1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ vote viếc thì tớ vote từ lâu rùi nhá nên tớ sẽ cố gắng đong đưa cưa cẩm người khác, vote cho cậu, ok?
    Nhân tiện đây tớ chính thức tuyên bố xin lỗi hai đồng chí bạn, nhất là songtunu (những nhân vật trong truyện của tớ), nếu hai bạn mà cứ tiếp tục DỖI là tớ ()
    @qingxin: Tại tớ hóng hớt được ý mà, nên tớ biết tên cậu chả có gì lạ mấy, nhỉ? Tên của tớ cũng có đệm Qing nhưng là QingYun brave_cloudy@yahoo.com là mail của tớ (của các bạn khác thì tớ không dám post để từ từ rồi bạn sẽ biết )

  2. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã quay trở về. Kỳ rồi bận tối mắt tối mũi.
    Hihi, cuối tuần có kế hoạch offline không các cậu? Chiều tối chủ nhật được không? Đi măm rồi đi uống???
    Bạn nào hưởng ứng thì reply cho tớ nha.
    Sunflower ơi, hôm nay ai chat bằng nick của cậu vậy? Suýt nữa thì tớ....
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe Rose về rồi à, thế hôm nào2 chúng ta lại đi ăn trưa nhé. Mai/ngày kia/....hôm nào Rose đi được?
    Cả nhà thấy chiều tối CN này thế nào, chúng ta đi chơi được 0? Tớ thì vẫn luôn hào hứng . Cả tuần này tớ tu chỉnh quá nên cuối tuần cũng thích đi chơi .
    Pi ét: Từ lâu lắm rồi tớ đâu có login vào YM đâu. Chắc fải cho tới ngày hoàn thành dự án tớ mới lại chat chit như trước được. Thật đau khổ quá, có cái pass thui mà 0 giữ gìn được, thật là gà qué quá!
  4. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ mới biết có 1 người dỗi đấy. Híc ở topic này cũng lắm người DỖI nhỉ
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    ặ thưa songtunu câng Dỏằ-I à, thui 'ỏằông dỏằ-i nỏằa nhâ kỏằo chúng tỏằ> chỏng có ngặỏằi cÂu kâo cạng thơ bạn lâm
    Tỏằ> vÂu thêm * cho songtunu 'Ây
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe tranh thủ NET ít người dùng, chạy tít mù tớ ngồi vâu * cho vài bạn nữa . Bạn nào vâu rùi tớ lại vâu thêm
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    He he hôm nay thấy tăng lên 1 sao đoán ra bạn Sun vâu. Tớ cũng sẽ bằng cách nào đó vâu lại cho các bạn nhé
  8. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Quên mất. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ
  9. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa vote cho bạn 5*, mà sao mình mới vào đây đã thấy lắm người DỖI thế
    Cái chuồng ngựa này chắc không phải là nơi mình trú chân chăng?
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau ....
    music ...
    Vị Ngọt Đôi Môi
    Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành
    Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối
    Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối
    Trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi
    Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng
    Em nhìn anh một trời hoa **** lung linh tỏa sáng
    Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói
    Hãy nghe lòng ta khe khẽ
    Hát câu yêu chỉ một người.
    ĐK:
    Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng
    Giữa hơi thở đê mê ngây ngất , đắm say vị ngọt đôi môi
    Cho dù mai vật đổi sao dời, trái tim này cũng chỉ một lời
    Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình anh thôi .
    Download bài này tại đây (hạn sử dụng: đến ngày mai)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này