1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ lão này cũng trò chuyện với tớ, lão ý bảo là cũng là người quen cũ cả thôi nhưng giờ chưa tiện nói ra .
    Gớm lão này hành tung bí ẩn phết
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng đấy.
    Có nhiều kiểu cười khi nghe truyện cười: có những người vừa nghe vừa cười; có những người nghe xong là cười luôn; có những người nghe xong mà 0 cười , để vài ngày sau mới cười . Hehe người nào cười sau cùng mới là cao thủ . Chậc chậc....quarker để vài ngày sau mới cười thì quả thật là đại cao thủ roài .
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe thỉnh thoảng cưa sừng làm nghé tẹo nhé
    TIA NẮNG
    Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
    Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
    Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
    Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
    Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa.
    Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.
    Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hành vi mờ ám quá
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    - Chủ quán?
    - dạ!
    - Thay cho một em tiếp viên trẻ đẹp khác đi
    - ...
    2 phút sau:
    - Anh dùng gì ạ? Nước cam, nước táo hay nước lọc ạ?
    - Không ăn uống gì cả. Cho 300 VND tư vấn.
    - ??? Anh cần tư vấn gì ạ?
    - Tôi cần tư vấn ... tình yêu.
    - Dạ, thế thì chỉ có cái em lúc nãy anh đòi thay thôi ạ
  6. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không khí hôm nay trầm lắng nhỉ? Phải chăng ảnh hưởng bởi...thời tiết
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 mùa cưới nữa đang tới, tớ cũng như các bạn nữ khác lại bắt đầu bị gia đình thúc ép đây , thật là... nan giải quá! .
    Chẹp chẹp....
    Những điều cần suy ngẫm trước khi tiến đến hôn nhân
    Nếu cho rằng điều duy nhất cần thiết để được cùng sống với người mình yêu là một chiếc áo cưới thật đẹp và tờ giấy hôn thú, thì...bạn hăy suy nghĩ lại! Hôn nhân là chuyện đại sự của hai người yêu nhau cùng muốn hạnh phúc và vun quén cho hạnh phúc của mình. Vậy thì, làm sao chúng ta biết rằng mình đã sẵn sàng đón nhận một cuộc sống mới hay chưa? Bốn điểm dưới đây sẽ giúp bạn ý thức được điều đó trước khi quyết định hạnh phúc chung thân.
    1.LỐI THOÁT
    Ðối với nhiều phụ nữ, hôn nhân chỉ là một cách giải thoát họ khỏi áp lực xã hội, gia đình và nỗi lo sợ trở thành "một bà cô không chồng". Cũng có người chỉ đơn thuần muốn rời khỏỉ gia đình và với phần lớn gia đình Á châu, cách danh chính ngôn thuận để rời khỏi nhà là kết hôn. Tuy nhiên, chứng ta nên biết rằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc đòi hỏi sự trưởng thành và chững chạc của cả hai người. Vì thế, hãy lưu ý khi có đôi lần trong bạn xuất hiện những câu nói đại loại như "rồi mối quan hệ này sẽ tốt hơn" hoặc "trời ơi cách nói chuyện của anh ấy thật thô lỗ, và thiếu tế nhị, nhưng... có lẽ mình chỉ nghĩ quá thôi"
    Cố gắng bỏ qua những cảm xúc thật và những "dấu hiệu cảnh báo, chính là khi bạn chỉ đơn giản cố tìm một lối thoát, chứ không phải tìm bạn đời. Có lẽ là khó, nhưng bạn nên tự hỏi mình "cuộc hôn nhân này có đúng không? Tại sao tôi lại quyết định như thế, hay chỉ vì tôi muốn trốn chạy khỏi những vấn đề khác trong cuộc sống?". Trước khi đi đến quyết định chính thức hay ngồi lại và cùng nhau bàn bạc về nhu cầu, ước mơ, tương lai và mục tiêu sau này.
    2. BẠN ĐÃ KẾT HÔN VỚI ĐÚNG NGƯỜI CHƯA:
    Bạn nên tự hỏi mình một số câu hỏi sau:
    Anh ấy chỉ đối xử tốt với bạn còn với mọi người xung quanh thì...tệ không chịu được?
    Hãy chắc chắn rằng phẩm chất tốt của anh ấy phải biểu hiện cả với mọi ngườí, chứ không riêng gì với bạn. Nên xem xét lại nếu anh ấy đối xử với bạn tốt, nhưng với người khác thì tỏ ra khinh khi, xúc phạm.
    Anh ấy có nhiều bạn bè không, hay chỉ có bạn là người duy nhất trong đời? .
    Nếu là trường hợp thứ 2 thì có nguy cơ mối quan hệ này sẽ làm bạn cảm thấy nghẹt thở sau này.
    Khi anh ấy đi xa bạn có nhớ anh ấy không?
    Nếu "xa mặt cách lòng" thì không thể có một mối quan hệ bền lâu.
    Anh ấy nói về người bạn gái cũ với thái độ thế nào?
    Thái độ của anh ấy khi nói về người bạn gái trước đây có thể giúp bạn hiểu hơn về con người anh ấy. Nếu anh ấy tỏ ra thù ghét họ thì có lẽ bạn nên suy xét kỹ hơn.
    Anh ấy có hiếu với mẹ không?
    Cách đối xử của anh ấy với mẹ, em gái và cả nữ đồng nghiệp, có thể giúp bạn hình dung cách đối xử của anh ấy với bạn trong tương lai.
    3. GIA ĐÌNH 2 BÊN NÊN HAY KHÔNG NÊN LÀM:
    Hãy quan sát cách bố anh ấy đối xử với mẹ anh ấy, vì rất có thể anh ấy sẽ trở thành nguyên mẫu của bố mình. Tương tự, hãy nhìn vào cuộc hôn nhân của bố mẹ bạn để đừng trở thành phiên bản của họ, mà phải biết cách tạo ra một đời sống mới cho riêng mình. Ðiều này đòi hỏi khả năng nhận thức cao, sự đồng tâm nhất trí của nhau.
    4. MỘT SỐ ĐIỀU NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM:
    NÊN:
    * Bày tỏ cho nhau rõ những mong đợi của bạn với cuộc hôn nhân
    * Thảo luận những vấn đề quan trọng như con cái, ******** và tài chính trước ngày kết hôn
    * Tìm hiểu kỹ gia đình anh ấy, vì điều đó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn con người của anh ấy.
    * Tự hứa sẽ hạnh phúc với chọn lựa của mình.
    * Kết hôn với người có thể khiến bạn cười vui ngay cả trong tình huống xấu nhất, vì sự hài hước rất cần cho hôn nhân.
    KHÔNG NÊN:
    * Kết hôn với một người mà bạn không hề có cảm xúc. Hy vọng có thể thay đổi được anh ấy. Một là chấp nhận anh ta hoặc là không kết hôn với anh ta.
    * Bỏ qua những vấn đề liên quan đến bạo lực, ghen tuông và ích kỷ xuất hiện ngay khi mới yêu nhau, vì thường tình hình sẽ càng tệ hơn sau khi kết hôn.
    * Ngần ngại kết thúc một cuộc tình có quá nhiều vấn đề. Hãy quan tâm đến trực giác và cảm xúc của bạn.
    ST
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Có một người gửi cho tớ bài thơ này. Tớ post lên để mọi người cùng đọc nhé
    CTRL + Z
    Midnight Poet​

    Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
    Để undo những gì đã xảy ra
    Ngay những lập trình viên quốc tế
    Còn có thể mắc lỗi nữa là...
    Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
    Một lần chỉ đúng một lần thôi
    Anh sẽ debug cái lỗi lầm đáng ghét
    Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi.
    Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
    Thì khi này anh đã ở bên em
    Chứ đâu fải cô đơn ngồi quét
    Những con virus đang tràn ngập trái tim.
    Nhưng anh không thể ấn Ctrl+Z
    Trong phần mềm có tên gọi TÌNH YÊU
    Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
    Và tất nhiên, anh chưa muốn xa em.
    Hãy hiểu cho lòng anh, em nhé!
    Và xin em, hãy mở lòng em
    Khi mã nguồn trái tim không còn đóng
    Anh sẽ viết lên đó dòng tên anh.

    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 19/10/2005
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhầm
    Have a nice day
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 19/10/2005
  10. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Rõ là câu bài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này