1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ồ ồ nhớ em iu à t9. Nhớ cồn cào thế này thì hum nào rủ tụi tớ đi nhậu nhẹt một chầu cho vơi bớt nhớ nhung nhé
    Mà sao lại nói thía, ít nhất thì cũng có chúng tớ toàn người thật thà chất fác thía này, sao bạn T9 lại chẳng tin ai
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Post thêm truyện này cho bạn T9 đọc nè, để củng cố liềm tin

    Tôi đã biết hết sự thật rồi
    Một cậu bé được một cậu bạn cùng lớp dạy rằng hầu hết tất cả người lớn đều có những bí mật riêng của họ và rất dễ moi tiền của họ bằng cách dọa họ rằng "Tôi biết tất cả sự thật".
    Cậu bé quyết định sẽ thử điều này, khi về đến nhà vừa gặp mẹ cậu đã nói:"Con đã biết tất cả sự thật" Người mẹ nhanh chóng cho cậu 10 nghìn đồng và nói: "Đừng nói gì với bố nhé!". Quá ngạc nhiên vì thành công bất ngờ, cậu đợi đến khi ông bố đi làm về và bảo: "Con đã biết tất cả sự thật". Ông bố ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng và nói: "Bố xin con, con đừng nói gì cho mẹ biết nhé".
    Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau khi cậu gặp ông đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay với ông ta: "Bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật rồi". Sau khi nói xong cậu thấy ông đưa thư đứng lặng người ra và dáng vẻ rất xúc động, sau khi cố trấn tĩnh ông giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với cậu bé :"Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì...con... lại đây với bố đi con".
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ối zơ?i ơi, Sun ơi...cậu viết ntn có chít con nha? ng ta k
    Kha kha kha, ha ha ha
    Va? viết thế na?y nưfa...gư?i thư tối mật, hay la? thư kín chứ đă?ng na?y, giưfa thanh thiên bạch nhật mọi ngươ?i nghif tớ...nghiện Vôva truyện thi? coi như tớ...toạch rô?i ....
    Kha kha kha, ha ha ha
  4. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thời gian của tớ thất thường quá, dạo này tớ chẳng quản lý được quỹ thời gian mất rồi. Tớ đang ước một ngày có 36 tiếng đây.
    Trưa nay tính nhắn tin rủ Sun đi ăn trưa nhưng mải làm quên mất, nhìn đồng hồ đã 12h rồi. Hihi, còn ngày hôm qua hả, thực ra ở công ty tớ, với tớ hôm nào chẳng là 20.10 hay 8.3
  5. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại vào đây ngó nghiêng bà con nói chuyện rồi hóng hớt vài câu. Thấy bà con mình chuyện trò rôm rả quá. Vui nhỉ. Còn tớ thì đang nẫu hết cả ruột đây. Chán quá, chán như con gián ấy. Làm thế nào để vui lên nhỉ.
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chán quá, nâfu quá la?m lây ca? cái chán cái nâfu sang tớ đây na?y
    Tối qua tớ va? Ha?o đi lang thang, đi với Ha?o tớ vui va? quên hết muộn fiê?n...hehe (ca ngợi tí k thi? lâ?n sau na?ng k cho mi?nh bám ca?ng đâu )....nhưng sáng nay lại thấy ..."có chuyện"....va?o đây lại thấy Nhím ta "buô?n bực" ...lại
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Công ty của chị này buôn hoa à ???
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    @Rose: Ừa, hẹn tuần sau chúng ta đi măm trưa cùng nhau nhé, thứ 5 tớ bắt đầu xa HN rùi.
    Hihi HHX với nhím con sao mà lại nẫu ruột thía, cuối tuần rùi đi chơi lang ********* vui đi kẻo buồn thía là mau già lắm đó .
    Hum qua lại thêm thằng bạn nữa tới mời đi ăn cưới, nó bảo "Ngày xưa tao yêu mày mà mày chẳng yêu tao, giờ tao cưới vợ đây", chán nhỉ, thế là chúng nó cứ dần theo chồng/vợ bỏ cuộc chơi hết . Ôiiii... rồi tới 1 ngày chẳng ai thèm đi chơi với mình nữa thì buồn nhỉ
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe ừa ừa, rút kinh nghiệm lần sau tớ nói nhỏ hơn
    Nói nhỏ nhé, lần sau tớ sẽ gửi truyện vova cho HHX ở chỗ khác nhé
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Lại một thứ bảy nữa sắp đi qua điều đó có nghĩa là tớ lại có dịp độc diễn một mình ở Topic này.
    Từ trước tới giờ tớ cứ nghĩ phong lưu là chỉ những kẻ ăn chơi sa đọa, trác táng hay đại loại thế một cái gì đó mà không phù hợp với mình hay ít ra mình cũng không thế..(nhấtt là khi đi xem bói, nghe ông thầy phán về chồng của một chị nào đó "Đệ nhất phong lưu", roài chép miệng ra chiều thương xót, thông cảm thì lại càng nghĩ là mình hiểu đúng)
    Thế mà dưa lê với một em cùng chỗ làm về những công việc ngoài giờ làm việc: đi chơi với bạn, xem film, café, nhậu nhẹt măm măm, (nghe)hát hò ... em bảo "Chính ra chị có cuộc sống rất phong lưu, lúc nào cũng thấy bạn bè vui vẻ"... ngậm sự uất ức trong lòng, tra tra lục lục từ điển Tiếng Việt... thì hóa ra mình hiểu sai một cách tệ hại, "phong lưu" - "cuộc sống phong lưu"... kể ra thì cũng.. đúng
    Nhân đà này, tớ tiếp tục tường thuật - phóng tác - xuyên tạc một vài nét trong cuộc sống phong lưu của tớ
    BỮA TỐI Ở DAEWOO
    (Bắt chước tên film Bữa sáng ở Tiffany)​
    Được bắt đầu từ trưa, từ lúc đi măm măm với một cô nàng đang chán cơm vì bị stress trong công việc..
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 22/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này