1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng có chuyện để đua đòi
    CHUYỆN HẸN HÒ
    (Có thể tiêu đề không đúng và có thể sẽ liên quan đến ai đó, vậy xin nạn nhân lượng thứ cho cái việc đã không nêu đích danh ra ạ)​
    Cô nàng đang ngồi hóng hớt thì xuất hiện một anh chàng. Chỉ qua YM thôi.. Một người lạ, chính xác ra thì một nick lạ, mà chắc là với cô nàng thì lạ thôi chứ còn với anh ta, cô nàng đang đứng trên sân khấu với vô vàn các ánh đèn...
    Anh ta nói chuyện - cô nàng cũng vậy... các chuyện rườm rà với nhiều chủ đề và những lời hoa mỹ... (có mấy câu hay ho nhưng thấy nó ... nhạy cảm quá nên xoá đi nhé)
    Vì tò mò, vì thích phiêu lưu, vì bị "quyến rũ" cô nàng đã đồng ý tới một nơi khá tăm tối - quán Karaoke với mục đích: nghe người khác hát, tự đọc lời bài hát...
    Sau đó vài tiếng, tự gặm nhấm lại giờ hẹn và địa chỉ, cô nàng tự dưng thấy sợ... ở chỗ tăm tối thế á, đáng lẽ phải tới chỗ nào sang sáng chứ nhỉ, hay cứ lên "sân khấu để ngồi" nhỉ.... Cô nàng hẹn lại, thay đổi địa chỉ tới một quán café (công bằng mà nói thì quán này về độ sáng cũng chẳng hơn là mấy), anh chàng hình như có âm mưu.. xấu thật nên nhất quyết không đồng ý...
    Mải miết với vài cuộc hẹn khác, cô nàng cũng không để ý rằng giờ hẹn đã tới.. thực ra thì cô nàng cũng có nghĩ rằng, nhỡ anh ta cứ đến và cứ khăng khăng không đi thì sao nhỉ...
    E hèm, đến đây thì có mấy kết cục, thực hư thế nào tớ cũng không rõ lắm, nhưng bạn thích cái kết nào thì cứ tự đưa vào nhé​
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 17/10/2005
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    CHUYỆN HẸN HÒ (tiếp theo và hết) ​
    Giờ hẹn là khi kết thúc một cuộc hẹn khác (cuộc hẹn này dài hơi lắm roài). Theo lẽ thường cô nàng chỉ về nhà hoặc đi đâu đó với bạn, hôm nay thì khác hơn.. Từ chỗ để xe ra tới đường chắc mất khoảng 2''''. Cô nàng đi khẽ khàng và cố đợi điện thoại...
    1. nhưng không có. Lên xe đi về nhà, cô nàng hơi cay cú.. không sao, sẽ có âm mưu khác... Sau giờ hẹn 90'''', trước khi nhắm mắt đi ngủ cô nàng thông báo giọng đầy ấm ức "vẫn đang đợi đây nè, bây giờ làm thế nào?".. tất nhiên có câu trả lời nhưng sau đó thì cô nàng đã ngủ mất...
    2. Cô nàng chờ đợi, chờ đợi mà điện thoại im bặt... Đến khi không thể đợi được nữa cô nàng thông báo... "vẫn đang đợi đây nè, bây giờ làm thế nào?".. tất nhiên có câu trả lời... nhưng anh ta vẫn chẳng xuất hiện..
    3. .. Mọi sự chờ đợi cũng được đền đáp, anh ta xuất hiện như trong mơ... chẳng có chuyện rì xảy ra cả, chỉ là một cuộc hẹn bình thường như bao cuộc hẹn khác... và kết cục... vẫn đang ở phía trước..
    4. ...
    Hix, tớ chẳng có khiếu văn chương gì cả, may ra chỉ được cái ba hoa bốc phét... Nếu ai đó thấy nhạt nhẽo thì chịu khó ngậm thêm tý muối Iốt vào khi đọc bài để còn có nhận xét "kể ra cũng mặn (mà) phết"
    ^_^
    Chúc mọi người cuối tuần đều đi chơi vui vẻ
    Cứ để cái topic này trôi xuống dưới cũng được
    đến thứ 2 chúng ta lại kéo lên, nhỉ
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 15/10/2005
  3. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tớ đã trở về, thấy chạy tuốt luốt xuống dưới rồi, tớ kéo nó lên đây, kẻo nó tủi thân .
    Tớ bị ốm, khản hết cả tiếng rồi, khổ thân tớ thế cơ chứ, mọi người ở nhà thế nào? Vẫn khoẻ cả đấy chứ????
    Chúc cả nhà một tuần làm việc mới vui vẻ nhé!!!!!!

    Hẹn gặp lại nhau sớm nhỉ
  4. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng hớt đã lâu bây giờ tớ mới lên tiếng nè.
    Tên : Tách cà phê
    Tuổi: Mậu ngọ ( đương nhiên )
    Nghề nghiệp : Lang thang vất vưởng
    Giới tính : male
    ...
    Tạm thời cứ như vậy.
    Rất vui được gia nhập hội nhá
  5. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cậu lang thang vất vưởng thì xin đăng ký một chân xe ôm cho các bạn ở đây đi, thể hiện tấm lòng và sự nhiệt tình
    @ kẻ thất hẹn với nhân vật trong câu chuyện HẸN HÒ: Tôi không biết ông là ai, nhưng tôi chúa ghét những kẻ thất hẹn, thất hứa nhất là bắt chị em phái yếu phải chờ đợi
    @ông t9: tôi thấy ông có vẻ nhạy cảm với ngôn từ quá đấy
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Loa ...loa..loa....
    Anh ơi anh nghĩ thế nào
    Cớ sao lại sợ dính vào vợ con ?
    Vợ con là cái ***g son
    Không con không vợ, héo hon gầy mòn !
    Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
    Tự do ... với vợ (!) vẫn còn đấy thôi
    Có gì mà kể ỉ ôi
    Gì mà phân biệt bố tôi bố bà !
    Thân trai bốn bể là nhà
    Con là chủ tịch, vợ là ... bí thư
    Ðộc thân rất dễ thân hư
    Lang ********* lắm, ung thư có ngày (!)
    Sao bằng tối tối gác tay
    Tỉ tê tâm sự, ?omày mày tao tao?
    (Í quên em nói tào lao
    ?oAnh ơi, em hỡi? xiết bao là tình )
    Ngày xưa còn ở một mình
    Ai chẳng mơ được lưới tình dính vô
    Một vợ bằng mấy lần bồ
    Lại được rửa chén, giặt đồ sướng ghê !!!
    Ðộc thân đừng tưởng gái mê
    Nó mê cái ví, còn ... dê đừng hòng !
    (Ngày xưa khi chửa có chồng
    Dụ đó em thuộc nằm lòng đó anh)
    Anh ơi lấy vợ cho nhanh
    Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
    Khỏi lo tiêu phí tiêu hoang
    Vợ quản bằng mấy ngân hànNhậu chi cho uổng cuộc đời
    Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng
    Vợ gọi : Dạ mới ga lăng
    Muốn chửi thì đã có thằng cu con
    Anh ơi em mở ***g son
    Anh mau vào sớm để còn ... nộp lương
    anh ơi !
    Huhhuh !
    (Nghĩ thầm)Đọc xong thể nào cũng có vài anh "die">mình chỉ việc "nhặt xác" mang về lại khỏi mang tiếng là đi cưa .he he ....
    Chúc cả nhà một monday vui vẻ...
  7. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    À thế hoá ra là cứ lúc nào em sun kể chuyện gì là mình phải chuẩn bị sẵn một người ở bên cạnh để cù. Thế mà không nói sớm!!
  8. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Em sun không biết chứ kể chuyện cười cho quắc cờ này thì vài ngày sau anh mới cười cơ.
    Uh thế cũng tốt, đôi khi nên chậm mà chắc
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Liệu bọn tớ có thể liên lạc với cậu ở Y!M với nick suncity1978 không? Thi thoảng có gì bọn tớ còn rủ rê
    Cơ mà hay nhỉ, ở đây có cả Mây - Trăng - Mặt trời, mấy cô nàng còn lại liệu mà tìm nick Sao - Vũ trụ - Gió đê cho đủ bộ
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    @cup_of_cafe: hôm nọ tớ nói chuyện với bạn được mỗi tý, lại còn chẳng giới thiệu rõ ràng cứ bảo là "sau sẽ biết" thế mà đến hôm nay, thấy giới thiệu cũng chẳng nhiều hơn là mấy... thế "sau.." là khi nào cơ
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 17/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này