1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    BỮA TỐI Ở DAEWOO
    (Bắt chước tên film Bữa sáng ở Tiffany)​
    Phần I
    Được bắt đầu từ trưa, từ lúc đi măm măm với một cô nàng đang chán cơm vì bị stress trong công việc.. Nàng ta rên rỉ, không thể ăn cơm được.. "bây giờ chán cơm lắm roài".."thế ăn gì? Phở nhé" "Không" "Cháo?" "Không" "Thế muốn gì? Ăn đấm phỏng?" "..." "Thế đi chơi lòng vòng, gặp gì ăn nấy nhé" "ừa"..
    Lượn phố, trời có vẻ hơi nóng, cô nàng (cứ gọi luôn là cô áo xanh đi) - nhất quyết không bỏ áo khoác vì "Áo tớ mới mua và vẫn chưa có con lợn cưới nào chạy qua".. Kể lể nỗi uất ức khiến không nuốt nổi cơm, lắng nghe mấy câu chuyện linh tinh khác, cùng hùa nhau nói xấu sếp cậu sếp tớ, nhồi nhét bát "bún cá" + "trà sữa trân châu" + "bất ngờ kiểu Úc" .. tâm trạng đã thấy ổn hơn.. cô áo xanh bắt đầu:
    - Tối nay, tớ được mời dự tiệc.
    - Ờ tốt thế. Ở đâu cơ?
    - Ở trong Daewoo. Tiệc nhân dịp Quốc khánh Cộng hoà Czech.
    - Oa, thích nhỉ, phải đi chứ, mấy khi mới được vào nơi xịn thế
    - Ừ, thực ra là được phép đi 2 người..
    - Thế hử
    - Và cậu đi cùng tớ nhé
    - Tớ phải đi học, mà thôi, tớ sẽ trốn học, chẳng biết bao giờ mới lại được MỜI vào khách sạn TO thế..
    - ...
    .. Rùi sau đó là những kế hoạch về ăn mặc, chọn lựa phục trang, đạo cụ, thậm chí còn định nhờ một người giả làm phóng viên đến để... chụp cho vài kiểu ảnh.. hòng kiếm chác mấy quả ... lừa đảo trong tương lai...
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 22/10/2005
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    BỮA TỐI Ở DAEWOO
    (tiếp)​
    Phần II
    Theo cô áo xanh, bên công ty chẳng ai có ý định đi cả "mình có quan hệ làm ăn hay ý định hợp tác với mấy công ty của Czech đâu, nên tới đó làm gì"..."chúng ta cũng thế, nhưng mà vẫn muốn đi vào đó thử xem thế nào, nói như kia thì hoá ra chúng ta là những kẻ.. tham ăn à? Có khi lại chẳng được ăn gì ý chứ"..
    Phần vì tò mò, phần vì ham chơi cô nàng áo vàng (đơn giản vì cô ta tối qua mặc áo vàng - theo người Việt Nam thì màu đó gọi là Vàng mơ, nhưng theo một người nước ngoài đó là Màu vàng của Vàng = gold, một màu rất khó làm khó pha trộn ra) bỏ lỡ thêm một lần "có duyên" với người xa lạ, quyết định đi dự tiệc cùng cô áo xanh.
    4pm, cô áo xanh nhờ áo vàng đi lấy giấy mời (với 2 mục đích: thứ nhất, áo vàng làm gần chỗ lấy giấy mời; thứ 2, áo xanh ở công ty để tung hoả mù rằng cũng sẽ không dự chiêu đãi để tránh sự GHEN TỴ của một số người "ăn khoai ngứa suốt ngày" <~ cái câu này của cô áo xanh nhá). Áo vàng lọc cọc trên một đôi giầy 7cm đi bộ tổng cộng 1km + 2 block 30" + cơ số calo + vài lời điêu toa (do cô áo xanh nhồi sọ) cũng hoàn thành nhiệm vụ. Giấy mời đã được lấy và không phải ngồi nghe hội thảo
    -------------
    Nhân dịp kỉ niệm lần thứ 87 Quốc Khánh Cộng hoà Séc
    và nhân dịp Cộng hoà Séc có tham dự chính thức
    Hội chợ thương mại quốc tế hàng công nghiệp lần thứ 14
    Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Séc
    Ivo Zd''''''''árek
    trân trọng kính mời
    ..........Cô Áo xanh/ Cô Áo vàng..........
    Tới dự buổi Tiếp khách
    vào hồi 18.30 - 20.30 thứ sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2005
    tại Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội​
    Lễ phục - Quốc phục
    Không tham dự xin gọi 8454131-2
    --------------
    Đấy, giấy mời như thế, trang trọng thế chẳng lẽ lại không đi
    5pm. Áo vàng quay lại công ty, thông báo tình hình, buôn nốt chỗ dưa dở, bàn nốt xem đi thế nào... với áo xanh
    5:30pm. Rủ rê nhau về, dưa lê tán chuyện... áo vàng về tới nhà đồng hồ chỉ 6:08pm, còn có 20'''''''' nữa là bắt đầu khai mạc tiệc rùi...
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 22/10/2005
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ha ha? ha ha?....ca? hai phâ?n đê?u hay ho quá cơ...giọng kê? cufng đáng iu lắm cơ
    Cậu đaf giúp tớ vượt qua "nôfi ấm ức" một cách nhẹ nha?ng đấy
    Tớ vê? đây, chiê?u ơ? lại la?m việc nhé...pót piếc gi? thêm cho dân la?ng đọc va?o thứ 2 nhé....Công nhận la? 2 ta có một tối cực đỉnh luôn, nhê?...a? kê? vụ ra bê? bơi đi, vụ đô? vơf gi? đó nưfa...co?n súyt bị một cô Việt Nam mặc áo kimono "ta? lưa" va?o nha? ha?ng Nhật Ba?n nhi? ...lại co?n chuyện "cô áo xanh" với anh nhạc công oánh cái đa?n gi? gof gof ý nưfa ....đó, tha hô? ma? mođifê nhá
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 22/10/2005
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @Sun: cậu chuâ?n bị đi đâu thế...cho tớ đi mới
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bà?o vĂ? mà? vĂfn chưa vĂ? 'ược vì? muẮn pot bà?i:
    chùc cà? nhà? cuẮi tuĂ?n vui vè?....
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    HHX: tổng cộng là cô spam 3 bài đấy nhá, chẳng nội dung gì sất
    Sunf: cậu định đi Miền Nam đấy à Tớ tưởng hoãn roài Thế có định CHIA TAY - CHIA CHÂN gì không Có cần nhờ tớ thiết kế hộ Tiệc chia tay không
  7. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này tớ vẫn còn thấy nẫu ruột, buồn ơi là buồn, lại thêm cả lo lắng nữa. Chuyện nhà cửa, học hành, tình củm. Đủ thứ chuyện. Khổ thế đấy. Các cậu đừng thấy tớ buồn mà bắt chước buồn theo nhé. Đang tìm cách tự làm mình vui lên đây. Sun bảo tớ đi chơi cho đỡ buồn, nhưng tớ không đi chơi được, trong khi bạn bè tớ đi chơi hết rồi, chủ nhật chúng nó mới về. Thế có chán không.
    Có người mới gửi cho cái này, đọc thấy vui hơn chút, post lên đây cho mọi người xem, ai thấy vui thì cười, không vui thì nhăn mặt nhé.
    On a flight from Saigon to Los Angeles, an American sat beside a Vietnamese. The American asked the Vietnamese: -What kind of "ese" are you? -Excuse me? -What kind of "ese" are you? -Excuse me, I don''t understand what you meant. -Stupid! Are you Vietnamese, Chinese or Japanese? -Oh! I am a Vietnamese. After 2 hours. The Vietnamese asked the American: -What kind of "kee" are you? -What? What do you mean by key? -Are you monkey, donkey or Yankee!!?

    Được nhimconnghichngom sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 22/10/2005
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1

    :)) =)), tớ đau bụng quá, lúc sáng ăn xong lưọn rõ nhanh đến giờ vẫn chưa hết tức bụng, lò dò lên đây lại đọc được cái này . Tks nhím .
    Hôm qua, đang hý hoáy bịa đặt thì... phụt... điện vụt tắt, bao nhiêu là tâm huyết bị đổ hết xuống sông xuống biển, hum nay vào đây xì -pam bù vậy
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    BỮA TỐI Ở DAEWOO
    (tiếp)​
    Phần III
    7:00pm, Áo vàng đến nhà Áo xanh. Đợi khoảng 12'' sau, Áo xanh mới xuất hiện với một mái tóc cứng quèo (do quá hồi hộp, nàng ta đã dốc gần hết lọ keo lên đầu).
    Muộn, muộn, muộn... đấy là lý do mà Áo vàng phóng vèo vèo trên đường, lạng lách, đánh võng (có thế đâu nhỉ), tạt đầu xe máy - ô tô (nhưng cái ô tô đó dừng lại đèn đỏ mừ)... Áo xanh thì cứ ngồi sau rên rỉ "thôi nào, thôi nào.. đằng nào thì cũng muộn không cần phải đi nhanh thế" "híc híc chẳng biết là mặc áo dài thế này hạ cánh thì thế nào nhỉ?".. rùi tốc độ cũng được giảm đi tý chút...
    Sau mấy chục phút, cũng đến được Deawoo.
    Không biết đường đi lối lại, cả hai cứ đường to xông tới, đi xe máy vào đường ô tô, nhét đại xe vào khu "moto park" dành cho người đánh tennis.. (và bị anh bảo vệ lôi ra, khiển trách ~> phải đi tới một chỗ xa hơn để gửi xe)...
    Đi đúng một vòng đằng sau khách sạn mới tới nơi tổ chức Tiếp khách, 2 cô nàng tới nơi đã thấy lác đác vài người khách ra về.. Đã đọc lướt qua vài nét về Czech (hẹ hẹ áo xanh còn dịch sẵn ra một số câu hay ho ra tiếng Anh) vì sợ sẽ phải nói chuyện với bất kỳ người nào đó... nhưng không, mọi người tíu tít nói chuyện - ăn uống - dưa lê toàn những vấn đề gì đó..
    Lối vào được trải thảm đỏ, hai bên có rất nhiều lẵng hoa (đẹp và thơm nức mũi), giữa phòng ngưòi ta bày tác phẩm khắc bằng băng "một trong 2 tháp ở cầu Karel" (cây cầu nổi tiếng ở Praha - Séc, còn có tên khác là cầu Tình), trên trần có chăng 3 tấm sa-tanh (chắc là thế) với 3 màu xanh lam - đỏ - trắng tượng trưng cho màu cờ của Séc, đối diện với lối vào là sân khấu với ban nhạc biểu diễn các tác phẩm hiện đại - dân gian - truyền thống.. Hai bên phòng là .. người ta bày 2 bông hoa khổng lồ, trên mỗi cánh hoa là đồ ăn nấu theo kiểu Tiệp Khắc , sát vào 2 bên tường là bàn "đồ tráng miệng", có một nơi khá đông người tụ tập - lại gần hơn thì đó là nơi phục vụ đồ uống: nước ngọt, nước khoáng, rượu (lúc Áo xanh và áo vàng đến thì thấy thông báo là hết.. rượu, biết thế đi sớm hơn) bia và bia đen..
  10. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    to songtunu: tớ thấy bên Hỏi gì đáp nấy có cái topic về bài Chuột yêu Gạo. Tò mò nghe thử thấy cũng hay, nhưng mà bản tiếng Tàu nghe hơi lởm khởm. Thấy cậu quảng cáo có bản tiếng Anh, gửi cho tớ đi. Gửi vào eddiemacdowd@yahoo.com cho tớ nhé. Merci cậu nhều nhều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này