1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa ****
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe thơ ca, nhạc nhẽo hay quá !
    Đú với lotomo fát
    Nhân ngày 21/10 tặng các bạn nam này (hoa ế hum qua)[​IMG]
  3. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vẫn cây nhà lá vườn
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ảnh lotmo chụp đẹp tuyệt, nom nong nanh nóng nánh quá!
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Sunf: híc, hoa đây ạ
    [​IMG]
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 21/10/2005
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Câu thô quá !
    0 có hoa thì cũng fải có thơ hay nhạc chứ lị
    Các bạn khác dạo này bận bịu việc riêng tư gì thế nhỉ, chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Cloudy, Rose,......hôm qua gặp Rose mà lại đang vội thành ra chẳng buôn được tẹo nào .
    Rose hôm qua sướng thật đấy , ghen tị quá! . Tớ ở xa công ty nên chẳng có ai đoái hoài gì,suýt nữa thì tủi thân may chiều cũng có người ghé qua ngó nghiêng1 cái nên cũng đỡ
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bây giờ tớ mới để ý có con gì bậu vào này
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    chuyến xe miền tây
    Nhạc Sĩ: Đài Phương Trang
    Trên chuyến xe năm nào, xuôi về miền Tây,
    tôi quen một người em gái
    Mái tóc buông bờ vai, ánh mắt say hồn ai,
    lòng tôi vẫn chưa mờ phai
    Đường về miền Tây xa, qua bao nhiều phà Bắc
    Tình cờ ngồi bên nhau chăng dăm câu chuyện vãn,
    tuy mới quen nhau tôi lại thấy lòng,
    đầy bao xuyến xao như đã quen nhau từ lâu
    Xe lướt nhanh trên đường, xa mờ ruộng nương,
    cây xanh rợp che muôn hướng
    Ai đã qua miền Tây, đâu chỉ đôi lần thôi,
    mà không luyến lưu đầy vơi
    Mình chuyện trò bên nhau, nghe thời gian vội lướt
    Đường dài mà không xa
    Ôi chao sao lạ quá, tôi hỏi quê em, em cười đáp lời,
    lòng vui xiết bao khi biết quê em Cần Thơ
    Rồi mình chia tay, khi xe về bến,
    nhớ mãi nụ cười, cùng lời em khẽ mời:
    "Mùa hè mời anh ghé lại,
    vườn nhà em cây trái nếp bên ven sông Hậu Giang"
    Lòng đầy bâng khuâng, tâm tư thầm nghĩ,
    có phải tơ hồng đang ngầm se kết tình
    Để rồi giờ hai chúng mình
    được gặp nhau trên chuyến xe xây mộng ước duyên lành
    Nhưng có ai đâu ngờ, bao điều mộng mơ chưa sang hè đã tan vỡ
    Tôi xuống thăm Hậu Giang
    Sông nước như thở than, buồn cho mối duyên dở dang
    Nàng đành lòng sang ngang, lên xe hoa bỏ bến
    Một mình ngồi bên sông, mênh mang bao hình bóng
    Tôi bước cô đơn, lang thang trở về
    Lòng nghe xót xa, thương mãi chuyến xe miền Tây
    Mạnh Quỳnh ---->: http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=02ESB9V0AW13G0A4BJXKXJI5LD
    Trọng Phục ---->: http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=33RN2IDZUT7G21MQML1W9BLN2D
    Huhu, nhớ Sài Gòn quá, nhớ Miền Tây quá, nhớ Vĩnh Long và Sóc Trăng quá, huhu. Em gái ơi, anh xin lỗi em rất nhiều. Anh nhớ em quá, huhu, anh chẳng còn tin ai nữa. Anh nhớ những nơi mà chúng ta đã từng tràn ngập tiếng cười, quá vô tư và quá trong sáng. bây giờ anh muốn sống lại như ngày xưa cũng ko được nữa rồi, anh sắp ko còn như là anh của em nữa rồi, huhu.
    Tại sao anh lại chia tay với em ư? Khoảng cách
    Huhu, anh ko biết nói thế nào để em hiểu nữa.
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Những người thích đùa
    Hôm vừa rồi em có về tỉnh bạn em tham gia kỷ niệm ngày thành lập tỉnh có một chuyện như thế này: trong đoàn diễu hành của các cơ quan ban ngành của tỉnh có đoàn thanh niên tỉnh. Trên xe diễu hành có biểu tượng những chú chim bồ câu đang bậu làm bằng gỗ dán. Không biết làm thế nào mà 1 anh thanh niên vô tình làm gẫy con chim biểu tượng.
    - anh thanh niên: thôi chết gẫy chim rồi
    - chị thanh niên: thế anh làm thế nào để chim nó dứng lên lại đi
    - Anh thanh niên: làm thế nào bây giờ vì xe đang đi rồi
    - chị thanh niên: hay là anh ngồi ấy giữ cho nó thẳng lên
    Sau một lúc ngồi giữ
    -anh thanh niên: em ơi anh mỏi tay lắm rồi mà nếu anh bỏ tay ra nó lại đổ xuổng em ạ
    - chị thanh niên: anh đúng là vô dụng có mỗi việc làm cho chim đứng lên mà cũng không làm được
    - anh thanh niên: a có cách rồi em bảo mấy bà bán tạp hóa ở vỉa hè bán cho anh lọ keo 502 để gắn cho chim nó đứng thẳng lên em nhé

  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên gì chán nhỉ, có mỗi việc giữ cho chim đứng thẳng mà cũng 0 làm được thế , liệu chàng thanh niên đó có fải là lotomo 0 nhỉ
    post mấy chuyện vova cho HHX đọc nhé:

    Đúng rồi!
    Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
    - Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
    - Bê tông ạ!
    Cô giáo:
    - Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
    - Con bò ạ!
    - Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
    Vôva lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
    - Đúng là lũ điên!
    Cô giáo:
    - Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?
    Vôva:
    - Thế em hỏi cô một câu được không?
    Cô giáo thận trọng:
    - Em thử nói đi!
    - Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
    Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vôva.
    Vôva xoa xoa má:
    - Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!
    Giờ Toán lớp 1, Cô giáo đưa ra bài toán
    "Trên dây điện có bốn con chim, một người thợ săn đi qua, bắn rơi một con, vậy hỏi trên dây điện còn mấy con chim"
    Vôva xung phong:
    Thưa cô không còn con chim nào cả.
    Cô giáo trả lời:
    Đáp án đúng là còn 3 con cơ, nhưng cô thích kiểu suy luận của em.
    Vôva lại hỏi cô giáo:
    Thưa cô, có ba người phụ nữ đang ăn kem. Một cô cắn, một cô liếm và cô còn lại thì mút kem, vậy hỏi cô gái nào đã lập gia đình?
    Cô giáo hơi đỏ mắt một tí, rụt rè đáp:
    Cô nghỉ là cô gái mút kem
    Vôva:
    Đám án đúng là cô gái trên tay có đeo nhẫn, nhưng em thích cách suy luận của cô..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này