dêf đến va?i chục gian ha?ng, trên gác dưới gác, trong nha? ngoa?i sân ... thôi thi? đu? ca?
    Nhưng được cái vui toái loái luôn...công nhận cái khoa?n bi?nh loạn cu?a Songtunu va? mi?nh thi? ... k lơ?i bi?nh na?o có thể hay hơn được nưfa...ca? tối chi? ôm bụng ma? cươ?i
    Hí hí, tớ co?n được ca sif Hương Giang đưa mi-cơ?-rô mơ?i hát k...Câu đó tớ hát ...hơi bị hay Co?n đoạn 2 đứa bọn tớ...múa híp hốp theo...nhóm nhâ?y đó la? New Wave...co?n ban nhạc có anh hu?ng...Núp la?...ban nhạc Bazan ...buô?n cươ?i ...
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe đọc tới cái đoạn này mà tớ suýt bị sặc nước, sếp tớ cũng fải nghía sang hỏi cái gì thế, đúng là siêu chuối!
    @Cloudy: Hihi thế là có người đi mua đĩa cùng roài, cảm thấy được an ủi quá, cũng bớt bức xúc rùi . Lần này sưu tầm xong fải cất kỹ mới được. Thế hôm nào rảnh chúng ta lùng mua lại nhé
    Ở cty thì lại cẩn thận ra trò, download được cái gì là coppy sang cả server để lưu cho yên tâm, ấy thế mà ở nhà thì lại ẩu thế đấy. Chẹp chẹp...cứ tiếc mãi
    Hix hôm qua đi làm mặc áo cộc tay, tối về lạnh rét run lập cập, thế mà hôm nay 0 chịu rút kinh nghiệm gì cả, lại vẫn mặc áo cộc tay. Huhu....giờ ngồi nghĩ tới mà đã thấy lạnh nổi gai ốc rồi , giá mà có ai tới đèo tớ với nhỉ ...ngồi sau chắc đỡ lạnh hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này